Năm học mới đến rồi vui lắm teen ơi

Cá Mập , Theo Trí Thức Trẻ 00:54 02/09/2012

8 cái gạch đầu dòng giúp bạn cảm thấy tươi tỉnh hơn để chuẩn bị vào năm học mới nào!

Nếu bạn nghĩ phải chia tay mùa hè rực rỡ để đến trường “dùi mài kinh sử” là cơn ác mộng, thì hãy để chúng tớ nói với bạn về những gạch đầu dòng tuyệt vời của việc trở lại trường học sau mùa hè nhé!

1. Gặp bạn bè và tám đủ thứ chuyện trên đời

Những chuyến du lịch xuyên biên giới, những cuộc hành trình dọc đất nước, những công việc làm thêm hay ho, một mùa hè dành riêng cho gia đình và “người ấy”,... Tất cả sẽ có trong “buổi trò chuyện đầu năm học” của hội Tám. Nhớ đón xem nhé!

2. Cầm bút và viết

Sau ngày bế giảng kết thúc năm học, teen nhà mình thường quăng hết sách vở và bút thước để ôm lấy chiếc điện thoại, máy tính, laptop,... lên mạng, chat chit hay đọc tin. Ngay ngày đầu tiên của năm học mới, hãy thử nắn nót viết từng chữ vào trang đầu tiên của cuốn vở. Cảm giác hơi khó khăn và gượng gạo nhưng cực kì “yomost” đấy nhé!

nam-hoc-moi-den-roi-vui-lam-teen-oi

3. Này thì được mặc đồng phục

Hồi còn học ở trường phổ thông, nhiều bạn cảm thấy chán ngán khi ngày nào cũng phải khoác lên mình bộ đồng phục “nhàm chán”. Nhưng chắc chắn bạn sẽ thay đổi ý kiến khi biết rất nhiều anh chị sinh viên học đại học đang ghen tị vì lớp hay trường đều chẳng có lấy một chiếc áo đồng phục đặc trưng nào! Học tín chỉ mà, mỗi môn một lớp khác nhau, làm sao có thể tập hợp để may áo chung được nữa chứ?

4. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đó nha

Hãy thầm cảm ơn ông bà, bố mẹ, cảm ơn thầy cô đã tạo điều kiện để bạn được đến trường và học tập cùng bạn bè. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã là một niềm may mắn cực lớn rồi nhé!

5. Nơi chốn của thương yêu 

Trường lớp sẽ chiếm một phần rất lớn trong kí ức của bạn về thời học sinh, sau khi đã tốt nghiệp, ra trường. Hãy tranh thủ thời gian còn lại để được nhìn ngắm, khám phá thêm về những góc cạnh trong ngôi trường của mình. Sau này, khi đã rời xa, bạn cũng có thể tự hào rằng mình đã thương yêu ngôi trường của mình nhiều đến như thế!

nam-hoc-moi-den-roi-vui-lam-teen-oi

6. Mở sách và tìm kiếm những điều hay ho này

Vào đại học, bạn sẽ phải tự tìm kiếm nguồn tài liệu cho riêng mình. Không có lấy một cuốn quy chuẩn và cần thiết phải học, được thầy cô chỉ dạy kĩ lưỡng như khi học phổ thông. Hãy hạnh phúc vì điều đó!

7. Rủ đám bạn thân lập hội học nhóm nào! 

Phân chia nhau cùng ôn tập sau đó la lê quán xá để nạp thêm năng lượng. Một công đôi việc. Điều này sẽ phát huy tác dụng cực lớn khi bài vở chất đống và tình bạn vẫn tha thiết kêu gọi những buổi tụ tập bạn bè nhé!

8. Năm học mới đến nghĩa là mùa hè đã qua

Đó là một mùa hè có ý nghĩa và vui vẻ chứ? Giờ thì bạn đã đủ sức để “nhảy bổ” vào năm học mới chưa nào?