Hai mặt chuyện sinh viên đi làm thêm

Nguyễn Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/07/2012

Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một số bạn, để hiểu rõ hơn về vấn đề không bao giờ cũ này.

Làm thêm là nhu cầu rất lớn của đa số các bạn sinh viên. Các bạn đi làm thêm vì nhiều mục đích tốt và đa số việc làm thêm mang lại nhiều ý nghĩa tích cực như: có thêm thu nhập, trang trải cho việc học, tính tự lập được nâng cao, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp được cải thiện, các bạn có được cái nhìn và hiểu biết hơn về xã hội…

Nhưng bên cạnh đó, các bạn còn gặp không ít rắc rối và có cả những tác hại khi đi làm thêm nữa. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một số bạn, để hiểu rõ hơn về vấn đề không bao giờ cũ này.

Thảo, lớp 11CTL, trường ĐHSP Đà Nẵng tâm sự: “Mình đam mê chụp ảnh, nên mình quyết định đi làm thêm để góp tiền mua một cái máy ảnh. Sau ba tháng đi làm thêm tại một quán café, giờ mình đã góp đủ tiền để mua. Đi làm thêm đã giúp mình biết quý trọng đồng tiền hơn, khả năng giao tiếp của mình tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mệt lắm. Đi làm buổi tối về là mình lên giường ngủ luôn chứ không học hành được gì cả…”
 

Sinh viên đi làm thêm (hình minh họa)

Còn Thành, sinh viên năm ba, ĐHBK Đà Nẵng, hiện Thành đang làm phục vụ tại một quán karaoke tại đường Ngô Văn Sở cho biết: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên từ khi mình bước chân vào giảng đường đại học thì mình đã đi làm thêm rồi. Trước mình làm chạy bàn tại một quán nhậu, vất vả lắm, mới đầu làm thì mình không quen, khách thì đông mà phải nhớ khách đang ngồi bàn số mấy, gọi món gì. Nhưng chính từ công việc đó đã giúp trí nhớ của mình tốt hơn, nhanh nhẹn hơn. Giờ mình làm ở quán karaoke thì hôm nào cũng về khuya, có hôm 1h sáng mới về, ảnh hưởng tới việc học nhiều, nhưng không đi làm thì mình đâu học được tới giờ (Thành cười)".

Có một số bạn ham làm, mà bỏ bê việc học, rồi thay đổi quá nhanh về hình thức và tính cách, khiến các bạn khác trong lớp phải ngán ngẩm. Bạn Long, năm hai ĐH Kiến trúc kể về một bạn trong lớp, T.A là một sinh viên nghèo từ Quảng Bình vô học, nên T.A phải vừa học, vừa làm để tự lo cho bản thân. Nhờ nhanh nhẹn và khéo léo, cộng với khả năng giao tiếp tốt, từ phục vụ bàn tại một quán bar, T.A đã được ông chủ thăng lên chức quản lý. Mức lương tăng cao hơn trước, nên T.A thay đổi rất nhanh, thay điện thoại xịn, đi xe gắn máy. Và chính vì ham làm mà T.A ít tới lớp hơn, giờ phải đăng ký học lại nhiều môn vì nợ điểm.


(Hình minh họa)

Vậy đó, việc gì cũng luôn có hai mặt của nó. Làm thêm sẽ giúp các bạn khi rời giảng đường đại học, ra đời sẽ không bị ngỡ ngàng, hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống. Các bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền hơn, biết chi tiêu, tính toán. Tuy nhiên, các bạn hãy luôn nhớ rằng, đã quyết định bước chân vào giảng đường đại học, thì việc học mới là quan trọng nhất, đừng để làm thêm ảnh hưởng tới việc học, tới kết quả học tập của các bạn.

Dù thế nào đi nữa, làm thêm luôn là cơ hội cho các bạn trải nghiệm thêm về cuộc sống và có thêm những cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, khả năng của bản thân. Việc sinh viên đi làm thêm vẫn luôn được xã hội khuyến khích, nhưng các bạn cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, làm sao để cân bằng được thời gian, dù các bạn đi làm thêm mà vẫn học tập có chất lượng, để có một tương lai tươi sáng. Chúc các bạn thành công.