Nhật ký của một teen 12

Theo
Chia sẻ

Một ngày của một học sinh cuối cấp sẽ như thế nào nhỉ?!

Khác với những teen khác, teen 12 đang gồng mình với một núi bài tập, thời gian cho các hoạt động vui chơi hầu như không còn. Bây giờ, teen 12 đang cuống cuồng chạy sô tới các lớp học thêm rồi cuống cuồng về nhà làm bài. Một ngày bắt đầu từ rất sớm và thường kết thúc rất trễ. Chúng ta cùng nghía qua xem một ngày của teen 12 như thế nào nhé!

Một ngày mới bắt đầu

Một cái lịch học và thời gian biểu cố định được dán trước bàn học. Quy định được đặt ra: Chưa làm xong bài tập thì không được ngủ. Ngồi vào bàn và ngó sang tờ lịch nó khẽ thở dài: “Nhanh thế!”

Reng! Reng! Reng! Cái đồng hồ khó ưa vừa điểm 4h30 giờ sáng, nó chỉ vừa thiếp đi hơn 4 tiếng. Dụi dụi con mắt cho tỉnh, nó nhảy xuống giường bởi nó biết nếu mà nằm thêm tí nữa chắc chắn nó sẽ đánh một giấc luôn tới sáng và thế là lịch học bị phá vỡ. Quy tắc do chính nó tự tin đặt ra là bắt buộc phải làm như vậy. Nó sợ ba mẹ biết mình không hoàn thành kế hoạch, nó đã hứa rồi mà, lòng tự trọng chẳng cho phép nó được làm điều đó.

Trước tiên uống một ly cà phê cho tỉnh người, ngã người ra phía sau hít một hơi thật dài. Nó tự nhủ: “Hôm nay mình nhất định sẽ làm thật tốt!’’. Lôi trong quyển tập 15 từ mới tiếng Anh ra học, ôn lại một đống từ vựng hôm qua, hôm kia. Một bài test Anh văn đang cần nó giải quyết. Nó ngao ngán nhìn vào: “Sao mình càng học thì lại càng thấy mênh mông từ vựng thế này”. Lôi cuốn từ điển ra tra, hí hoáy tra từ vựng: “Chà hôm nay mình tiến bộ hơn hôm qua một chút. Tạm được.” Mới đó mà đã 6h rồi.

Vào bàn ăn sáng nó tranh thủ lẩm nhẩm lại số từ vựng đã học. Mẹ nó vừa nhìn nó một cách lo lắng, tranh thủ bỏ vào đĩa nó vô số đồ ăn: “Ráng ăn rồi ráng học nha con.”. Nó “dạ” một tiếng rồi cắp sách đi học. Trưa 11h30 nó cưỡi chiếc xe đạp về dưới cái nắng gay gắt, vào tới nhà nó đuối thật sự. Cũng may mẹ pha sẵn ly nước chanh nên nó mới bớt choáng váng. Vứt cặp xuống giường nó vội thiếp đi, 1h mẹ lên gọi nó xuống ăn cơm rồi bắt đầu cuộc hành trình tới tận khuya. 


Teen 12 phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Chạy sô liên tục

Ăn xong miếng cơm, thức ăn còn chưa xuống bụng nó đã được mẹ đèo tới lớp học Toán. Đúng 3h30 mẹ nó đã đứng đợi sẵn với chai C2. Tiếp tục mẹ nó lại đèo nó đi học Anh. Trong lớp học nó khẽ ngáp một cái, cái mặt bơ phờ rõ là mất ngủ. Cũng may giờ học rất thú vị nên nó rất chăm chú nghe cô giảng. Đúng 5h nó ra đứng chờ mẹ tới, chỉ phút sau nó ngồi sau lưng mẹ với ổ bánh mì. Nó chẳng nói gì, đầu óc nó bây giờ chỉ toàn là những dòng chữ tiếng Anh nhảy lung lung. Năng lượng đã nạp đủ nó vội lấy cuốn sách Văn ra đọc. Trên đường về nhà, nó khẽ hát vu vơ. Nó tự nhủ với mình: “Không được stress vào lúc này”.

Nó vào phòng khóa cửa, làm một bài văn suốt 3 tiếng đồng hồ rồi tắm rửa sau đó mới ăn cơm. Lúc này đồng hồ đã điểm 9h tối. Nó ngó qua cái lịch học, bây giờ phải học Sử sau đó mới làm Toán. Rớt Tốt nghiệp thì thật là rất xấu hổ. Nó phải cố học giỏi đều mấy môn thi TN, ba mẹ nó muốn nó có được bằng giỏi. Học xong Sử nó lôi Toán ra học, chao ôi bài tập nhiều vô số kể. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, không một bóng đèn, trời đã khuya, nó đi dạo quanh vườn một lát rồi vào thanh toán đống bài tập. 12h kết thúc một ngày.

Đúng 4h30 một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cũng như mọi ngày. Cũng 1h30 học Hóa, 3h30 học Văn, mỗi môn cách nhau một ngày. Nó chẳng dám kêu than ai, vì nó biết không học bây giờ thì sau này sẽ khổ lắm. Thôi thì khổ hôm nay rồi mai sau sẽ sướng. Phải phấn đấu vì tương lai, vì ước mơ của mình .
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày