Bị bắt nạt, thi trượt, làm bố mẹ thất vọng? Tất cả các học sinh đều có những nỗi lo sợ riêng của mình. Hãy cùng xem các bạn học sinh Singapore chia sẻ gì về nỗi sợ hãi của mình nhé.
Alif Rais, 19 tuổi lo sợ mình sẽ không thể tốt nghiệp
Kan Shuting, 18 tuổi gặp khó khăn với việc thuyết trình trước đám đông
Auoz Seow, 17 tuổi rất thích thể thao. Bạn ấy sợ mình bị thương và không thể chơi thể thao được nữa.
Jayne Cheong 18 tuổi, Ang Wee Hao 20 tuổi, và Nigel Low 19 tuổi có cùng nỗi sợ… xe bus quá đông và bị muộn giờ học
Sharifah Farah Lina, 18 tuổi sợ phải đối mặt với cái chết
Sherwin Lee, 23 tuổi, hiện đang là sinh viên viện quản lý Singapore. Bạn ấy sợ nhất là bị trượt trong bài thi cuối kì
Zhi Yuan, 19 lo lắng với khối lượng bài vở mà mình phải đối mặt hàng ngày
Cậu bạn Jackson Ang thì sợ nhất học phí quá cao
Nabil Rusydi lo sợ mình thiếu mất những kĩ năng sống quan trọng, bạn ấy cho rằng giáo dục hiện nay quá nặng về lý thuyết
Bạn Karin Mehta đến từ Ấn Độ sợ việc mình sẽ bị trượt dù cố gắng học chăm, vì việc du học ở Singapore rất đắt đỏ với tình hình tài chính gia đình
Một cô bạn khác cũng là du học sinh Ấn Độ lo sợ sẽ không kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp
Eunice Liew không thích việc nhận được điểm số không xứng đáng với công sức của mình
Weihui Yep chia sẻ về nỗi lo khiến chính mình và người khác thất vọng
Vậy còn teen Việt Nam, các bạn sợ hãi nhất điều gì trong cuộc sống?