Cứ thế mà chép!
Với khối lượng bài tập, công việc đồ sộ hàng ngày, teen mình chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy. Thế mà bài tập chưa xong, lại thêm rất nhiều tài liệu cần sưu tầm, các bài thi viết như là: “Hà Nội trong trái tim em”, “Dòng sông quê hương”, viết thư UPU, các loại báo tường, tập san…Với những teen không có thời giờ, lười viết văn, mà biết rằng dù có cố gắng viết thì bài của mình cũng không được đánh giá cao, chỉ làm cho có lệ thôi, các bạn ấy đã chọn cách lên Google search rồi in ra, hoặc cùng lắm là chép ra cho tiện. Thậm chí đến cả những bài văn, bài tập sinh học, công nghệ…cũng được các bạn sao chép từ internet xuống luôn.
Dở khóc dở cười
Đành rằng teen mình có rất nhiều bài tập, nhiều công việc phải làm ngoài việc học, nhưng nếu teen nào cũng cứ không trung thực, đi sao chép của người khác rồi hồn nhiên nhận đó là của mình, thì thế giới học đường này sẽ như thế nào? Chưa nói đến việc vi phạm bản quyền rồi những chuyện rắc rối khác. Và cứ thử nhìn lại mà xem, nếu bạn làm như vậy, bạn có để cho lương tâm mình được thanh thản không. Đành rằng những bài tập sưu tầm, hay những bài viết dự thi bạn chỉ cần làm cho có, để lớp không bị trừ điểm, copy ở đâu về không quan trọng, miễn là đủ bài là được, thì đành chấp nhận vậy, nhưng còn những bài tập chấm điểm, thì teen làm như vậy thì đúng là sai rồi.
Cậu bạn H.Tùng không thể lừa dối mọi người mãi được, có lần khi Tùng đang search Văn mẫu trên mạng trong điện thoại, thì điện thoại bỗng dưng hết pin, Tùng chẳng làm gì được nữa. Chưa kể Tùng bị thầy giám thị bên ngoài cửa sổ để ý là cầm điện thoại trong giờ kiểm tra rất lâu, thế là Tùng bị bắt lên phòng giám thị. Từ đấy Tùng luôn bị để ý trong giờ kiểm tra, không thể chép gì được nữa, cậu chàng cũng phải từ bỏ cái thói quen chép bài đi.
Còn cô bạn H.Lan hay chép bài trên mạng, mọi lần Lan chỉ chép bài trên những forum bài do teen tự viết ra rồi chia sẻ với nhau, nhưng có lần Lan muốn bài hay, lại chép trên 1 website dạy học, ai ngờ đâu lại chép trúng bài văn do cô giáo Lan viết ra được chọn làm bài văn mẫu. Hic hic thế là cô nàng được một phen bẽ bàng, may mà đây là lần đầu tiên nên cô không nói với cả lớp mà chỉ gặp riêng để nói chuyện với Lan mà thôi.
Kết
Có thể bạn chép bài lúc này và được điểm cao trước mắt, nhưng đến khi thi Đại học thì bạn sẽ không có cách nào để chép ở đâu được nữa, và chắc chắn khi đó sự hối hận đã quá muộn màng. Chính vì vậy, hãy thành thật với chính mình, dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa teen nhé!