Lớp học của teen thời hiện đại

Hồng Hạnh, Theo 00:01 23/08/2011

Cùng check xem một số lớp học hiện nay đã bị một bộ phận teens làm mất đi hình ảnh trong sáng như nào nhé!

Sàn diễn thời trang độc đáo

Một nghịch lý là dù nhà trường đã quy định đồng phục để tránh tình trạng “phân biệt giàu nghèo” giữa các thành viên trong lớp, nhưng với bất cứ thể loại trang phục nào cũng có thể biến tấu với teen. Cũng màu trắng nhưng có kiểu áo dài màu trắng ngà, cổ tròn, có cái gần như trong suốt, cổ cao, có cái lại ăn gian tay thành tay lửng, thôi thì muôn hình vạn trạng áo dài! Chưa kể hàng loạt những phụ kiện đi theo cũng màu mè chẳng kém – túi xách, vòng vèo, giày guốc… Lớp học thời đại teen không chỉ là sàn diễn của các bạn nữ, mà các bạn nam cũng ngày càng được trau chuốt tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Một nơi kinh doanh cực kì tiềm năng

Bạn khéo tay, hay làm? Bạn muốn bán sản phẩm handmade của mình? Bạn đang muốn giới thiệu công ty của ông anh/bà chị nào đó đến bạn bè? Bạn đang có một kế hoạch kinh doanh hoa hòe ngày 8/3 ầm ầm trong đầu? Hay thậm chí là bạn chỉ muốn khoe chú Ipad khá khẩm của mình trong túi? Còn địa thế nào thuận lợi hơn lớp học của mình nữa. 

Rõ ràng là ngày 8/3, 20/10, 20/11 nào mà chúng ta chẳng thấy teen cùng lớp ầm ầm kháo nhau, rủ rê, lôi kéo, năn nỉ, dụ dỗ các bạn cùng nhau kinh doanh nhỉ? Teen biến lớp học thành thị trường tiềm năng quá còn gì.



Đó là chưa kể các dịp lễ, tết khác như Noel, Tết âm lịch,... nghĩ đến hình ảnh các bạn túm tụm lại với nhau lựa từng tấm thiệp dùng để tặng cho nhau, tặng thầy cô, bố mẹ,... với những tấm thiệp xinh muôn màu muôn sắc. Tuy là mỗi tấm thiệp không đáng bao nhiêu, nhưng với những bạn có mối quan hệ rộng trong trường thì việc tìm chút lời nhỏ đủ có một chầu ăn ngon lành và no nê thì cũng khá là dễ dàng!

Nơi xuất phát của các "tạp chí"... con vịt

Các ấy cứ thử ngó mà xem, một cái tin cô bạn lớp B sáng nay lên lớp với đôi mắt sưng húp híp sẽ được biến thể và truyền nhanh như thế nào, cá là chỉ chiều nay thôi cả lớp A, lớp C, lớp D đều biết, có khi cả khối đều biết và mỗi một người thì đều có một cái version rất hay ho cho mình. Đây cũng có thể là tổng đài tư vấn tình cảm tuổi dậy thì cho mọi người nữa cơ mà, thì rõ ràng bạn thường đem những thứ bực dọc trút ra cho hội bạn thân dày vò và đưa ra ý kiến quạt mo còn gì.

Đấy cũng có thể gọi là một trong những tật xấu thường hay xảy ra trong lớp học. Các bạn có thể bàn tán với nhau những mẩu chuyện nhỏ cho đến to, từ thầy cô cho đến cuộc sống của các bạn học trong trường,.. Ôi thôi chủ đề thì lắm, nhưng ít khi nào đúng tủ đúng chuyện.

Nơi tỏ tình và để "nghỉ ngơi"

Vào lớp học bây giờ, ngoài những cái nắm tay thẹn thùng dưới gầm bàn, những lá thư được giấu kín hoặc khắc nghênh ngang trên mặt bàn, chúng ta còn dễ dàng bắt gặp những cảnh vô cùng nóng, đôi khi là một nụ hôn hoành tráng của cặp nào đó, đôi lúc lại là một cái tát không nương tay của một cô bạn với cậu gà bông. Bất luận thế nào, trường học cũng là nơi nuôi dưỡng cho tình cảm của teen mà.



Còn với những teen thiếu ngủ dài ngày vì chơi game hoặc chat chit thâu đêm hoặc chỉ đơn thuần là tiết này ru ngủ quá, thì chiến trường lại thành bình địa, lớp học thành giường ngủ sung sướng, chỉ cần áp mặt xuống giấy, tiếng quạt ru ru, tiếng thầy cô thoảng qua, dễ ngủ hết sức, có điều cẩn thận vì đôi khi tỉnh dậy tên của bạn đã nằm trong sổ đầu bài.

Lớp học thời hiện đại đang dần kiêm nhiệm đa chức năng và có những hình ảnh không đẹp lắm! Hãy cùng chung tay để xây dựng lớp học đẹp và trong sáng với lứa tuổi teen, bạn nhé!