Lớp học tháng 12

Mực tím, Theo 00:01 13/12/2009

Tháng 12 - đã thi xong học kì, lớp học vào những ngày cuối cùng trong năm có một điều gì đó thật khác...<br/><br/>

Sau một tuần được "thư giãn", mọi người lại đến trường để hoàn tất nốt nội dung học kì 1. Ai nấy đều sôi nổi, bàn tán rôm rả về ki thi vừa rồi. Người thì bĩu môi, kẻ thì phẩy tay ra vẻ không quan tâm lắm, số khác lại cười vô tư như sắp Tết đến nơi. Nhìn chung, tâm trạng mọi người khá hơn lên, dù kết quả thi có "không được tốt lắm" và lại phải tiếp tục nhồi nhét sách vở vào đầu.

Giáo viên chủ nhiệm vào. Lớp ngơ ngác nhìn nhau: "Hôm nay đâu phải thứ Hai đâu nhỉ?". Một niềm hy vọng le lói bao trùm lên tâm tưởng: "Hay là hôm nay...sinh hoạt xong rồi về?"

Thầy thông báo rằng trường sẽ tổ chức đi dã ngoại vào tuần tới. Lớp chuyển sang...họp chợ. Ban đầu là một tràng pháo tay tán thưởng, sau đó là tiếng hú hét, kế đến là tiếng rì rào phát ra liên tục, khắp nơi...Thầy không nói thêm gì nữa, chỉ dặn: "Cuối cấp rồi, các em cố gắng thu xếp đi chơi với bạn bè vào dịp này nhé..."

Ừ, cuối cấp rồi...


Ảnh minh họa: Galaxycva's blog

Hết giờ sinh hoạt, mọi người thất thểu trở về chỗ ngồi vì thất vọng khi phải...tiếp tục học. Sau giờ ra chơi, sự tỉnh táo bay biến đâu mất, thay vào đó là cơn buồn ngủ triền miên dai dẳng liên tục kéo đến, tỉ lệ thuận với từng lời giảng của thầy...

Những ngày thi học kì, mọi người đã quen với việc dậy trễ, quen với việc ở nhà và chỉ "học để thi". Bây giờ, việc học lại như một trách nhiệm, một gánh nặng. Học cho mình, cho thầy cô, cho gia đình, và cho...danh dự bản thân nữa.

Nhìn ra cửa sổ. Buổi sớm, trời không nắng, những cơn gió nhẹ liên tục vờn những tán lá bàng. Hàng phượng chao nghiêng đong đưa ủy mị. Không gian đặc sệt. Vì sự mệt mỏi bao trùm, vì một nỗi buồn vu vơ, hay vì hôm nay là buổi học của tháng 12, tháng cuối cùng?

o0o

"Cả lớp tập trung nào! Học kì 2 của các em trôi qua rất chóng vánh. Các em sẽ không có đủ thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều đâu. Tết năm nay đến trễ. Do vậy, nếu không nghiêm túc từ bây giờ thì sẽ rất mệt mỏi đấy" - buông viên phấn, thầy nói một cách quyết đoán, giọng trầm hẳn. Cả lớp như "tỉnh" lại, có chú tâm hơn...

Và bắt đầu suy nghĩ...

Lớp học tháng 12 có cái gì đó khiến hồn người nôn nao. Có lẽ, vì vừa thi xong học kì. Có thể, vì Noel sắp đến. Và phải chăng, Tết cũng thoáng ẩn hiện trong tư tưởng mỗi người? Hay vì rất cả những điều ấy?

Cuối cấp rồi, áp lực quá, tâm trạng quá, nhiều cảm xúc không tên quá...

Lớp học tháng 12 vẫn thế. Mọi người học, và nghĩ đến những ngày vui. Cuối năm rồi, tại sao lại không thể vẩn vơ một chút được nhỉ?