Một ngày quyết thắng với "30 người 31 chân" của teen cấp 2

Nami; Ảnh: Andy Trần; Clip: Xí Muội, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 09/04/2012

Té ngã, chấn thương, chảy máu, thậm chí là gãy luôn cả cái răng cửa cũng không khiến các bạn ấy bỏ cuộc.

Tình đồng đội, sự quyết tâm, biết phối hợp chiến thuật nhịp nhàng, khéo léo và... "nhanh" chính là điều cần phải có nếu bạn muốn chiến thắng ở cuộc thi "30 người 31 chân" này.

Ngày hôm qua (08/04), hơn 20 trường THCS trên địa bàn TP.HCM đã tụ họp tại nhà thi đấu Phú Thọ để tham dự cuộc thi thể thao học đường "30 người 31 chân". Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, dành cho học sinh THCS, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tham gia cực kì nhiệt tình từ các bạn học sinh lẫn phụ huynh. Trong cuộc thi này, mỗi trường sẽ cử ra 30 người thành một nhóm đại diện, sau đó mỗi bạn sẽ được buộc một chân vào với nhau. Bằng tất cả sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng mà quan trọng nhất đó chính là tình đồng đội, các bạn phải chạy 50m trong thời gian nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng.




Vừa chạy, vừa hô to để mọi người phối hợp với nhau.

Chân của mọi người sẽ được buộc vào nhau như thế này và mỗi bạn đều có hai miếng đệm bảo vệ đầu gối nếu có té ngã.

Tuy nhiên, không có cuộc thi nào mà lại chiến thắng dễ dàng được! Vì là môn thể thao mới, nên hầu hết các bạn đã phải bỏ ra suốt hơn 3 tháng để tập luyện tại trường, sau đó mới chính thức tham gia thi đấu. Suốt thời gian đó các bạn đã té ngã, chấn thương không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến khi vào sân thi chính thức, các bạn vẫn không tránh được các tình huống bất ngờ xảy ra. Cứ một bạn té thì sẽ khiến cả đội té theo. Có bạn vừa ngã xuống, liền bị những bạn kế bên đạp lên đầu, tay, hay chân,... không thì đập mặt xuống sàn làm gãy luôn cả cái răng cửa. Nhưng không vì thế mà khiến các bạn ấy bỏ cuộc! Và đó chính là những điều mà ở cuộc thi này đã "huấn luyện" cho các bạn học sinh không được từ bỏ khó khăn mà phải vì những đồng đội khác của mình.

Một bạn té, sẽ khiến cả đội ngã theo và các chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra.

Rất nhiều ban do té và giẫm đạp lên nhau nên chảy luôn cả máu.

Bạn nữ sinh này gãy luôn cả cái rằng cửa sau khi đập mặt xuống sàn. Tuy nhiên, bạn ấy đã ngay lập tức sắp xếp đội hình để thi đấu tiếp, sợ mất thời gian của cả đội.


Giây phút hồi hộp, căng thẳng, chờ đợi để biếtđược thời gian đội mình đã chạy là bao nhiêu.
 
Clip một vài cảnh té ngã và sự quyết tâm của các bạn học sinh trong cuộc thi này.

Bạn Quang Thành (học sinh trường Chánh Hưng) cho biết: "Mình đã được thầy thể dục chọn vào đội tuyển để tham gia cuộc thi này. Ở trường chúng mình tập luyện rất vất vả, nói đến té, ngã thì không biết đếm bao nhiêu lần. Nhưng chúng mình đều cảm thấy rất vui và hào hứng, dù có chiến thắng hay không thì lần tham gia thi đấu lần này đã là một bài học rất tuyệt".



Cuối cùng, sau một ngày vất vả và cạnh tranh quyết liệt cũng tìm ra được 6 đội chiến thắng. Đội đạt giải Vô địch là các học sinh trường THCS Bình Chiểu (với thời gian 10s 81), giải Nhì: THCS Đống Đa, giải Ba: THCS Tam Bình, 2 giải Khuyến khích: THCS Đức Trí và Trần Bội Cơ, cuối cùng là giải phong cách thuộc về đội đến từ trường THCS Nguyễn Văn Tố.












Khởi động trước khi ra sân thi đấu nhé.



Tất cả đã sẵn sàng.

Và mọi người phải chạy thật nhanh, thật đều nhé!



Còn gì hạnh phúc hơn khi đã về đến đích.



Các bạn nam đã mệt mỏi sau mấy cú té nhào trên sân







Giây phút hạnh phúc khi biết được kết quả của cả đội.













Các bạn dù rất đau và căng thẳng nhưng vẫn cố gắng thi đấu tiếp.