Giờ nghỉ trưa đầy thú vị của teen trường bán trú

Lê Thu Hà, Theo 00:01 21/12/2011

Xung quanh cuộc sống của các bạn bán trú có điều gì thú vị, chúng ta thử zoom cận cảnh cuộc sống của các bạn í xem thế nào nhé!

“Thế giới ngầm” của bữa ăn trưa

Nếu như các bạn nghĩ rằng ăn trưa bán trú chỉ đơn giản một bữa ăn bình thường thì có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình đấy. Những bữa ăn bán trú không chỉ đơn giản là bạn bè tụm năm tụm bảy, vừa ăn vừa tám chuyện đâu nhé!

Ngồi ăn trưa, các bạn thường phân ra các nhóm khác nhau, các bạn nhà giàu sẽ tụm năm tụm bảy ngồi cạnh nhau. Đó là những teen “quý - sờ - tộc" cùng đẳng cấp ít khi ăn chung với mọi người nên thường sẽ mang theo đồ ăn ngon đến trường, mua thêm đồ ăn ở căn–tin và nói cười tự nhiên như ở nhà. Những teen này luôn gây sự chú ý từ cách ăn mặc, phát ngôn và rất “anh chị”. Phần còn lại theo như ngôn ngữ teen sẽ là những bạn có cùng “đẳng cấp”, nhà không giàu, không thích chơi trội và có một bộ phận các teen chăm chỉ vừa ăn vừa tranh luận bài vở, vừa đọc sách. 

“Nhiều bạn nhà giàu, các bạn ấy cho rằng mình là "đẳng cấp" khác nên thường chơi với nhau và rất ít khi hòa đồng cùng với mọi người. Luôn nổi bật và thích “phá phách” cũng là một đặc điểm nhận dạng của các teen nhà giàu và “cá biệt” nữa. Chỉ cần thích thì ai cũng phải nhường chỗ ngồi cho các bạn í” – tâm sự của Minh Hương (17t) trường BTN, Quận 3.

Vậy đấy, bữa trưa của teen bán trú chẳng khác gì một thế giới thu nhỏ và nếu chỉ nhìn thoáng qua thì ta sẽ không biết được đằng sau nó cũng có khá nhiều chuyện không đơn giản chỉ là một bữa ăn trưa.

Lang thang giờ nghỉ trưa…

Nhiều bạn ngán ngẩm với bữa trưa tập thể và không quen với không khí ồn ào khi ngủ chung, việc thầy cô quản lí cứ đi qua đi lại kiểm tra cũng làm nhiều bạn cảm thấy khó ngủ và cảm giác mình không khác gì những… "chú gà" được chăm sóc công nghiệp.

Chưa nói đến việc ngủ đông người thường rất bất tiện, lại nóng bức. Thế nên nhiều bạn nghỉ trưa tranh thủ đi mua quà ăn vặt hoặc là vào các quán internet… “Mình không quen với cơm tập thể nên sau những giờ nghỉ trưa thường trốn ra ngoài đi xe đạp lòng vòng tìm chỗ ăn uống. Thi thoảng cũng tìm được quán ăn ngon tuy hơi xa và đắt. Việc buổi trưa đi lang thang khiến vào lớp lúc nào mình cũng giống sắp… gục nhưng lâu rồi cũng quen” – Thắng (16t) trường TB nói.

Không phải teen nào nhà mình cũng ngoan ngoãn ăn uống xong là ngủ trưa và nghỉ ngơi đâu nhé, các bạn í còn trốn ra ngoài đi chơi nữa đấy! Xem ra teen “bán trú” cũng cần có một không gian thực sự của riêng mình, các bạn nhỉ?


Ảnh minh họa.

Giờ nghỉ trưa và những vụ tỏ tình có một không hai

Giờ nghỉ trưa sau bữa ăn các teen nhà mình hoặc là ngủ hoặc là loanh quanh trong trường đọc sách, nghe nhạc, ôn bài, làm bài tập… tưởng là nhàm chán vậy thôi như chính trong thời gian nghỉ trưa này lại có vô số những câu chuyện cực kì thú vị về chuyện tình cảm của các teen nhà mình.

Chẳng là Minh (lớp 11) trường TB “bồ kết” cô bạn cùng lớp đã lâu nhưng vốn nhút nhát cậu bạn chưa có cơ hội để thổ lộ. Thế là vào một ngày đẹp trời, sau giờ nghỉ trưa, khi các bạn ở phòng nào đã vào phòng đó nghỉ ngơi, trong lúc loanh quanh trong trường cậu bạn đã nghĩ ra một cách thể hiện tình cảm cực kì hay ho với cô bạn cùng lớp. Nhặt những cánh hoa phượng vàng và xếp lồng hai hình trái tim có chữ của cả hai đứa trước cửa phòng kí túc nữ. Khỏi phải nói cô bạn bất ngờ như thế nào, không ngờ người ta lãng mạn như thế đấy! Dĩ nhiên là một kết thúc “có hậu” cho cặp gà bông đáng yêu này rồi.

Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, có rất nhiều trò thú vị ấy chứ. Đôi khi có một trò vui nào đó giờ nghỉ trưa gây bất ngờ cho người ấy cũng làm cho người ta “xúc động nghẹn ngào” lắm lắm.

Các bạn thấy không? Có nhiều câu chuyện rất hay ho trong giờ nghỉ trưa của teen nhà mình đấy!