Giáo trình tuyệt vời mang tên Tết

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/02/2013

Những bài học nhỏ xinh nhưng quý giá sẽ đến với bạn trong kì nghỉ Tết này.

Giao thừa không chỉ là khoảnh khắc

Với nhiều gia đình, giao thừa nghĩa là bố mẹ ngồi ở nhà chờ người nào đó tới xông đất còn các con ra ngoài xem pháo hoa, đón giao thừa với bạn bè, người yêu. Nhưng ở gia đình Trang Phương (20 tuổi, Hòa Bình), giao thừa là thời gian “đối thoại thực sự”. “Cả nhà tớ sẽ ngồi ở phòng khách, cùng ăn bánh kẹo và xem tivi. Hết Táo Quân lại đến những chương trình ca nhạc chào đón năm mới. Mọi người sẽ kể chuyện với nhau, nhưng không phải những câu chuyện vu vơ mà là tất cả sẽ ngồi… nói xấu nhau. Bao nhiêu bức xúc, những điều người này không vừa lòng về người kia đều được mang ra chia sẻ. Càng lớn, tớ càng nhận ra là những điều ấy ít đi rất nhiều và hầu như không có nữa. Có thể bởi những người trong nhà đã biết sống cho nhau nhiều hơn. Tuy vậy, “truyền thống” đối thoại trong đêm giao thừa của nhà tớ tới nay vẫn được duy trì.”

Giáo trình tuyệt vời mang tên Tết 1

Học ăn, học nói, học gói, học mở!

Phương Linh (Hà Tây) cùng người yêu đến nhà bạn thân chơi nhân dịp hội làng (rơi vào mùng 4 Tết). Mẹ của bạn nhờ Linh bóc bánh chưng, dùng dây lạt để tách bánh thành những miếng nhỏ. Linh nghĩ rằng đó là việc khá đơn giản nên hơi lơ đễnh, tới khi nhìn lại thì chẳng hiểu sao các miếng bánh tách rời nhau một cách rất… lố bịch. Trong khi bạn trai của Linh có thể cắt bánh rất đẹp mà những miếng bánh vẫn gắn vào nhau khéo léo như một chiếc bánh vẹn tròn.

Linh xấu hổ một chút và đã tự hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho nữ công gia chánh của mình.

Học cách thương yêu người khác

Tết, mọi người luôn muốn tặng nhau những điều tuyệt vời. Những món quà được gửi trao, những lời chúc dành tặng cho nhau. Nhiều khi, chúng ta đã quá quen với việc được nhận quà, nhận tiền lì xì, nhận lời chúc mà quên mất nghĩa vụ thương yêu người khác của chính mình.

Giáo trình tuyệt vời mang tên Tết 2

Hòa An (Bắc Ninh) đã nhận được ít nhất 4 món quà từ những chỗ cô bạn từng làm thêm. An thấy rất vui nhưng An chưa một lần nghĩ đến chuyện tặng lại quà cho mọi người. Tất nhiên là không ai tặng quà người khác chỉ vì muốn được tặng lại. Nhưng nếu tinh ý và bớt vô tâm một chút, bạn sẽ biết cách quan tâm người khác hơn. Bằng cách gửi những lời chúc chân thành, những lời cảm ơn thành thật, bằng những bao lì xì đỏ cho ông bà, bố mẹ và nhóc em. Bằng chính những đồng tiền bạn vất vả làm thêm kiếm ra chẳng hạn!

Mong rằng bạn sẽ gặt hái thêm nhiều bài học hay qua kì nghỉ Tết này!