Học sinh Hà Nội náo nức mua thiệp 3D làm từ thiện

Điệp Khúc, Theo 10:21 22/12/2011

Những ngày giữa tháng 12, khi tiết trời Hà Nội chìm trong cái lạnh se đầu đông thì ở một góc thủ đô, học sinh các trường náo nức mua thiệp 3D làm từ thiện.

Giữa lòng Hà thành gió lạnh là những trái tim ấm nóng luôn khao khát sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh…

“Thiệp Giáng sinh ấm tình ngày Tết” là chiến dịch gây quỹ cho chương trình Tết 2012 của Đội Thanh niên tình nguyện Sông Mã. Với hàng trăm trái tim luôn rực lửa, Đội Thanh niên tình nguyện Sông Mã đang từng ngày, từng giờ nỗ lực vì một chương trình Tết trọn niềm vui cho những cảnh đời kém may mắn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Bắc Giang.

Khao khát làm rạng rỡ nụ cười của 120 đối tượng ở trung tâm, những chàng trai, cô gái của Đội Thanh niên tình nguyện Sông Mã đã học hỏi cách làm thiệp rồi lặn lội cả quãng đường gần trăm cây số để về trung tâm làm thiệp cùng các em nhỏ. Những tấm thiệp mộc mạc, giản đơn nhưng chứa đựng trong đó là sự nỗ lực của những đôi bàn tay còn vụng về cầm bút, của những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Các em nhỏ ở trung tâm đã vẽ lên ước mơ của chính mình bằng những đường nét ngộ nghĩnh. Còn các tình nguyện viên Đội TNTN Sông Mã thì đang vẽ tiếp ước mơ ấy sau những giờ học, giờ thi bận rộn. 


Các em nhỏ ở Trung tâm và Đội TNTN Sông Mã rạng rỡ khi những tấm thiệp được hoàn thành

Quay cuồng với lịch học, lịch thi nhưng nụ cười tươi vui luôn rực rỡ trên gương mặt những tình nguyện viên trẻ. Vì trong lòng họ dâng trào niềm hạnh phúc khi số thiệp làm ra được mọi người nhiệt tình đón nhận và ủng hộ. 

Hàng trăm chiếc thiệp được tiêu thụ chỉ trong mấy ngày sau khi chiến dịch bán thiệp được triển khai. Các đơn đặt hàng qua mạng, qua điện thoại liên tiếp được cập nhật, hầu hết là của học sinh các trường trung học phổ thông và cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Từ những chiếc thiệp đơn giản đến những chiếc thiệp 3D cầu kì, phức tạp… Tất cả đều dành trọn để hướng về 120 cảnh đời bất hạnh ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Bắc Giang.






Những tấm thiệp do các bạn học sinh tự làm.

Bạn Nguyễn Việt Linh - học sinh lớp 12 trường Chu Văn An chia sẻ: “Mình thấy anh chị bán thiệp trên facebook. Vào tìm hiểu thì biết các anh chị bán thiệp để làm chương trình tình nguyện Tết nên mình đã đặt mua. Đầu tiên thì chỉ nghĩ là mua thiệp tặng bạn bè dịp Noel, sau thì mình cảm thấy rất vui vì mỗi tấm thiệp mình mua là có thêm một nụ cười. Cảm giác như mình cũng đang làm từ thiện vậy. Nên mình còn rủ thêm bạn bè ủng hộ chương trình của anh chị nữa….”

Không chỉ riêng Việt Linh đồng hành cùng “Thiệp Giáng sinh ấm tình ngày Tết” mà còn rất nhiều, rất nhiều các bạn trẻ, nhất là các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội luôn dõi theo ủng hộ chương trình. Số thiệp bán đi tăng lên mỗi ngày, Noel cũng ngày càng gần hơn và một cái Tết thơm mùi thịt nạc, lá rong, một cái Tết rộn ràng tiếng cười ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Bắc Giang như gần kề trước mắt...

Và… luôn có một niềm tin rực lên mỗi ngày. Niềm tin vào nghị lực, vào tin yêu, vào sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng đối với những cảnh đời bất hạnh. Vì “sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”, vì… “sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì em có biết không?... để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”