Mùa hè của những kẻ không có mùa hè

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 09/07/2012

Trong khi bạn đang lên những bản kế hoạch "màu sắc" và "rực rỡ" cho mùa hè của mình thì có không ít bạn khác phải tiu nghỉu vì một mùa hè không... hè chút nào.

Mùa hè – mùa kiến tập

Trà My (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Hết hè này, tớ sẽ trở thành sinh viên năm cuối. Nếu như với các bạn trường khác, trong cả bốn năm học chỉ có một kì thực tập rơi vào năm tư thì trường tớ lại yêu cầu ở sinh viên một kì thực tập giữa khóa nữa. Mặc dù không yêu cầu cao như thực tập nhưng kết quả của kì thực tập (thực chất là kiến tập) này cũng được tính vào 3 tín chỉ trong bảng điểm. 

Không những vậy, mỗi người còn phải tự liên hệ, dựa vào mối quan hệ của bản thân để xin kiến tập ở một công ty nào đó. Chưa hết, ngày nào cũng phải chăm chỉ viết “nhật ký”. Nhưng không phải nhật ký cá nhân mà nhật ký làm việc cơ! Cô tớ sẽ thu để chấm điểm cả cuốn nhật ký đó. Hết lười nhác luôn!”.



Mùa hè – mùa dồn việc

Đây đúng là “tôn chỉ” của một bộ phận rất lớn dân teen tụi mình. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi có thừa, nhiều bạn bằng lòng nhận làm rất nhiều việc, “cáng đáng” nhiều trọng trách khác nhau. Ban đầu, họ đều nghĩ rằng đó là cách tuyệt vời nhất để có một mùa hè không vô ích và cũng là tiết kiệm tiền cho những dự định sắp tới. Nhưng: “Ôm vào người quá nhiều việc, tớ stress lúc nào không hay. Nhận được lương rồi mà cũng chẳng muốn tiêu. Nản lắm nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi. Tham thì phải chịu hết hợp đồng 2 tháng với 3 chỗ làm mới có thể thực sự tung hoành được” – Thanh Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Mùa hè – mùa tan... bè

Mùa hè, từng được hứa hẹn là mùa lên ngôi của những tình yêu và những cuộc hẹn hò. Bởi cả hai người sẽ có nhiều khoảng thời gian dành cho nhau hơn. Nhưng chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều khi hai người ở xa nhau, thậm chí ở gần nhưng đi về hai hướng khác nhau. Mỗi người theo đuổi một công việc, một mục tiêu riêng. 

“Tớ đi làm dịch thuật cho một công ty chứng khoán, còn người yêu tớ làm Marketing cho một công ty kinh doanh. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng bận tối mắt. Lơ là một chút là phải mang việc về nhà làm. Hết cả thời gian chuyện trò, củng cố tình cảm. Bữa trước, tớ và anh ấy cãi nhau một trận to chỉ vì không ai muốn hủy hẹn để có buổi về thăm gia đình của anh ấy. Tớ đã rất cố gắng nhưng cứ tình hình này, chắc chúng tớ sẽ phải buông tay nhau thôi!” - (Yến, ĐH DL PĐ) than thở.

Lo lắng, băn khoăn nhiều về chuyện tình cảm khiến Yến cũng như nhiều bạn khác không thể chú tâm vào công việc hay bất cứ điều gì. Mùa hè của bạn ấy cũng vì thế mà “tẻ nhạt” đi rất nhiều!



Có mà như không, không mà như có

Ngay cả khi bạn quá bận rộn hay chán nản đến mức không thể tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, hãy nghĩ đến chuyện mùa hè nào cũng sẽ chỉ đến một lần trong năm. Và chắc chắn, không mùa hè nào có thể giống hệ mùa hè nào. 

Bởi thế, nhiệm vụ trước mắt của bạn hãy là sống tốt mùa hè năm nay. Có thể chẳng có nổi một chuyến đi xa, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những giờ phút thực sự thư giãn, lang thang khám phá chính thành phố mình đang sống, dành nhiều thời gian chuẩn bị quà cho người mình yêu quý... Mùa hè khi đó mới thực là mùa hè!