Khi teen bị "cộp mác" chảnh vì không cho bạn chép bài

Lumie, Theo 00:01 18/06/2011

Chuyện có thật đấy nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

H.Hoàng (học sinh lớp 9) là học sinh mới chuyển vào lớp 9C (trường X). Đó là một trong những lớp có nhiều học sinh cá biệt và thành tích học tập không được tốt. Hoàng vốn là một học sinh khá, lại có ý thức học nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của các thầy cô. Trong giờ kiểm tra, vì không muốn công sức học của mình bị đem ra cho các bạn lười học chép nên Hoàng nhất quyết giữ bài. Bài kiểm tra đó Hoàng được 9 và được các thầy cô khen ngợi rất nhiều, nhưng song song với điều đó Hoàng lại bị ghét ở lớp vì thái độ “chảnh”, không “giúp đỡ bạn trong học tập”.

Nhiều bạn cũng lâm vào hoàn cảnh như Hoàng, cho những bạn lười học chép bài thì thấy rất bất công, mà không cho thì lại bị ghét.

T.Tú (Lớp 10) chia sẻ: “Một vài bài kiểm tra đầu, mấy bạn ngồi xung quanh hỏi mình, mình còn sẵn sàng chỉ giúp nhưng lần nào kiểm tra cũng đập đập vai, hết gọi lên lại gọi xuống khiến mình không thể tập trung làm được. Hơn nữa, nhiều khi họ chép bài mình mà còn được điểm cao hơn khiến mình thấy rất ấm ức. Có lần, tức quá mình không cho chép thì ngay lập tức hôm sau nhận ngay mấy cái lườm sắc lẹm của mấy cô bạn đó”. 

Không chỉ với học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả với các bé cấp 1 cũng không tránh khỏi tình trạng đó.


Cô Hoa tá hỏa khi thấy mặt mũi cậu con trai lớp 4 của mình sưng hết cả lên. Gặng hỏi mãi Tuấn Anh – con trai của cô mới mếu máo kể với mẹ là “Con không cho các bạn xem bài nên các bạn đánh con”.

Nhiều thầy cô không phải không biết về tình trạng này nhưng không thể đem ra trước lớp nhắc nhở được vì học sinh hiện nay có  cách chép bài vô cùng sáng tạo. Vừa giống của bạn, lại vừa không giống, đúng thì vẫn đúng nhưng thứ tự các bài khác đi, thế là không có bằng chứng gì để kết tội các em đó chép bài của bạn. Giáo viên dù có trông chặt tới đâu thì cũng không tránh khỏi những lúc xao nhãng. Nhiều bạn cũng vì sợ bị đánh nên cũng không dám trình bày với thầy cô.

Tâm Anh, cô bạn kính cận hiền lành luôn bị các bạn trong lớp bắt nạt nói: “Từ bé mình đã bị các bạn ăn hiếp rồi. Đến lớp làm bài kiểm tra hay các bài tập về nhà mà không đưa cho các bạn ấy chép là thế nào cũng bị tẩy chay, bị ghét. Mình thì không muốn như vậy, lại sợ không ai chơi cùng nên cứ nhẫn nhịn. Dần dần, mình trở thành cái máy, công cụ cho mọi người chép bài. Nhiều lúc chán nản vì cứ thấy bạn bè chơi với mình chỉ vì lợi dụng, nhưng tính mình nhút nhát thế này nên chẳng dám đấu tranh”.

Tâm Anh cũng kể thêm: “Lớp phó học tập lớp mình hôm trước vì không thể chịu nổi thái độ lười biếng của một số bạn trong lớp nên nhất quyết không cho các bạn đó mượn vở chép bài về nhà. Hậu quả là mấy bạn đó bị cô phạt. Bạn lớp phó thì lại bị mấy người đó ghét, rồi nói xấu tùm lùm, tung tin đồn nhảm nhiều chuyện không thể tưởng tượng được”.

Chuyện chép bài của nhau trong các bài kiểm tra, hay đơn giản là chép bài tập về nhà của nhau không còn mới lạ gì. Thậm chí đã trở thành một vấn đề "nhức nhối" của rất nhiều giáo viên và học sinh hiện nay. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ rơi vào tình trạng stress, trầm cảm khi bị ghét vì không cho các bạn khác chép bài.