"Living Book" Nick D và những câu chuyện chưa biết về nước Anh

Saga - Thùy Mai, Theo 09:36 11/10/2011

Cùng nghe anh "Hồ Hởi" của "Những phóng viên vui nhộn" chia sẻ về những trải nghiệm thú vị tại "xứ sở sương mù" nhé!


Profile:
-    Từng là MC chương trình Tôi 20.
-    Là một hot blogger, một nhiếp ảnh gia tự do chụp street style.
-    Hiện đang là chủ nhiệm sản xuất mục Thời trang Kênh14.
-    Tốt nghiệp Master về báo chí tại Anh.


Đạt Nick D là một cái tên khá quen thuộc với cuốn tự truyện Tôi 20+ đã xuất bản và nhiều vai trò khác mà anh đã đảm nhận. Song, nếu chỉ quen nhìn anh “Hồ Hởi” (tên nhân vật trong series sitcom "Những phóng viên vui nhộn" do Nick D thủ vai) trên truyền hình thì người ta sẽ khó hình dung được anh đã trải qua 2 năm rưỡi ở Anh, tiếng là đi du học nhưng lại làm đủ mọi công việc khác nhau: từ việc đi bán giày sụt đến 10kg sau 1 tháng hoặc đứng dưới cái rét căm căm giữa trời đêm nước Anh để phát tờ rơi bên ngoài cửa bar.



Một câu ngắn thôi, anh có nhớ mình đã từng làm bao nhiêu công việc ở Anh không?

Tôi làm nhiều việc lắm nhưng những công việc còn để lại nhiều ấn tượng nhất là bán giày, phát tờ rơi, DJ, cộng tác viên thời trang cho tạp chí và viết blog.

Những công việc đó đem lại cảm nhận như thế nào cho anh về đất nước và con người Anh?

Ấn tượng lớn nhất của tôi về "xứ sở sương mù" là sự thực tưởng chừng rất mâu thuẫn nhưng cực kì hợp lý. Con người Anh bảo thủ nhưng lại cực kì sáng tạo. Những thứ sáng tạo nhất trên thế giới này là do người Anh nghĩ ra, ví dụ như format American Idol đấy. Mọi thứ sáng tạo nhất thực ra đều được tạo ra từ tính kỉ luật, tính cầu toàn và quan trọng nhất là một không gian chỉ chấp nhận những cá tính không rập khuôn.



Công việc đầu tiên của tôi là bán giày cho một cửa hàng rất lớn ở London. Mỗi khi khách chọn được mẫu giày ưng ý, tôi phải chạy xuống tầng hầm của tòa nhà, tìm ra đôi giày đó giữa hàng nghìn đôi giày khác trong kho, phải làm sao để tìm được đúng đôi khách yêu cầu mà không được để khách chờ quá lâu. Đó chính là tính kỉ luật! Với công việc DJ ở Anh, không như ở Việt Nam, các DJ phải tự làm từ A đến Z chương trình của họ: viết kịch bản, chọn bài hát, đọc lời thoại, tự tìm phòng thu để ghi âm. Đây là nghề cực kì cạnh tranh vì số lượng kênh radio ở Anh quá nhiều, phải làm sao để người nghe chịu nghe chương trình của họ, thế nên có rất nhiều người trở thành triệu phú chỉ bằng nghề DJ. Đó là tính cầu toàn!



Ở Anh, có nhiều cách để bạn tiếp cận với một công việc nào đó mà hoàn toàn không bị rập khuôn, miễn là hiệu quả tốt. Khi bắt gặp tôi ăn mặc đẹp đẽ và lịch sự để đứng… phát tờ rơi bên ngoài bar thì nhiều người thấy kì lạ, họ đứng lại nói chuyện với tôi và có khi chẳng vào bar nữa. Cũng bằng cách đó mà tôi có rất nhiều người bạn mới. Hoặc bằng cách chụp và đánh giá những bộ sưu tập thời trang trên blog của mình, tôi đã nhận được công việc cộng tác viên cho một tạp chí thời trang và thậm chí được các nhãn hàng tin tưởng, muốn thông qua blog của tôi để truyền tải thông điệp đến khách hàng.



Anh quả thực là một "Living Book" – một cuốn sách sống về nước Anh với thật nhiều những trải nghiệm đáng giá. Làm sao để làm được như anh, có phải chỉ cần đi du học và đặt chân đến nước Anh?

Trải nghiệm chỉ có thể có được khi bạn xác định bạn đi để sống. Như tôi, khi đi du học, tôi xác định 50% là để học và 50% đi làm. Bạn đi du học làm gì là câu hỏi cần được cân nhắc kĩ. Bạn có tin có những người sang Anh đến 3 hay 4 năm mà còn không rành đường đi bằng tôi mới ở nửa năm. Du học không phải là một trào lưu, mà là một ý định cần được xác định rõ mục đích.

Nick D chỉ là một trong rất nhiều những cựu du học sinh Anh quốc, những "Living Book" mở ra một chân trời mới ở "xứ sở sương mù". Nếu muốn được “đọc” nhiều hơn những "Living Book" như thế, mời bạn tham dự triển lãm giáo dục Vương Quốc Anh 2011 với cùng chủ đề diễn ra từ ngày 15-18/10 lần lượt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về triển lãm ở địa chỉ facebook này nhé.