"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ

Thùy Trang; Ảnh: Đào Thu Hà, Theo Trí Thức Trẻ 15:51 21/05/2013

Khối 12 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội luôn gây dấu ấn trong buổi học cuối cùng của mình với một bữa tiệc mang tên "Ngày hội súng nước". Trong ngày Water War này, không chỉ có teen mà đến các thầy cô giáo cũng ướt từ đầu đến chân.

Đây sẽ là kỉ niệm khó phai nhất trong đời học sinh "nhất quỷ nhì ma" của CNHers khối 12. Sau khi ngày hội đã kết thúc, biết bao kỉ niệm luyến tiếc đọng lại trong cảm xúc những cô cậu học trò sắp ra trường này. 

Bạn Thành, lớp 12 Địa chia sẻ: "Sáng nay CNHers khối 12 đã rất dũng cảm, dù bạn nào cũng bị bắn nước ướt nhẹp nhưng vẫn anh dũng "chiến đấu". Một kỉ niệm mãi không bao giờ quên".

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 1
Khối lớp 12 tập trung dưới sân trường để chuẩn bị cho màn "lễ hội" nước.

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 2
Các cô gái lớp 12 Anh 1 cũng nghịch ngợm không kém các chàng trai khối tự nhiên

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 3

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 4
Các bạn vận dụng toàn bộ những thứ có thể đựng được nước

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 5

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 6

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 7
Nắm tay nhau chạy vòng quanh hát quốc ca 

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 8

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 9

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 10
Một buổi vui chơi cực hăng và cũng cực vui.

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 11

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 12

"Ngày hội súng nước" của teen 12 chuyên Nguyễn Huệ 13

Từ một CNHer "thú tội": "Xin lỗi thầy, cô, bác bảo vệ, các em 10, 11 khối sáng và toàn thể khối chiều. Tớ - 1 người với tư cách không bao giờ vi phạm nội quy, nhưng ngày hôm nay với cơn bão mang tên bóng nước, súng nước, túi nước, chậu nước, hồ nước... tất cả những gì tên là nước và đựng được nước. Cơn bão đó đã làm trời sập và tớ buộc lòng phải tham gia nhiệt tình. Tất nhiên sau khi tham gia, tớ và các bạn khác đã dọn dẹp lại lớp học và sân trường sạch y như mới".

Đây sẽ là kỉ niệm khó phai nhất của lớp 12 trước khi rời xa mái trường Nguyễn Huệ dấu yêu.