Lớp học đặc biệt trong... bệnh viện

Dân Trí, Theo 16:10 24/11/2011

Đã lâu lắm rồi, chị Hiền mới thấy thằng cu Tiến Anh vui vẻ đến vậy, từ cái ngày cách đây hơn một năm, chị cầm cục tiền bán nhà hơn trăm triệu đưa con vào bệnh viện chữa bệnh…

Trở về nhà trọ từ lớp học “Hy vọng” dành cho những đứa trẻ chữa bệnh trong Bệnh viện Nhi Trung Ương, Tiến Anh hào hứng kể cho mẹ nó nghe những câu chuyện xảy ra trong ngày, khiến nỗi nhọc nhằn của một người mẹ một mình chăm con chữa bệnh như vơi bớt đi phần nào.

Tiến Anh vẫn chưa hiểu cái bệnh máu trắng của nó là gì, càng không hiểu chuyện mẹ nó phải bán nhà, cầm tiền đến thuê nhà ở cái cổng bệnh viện để ngày ngày đưa nó vào cái bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt người này… Nhưng nó biết, nơi cái lớp học mới mở trong bệnh viện, có rất nhiều đứa trẻ cũng hàng ngày có mặt trong bệnh viện chữa bệnh như nó, chữa bệnh mà không được đến trường hay vui chơi với bạn bè…

Nhưng giờ thì Tiến Anh và chúng bạn không còn phải lo về điều đó, giờ đây mỗi ngày chúng nó đã có các cô giáo, thày giáo và cả cô giáo người nước ngoài đến dạy học, dạy vẽ… rồi cả tiếng Anh và những trò chơi lý thú…

Rất nhiều người trong số những bậc phụ huynh chăm sóc con chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương phải lăn lộn hàng ngày, chắt chiu từng đồng để kiếm tiền chữa bệnh cho con với đủ thứ nghề phụ hồ, xe ôm, đồng nát… Chị Hiền, mẹ của Tiến Anh là một ví dụ; mảnh đất nhà ngoại cho tiêu sạch vào số thuốc thang cho con trong năm đầu tiên ở viện mặc dù nằm trong diện cấp cứu. Năm nay, khi mà suất bảo hiểm không còn, hai mẹ con chưa biết xoay xở với tiền nhà, tiền thuốc, tiền ăn của hai mẹ con…
 
Lớp học ra đời, mang theo những niềm hy vọng, những niềm vui xoa dịu nỗi đau về tinh thần và thể xác cho những ông bố, bà mẹ đang ngày ngày phải thường xuyên túc trực trong bệnh viện cùng niềm hy vọng cho những con mình…
 
 
Những hình ảnh không thể thấy được ở những lớp học bình thường


Lớp học "Hy vọng" có khoảng 20 em thường xuyên có mặt trong Bệnh viện Nhi Trung Ương, 
trong số này hầu hết là mắc bệnh hiểm nghèo
 

Những mái tóc xanh trẻ thơ không chống chọi nổi với bệnh tật và thuốc men


Những bộ ống truyền thường trực trên những đôi tay trong giờ học


Một học sinh lên lớp với chai nước truyền
 

Những bà mẹ đợi con sau giờ học để đưa thẳng vào phòng khám
 

Tại lớp học này, các em với đủ mọi lứa tuổi sẽ được học tiếng Anh, học vẽ... với các thày cô giáo tình nguyện


Nhìn những nụ cười này...
 

...không ai nghĩ các em đang mang trong mình những căn bệnh quái ác
 

Không lớp học nào, các em học sinh được thày cô dìu ra tận nhà vệ sinh...
 

Chính nhờ sáng kiến của bệnh viện cùng những tấm lòng hảo tâm, các em đã có thêm niềm vui sau những giờ chữa bệnh


Nụ cười của con - động lực sống của mẹ


Với nhiều học sinh, giờ tan học...


...cũng là lúc các em vào thằng phòng tiêm, truyền thuốc.