Nhận ra ý nghĩa cuộc sống thông qua khóa học “cái chết trong nhận thức”

Bút Hoa, Theo Mask Online 00:23 10/09/2014

Những bài tập và chuyến đi thực tế nghe có vẻ kỳ quái nhưng đem lại những ý nghĩa to lớn trong tư duy của sinh viên theo học khóa học nổi tiếng nhất của trường đại học Kean – khóa học “Cái chết trong nhận thức”.

Trong một thập kỷ qua, giáo sư Norma Bowe đã dẫn sinh viên của mình đi thăm các nghĩa địa, nói chuyện với những kẻ giết người bị kết án, xem những thi thể trong nhà xác, gặp gỡ các bệnh nhân sắp chết trong nhà tế bần, vạch ra một danh sách những điều cần làm trước khi chết và viết điếu văn cho tang lễ của bản thân. Những bài tập và chuyến đi thực tế nghe có vẻ kỳ quái nhưng đem lại những ý nghĩa to lớn trong tư duy của sinh viên theo học khóa học nổi tiếng nhất của trường đại học Kean – khóa học “Cái chết trong nhận thức”.



Lớp học về cái chết hiện đang có một danh sách dài đằng đẵng của các sinh viên đăng ký theo học trong ba năm tới, một nhóm phục vụ cộng đồng được thành lập và ngày càng thu hút sự quan tâm của truyền thông đại chúng. Erika Hayasaki, nhà báo đồng thời là giáo sư chuyên ngành báo chí đã viết một cuốn sách từ chính khóa học thay đổi nhận thức của giáo sư Bowe. Cuốn sách mang tựa đề “Lớp học về cái chết: Một câu chuyện thật về cuộc sống” (The Death Class: A True Story About Life).


Norma Bowe, giáo sư hướng dẫn khóa học “Cái chết trong nhận thức”.

Erika Hayasaki cho biết: “Từ năm này qua năm khác, số lượng sinh viên tham gia khóa học cứ tăng lên. Họ đến đây với mục đích rõ ràng: Chúng ta chết như thế nào và tại sao? Liệu có hay không linh hồn tồn tại sau cái chết? Thông qua những cuộc tranh luận về hơi thở cuối cùng, những chuyến đi thực tế, Norma Bowe đã dạy cho sinh viên cách quý trọng cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau.” 


Erika Hayasaki, tác giả của cuốn sách viết về lớp học cái chết.

Giáo sư Norma Bowe không để học trò của mình ngồi trong lớp từ ngày này qua ngày khác cho đến khi kết thúc khóa học. Ngược lại, giáo sư sẽ dạy bài ngay giữa một nghĩa trang, đi thăm những bệnh nhân đang hấp hối, đưa sinh viên đến các nhà tù để họ tranh luận về án tử hình với những phạm nhân giết người. Từ đó, họ có cái nhìn về các giai đoạn của cuộc sống, từ lúc con người sinh ra cho đến khi trở về với cát bụi, những gì chúng ta làm được trước khi chết, làm thế nào để sống cuộc sống của chính mình. Đây là những điều cốt lõi mà khóa học mang lại: Suy nghĩ về những gì chúng ta bỏ lại phía sau trong trường hợp ngày mai bạn không còn tồn tại trên cõi đời.


Lớp học diễn ra ngay giữa nghĩa trang.

Trong các sinh viên tham gia khóa học, một số bạn đến vì tò mò về các bài tập và những chuyến đi kỳ lạ của giáo sư Bowe, một số khác đến vì họ đã từng chứng kiến cái chết hoặc đã mất đi những người thân yêu. Rebecca Schimidt, 21 tuổi, hiện đang tham gia khóa học “Cái chết trong nhận thức” kéo dài 8 tuần. Năm 16 tuổi, cô đăng ký để trở thành một kỹ thuật viên cấp cứu y tế. Trong ca cấp cứu đầu tiên của Rebecca, cô nhìn thấy một người đàn ông đã chết nằm trên giường, thi thể đã bắt đầu phân hủy.


Lá thư tạm biệt gửi cho người bạn đã mất của một sinh viên tham gia lớp học.

Vatasha Daniels, 22 tuổi, chia sẻ rằng cô từng phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Bảy năm trước, Vatasha đã mất đi một người thân yêu và hiện tại, cô vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ cho bất cứ ai về nỗi mất mát của mình. 


Một chuyến đi thực tế thăm viếng nghĩa trang

Trường hợp khác, Danielle Pante năm nay 24 tuổi, đã rất khó khăn để giới thiệu bản thân. Danielle nói: “Tôi mất mẹ khi tôi lên bốn. Hai năm sau, cha tôi cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. Ở trường trung học, tôi mất thêm ba người bạn, hai người bị tai nạn giao thông và một người chết vì sốc thuốc. Mất đi những người thân thiết quả thật rất khủng khiếp!”

Karen Parker, sinh viên tham gia khóa học đang xem xét sự êm ái của chiếc quan tài.

Không chỉ vậy, dưới sự tận tình của giáo sư Bowe, nhiều trường hợp có xu hướng bạo lực hay có ý định kết liễu cuộc sống đã thay đổi. Họ có những suy nghĩ tích cực, dừng sử dụng bảo lực, tham gia đóng góp vào những nhóm từ thiện và quan trọng hơn, họ quý trọng và sống trọn từng ngày. 


“Trước khi chết, tôi muốn…”

“Thật tốt khi còn sống" là câu nói thường xuất hiện trong suốt khóa học. Khóa học “Cái chết trong nhận thức” giúp những sinh viên tìm thấy điều diệu kỳ của sự sống, hiểu được ý nghĩa khi bản thân tồn tại. Bạn sẽ biết được bí mật của các chết khi bạn tìm kiếm ở trung tâm cuộc sống, giáo sư Bowe luôn hướng dẫn học sinh học và sống theo nguyên tắc này.