Gặp thủ khoa xinh đẹp của HV Cảnh sát

GDVN, Theo 12:07 13/09/2012

Cô gái nhiều tài lẻ Ngô Thị Bích Thu của Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp tục trở thành thủ khoa đầu ra và là 1 trong 11 học viên giỏi toàn khóa.

Tự hào vì được rèn luyện khắc nghiệt

Vừa nhận danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa khóa D33 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bích Thu cảm thấy thế nào?

Là 1 trong 11 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa học và nhận tấm bằng tốt nghiệp, đối với mình là một niềm vui lớn. Bản thân mình cũng như gia đình đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi trở thành thủ khoa của Học viện thì niềm vui đó đã được nhân đôi và trở thành niềm vinh dự, tự hào. 

Bởi là con gái khi lựa chọn con đường trở thành người chiến sỹ CSND là đã xác định sẽ vất vả hơn và phải phấn đấu, cố gắng rất lớn trong quá trình học tập, rèn luyện. Nhưng mình cũng sẽ không vội bằng lòng với bản thân mà sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn để đạt được những dự định trong tương lai.

gap-thu-khoa-xinh-dep-cua-hv-canh-sat
Bích Thu là thủ khoa tốt nghiệp khóa D33, Học viện Cảnh sát Nhân dân.
-
Là một người tham gia tích cực nhiều hoạt động ở trường, việc đó có ảnh hưởng nhiều đến thành tích học tập năm cuối của bạn không?

Học tập, rèn luyện tại Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND), sống trong môi trường tập thể nên việc tham gia các hoạt động phong trào không những sẽ giúp cho mỗi học viên chúng mình gắn bó với nhau, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn là sân chơi bổ ích cho mỗi đoàn viên. Bản thân mình đảm nhiệm nhiều công việc như viết báo, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nội san, dẫn chương trình… dù có vất vả nhưng mình luôn sắp xếp thời gian hợp lý, chủ động trong việc lên kế hoạch để đảm bảo vẫn hoạt động phong trào tốt nhưng kết quả học tập thì không được lơ là. 5 năm học mình đều đạt danh hiệu học viên giỏi và học viên xuất sắc, tổng kết cuối khóa mình đạt 8,6.

gap-thu-khoa-xinh-dep-cua-hv-canh-sat
Bích Thu làm MC trong chương trình giao lưu với GS Ngô Bảo Châu.

Điều gì lưu luyến Bích Thu nhất khi rời Học viện CSND? Và bài học nào quý báu nhất mà Bích Thu nhận được ở Học viện?

Học viện CSND mà mình theo học đã sắp tròn 45 năm tuổi và mình cũng đã hoàn thành 5 năm học tập, rèn luyện. Trở thành một sỹ quan CSND, điều mà mình không bao giờ quên chính là kỷ niệm của những ngày đầu nhập học. Đó là sự bỡ ngỡ, lo lắng khi lần đầu xa nhà; là sự háo hức đi khám phá hết khuôn viên rộng lớn của Học viện hay là những mệt mỏi khi tập điều lệnh dưới trời nắng chói chang và những niềm vui mới mẻ của cuộc sống tập thể với bạn bè trong ký túc xá… Tất cả tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mà không phải ai cũng có được. 

5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường này cũng đã dạy cho mỗi học viên chúng mình những bài học vô cùng quý báu. Trên hết đó là bài học về tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc và là hành trang quý báu nhất để mỗi học viên Học viện CSND nhanh chóng trưởng thành khi bước vào thực tiễn công tác, chiến đấu sau này.

Trở thành nữ sỹ quan rồi, Bích Thu có dự định gì trong thời gian sắp tới?

Sắp tới khi đã ổn định công tác, mình mong muốn sẽ vận dụng tốt những kiến thức đã học vào thực tiễn và có cơ hội theo đuổi các bậc học cao hơn. 

Tuy học chuyên ngành điều tra hình sự nhưng mình vẫn mong muốn được thử sức mình ở những lĩnh vực, vị trí công tác mới mẻ để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Và tất nhiên, mình sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê viết báo, nghiên cứu khoa học và làm MC - những công việc đã gắn bó với mình từ khi còn là sinh viên và giúp mình trưởng thành như ngày hôm nay.

Không ngừng trau dồi, tu dưỡng

Theo quan điểm riêng của Bích Thu, một chiến sỹ CSND cần những đức tính gì?

Là một chiến sỹ CSND, khi khoác trên mình bộ quân hàm mới, mỗi chúng mình sẽ trở thành những người đồng chí, đồng đội của nhau trong cuộc chiến đấu giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Đồng thời, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, tình hình chủ quyền biên giới, hải đảo và tình hình trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi một người chiến sỹ CSND phải xây dựng và rèn luyện cho mình lòng dũng cảm, tính kiên định, sẵn sàng hi sinh vì vận mệnh của Tổ Quốc và tinh thần đoàn kết, lập công tập thể. 

Đặc biệt, mỗi người chiến sỹ CSND phải không ngừng trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn giữ mình trước những cám dỗ của cuộc sống để xứng đáng là người công an cách mạng chân chính, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân.

gap-thu-khoa-xinh-dep-cua-hv-canh-sat
Bích Thu tự hào, vui mừng khi giành được thành tích cao nhất trong buổi lễ Tốt nghiệp.

Là một sỹ quan, Thu muốn nhắn nhủ điều gì đến các tân học viên D38 sắp vào trường?

Trưởng thành từ Học viện CSND - ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống anh hùng vẻ vang, mình thực sự thấy tự hào và tin tưởng rằng nơi đây chính là nơi ươm mầm và nuôi dưỡng những ước mơ xanh, để mai này, màu áo xanh sẽ tỏa về khắp nẻo đường của Tổ quốc. Chính vì vậy, với những học viên khóa D38 sắp nhập học, mình muốn nhắn nhủ rằng: “Hãy luôn tự hào vì mình là học viên của Học viện CSND và hãy phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện, sống hết mình cho thời sinh viên sôi nổi đáng trân trọng ấy!”.

Bích Thu từng là bí thư chi đoàn và ủy viên ban chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Bắc Ninh. - Thu là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 5 năm liền đều đạt Danh hiệu Học viên xuất sắc với nhiều giấy khen, bằng khen các cấp.
 
Nhận danh hiệu: "Điển hình tiên tiến các trường CAND giai đoạn 2007-2009" và Giải thưởng Thanh niên xuất sắc tiêu biểu năm 2012 của Tổng cục xâydựng lực lượng CAND. Thu giành nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học như: giải Ba Nghiên cứu khoa học của Bộ GD&ĐT (2008- 2009) và giải Nhất Nghiên cứu khoa học của Học viện (2009- 2010).

Nữ chiến sỹ tương lai này còn đoạt giải á khôi 1 cuộc thi "Sinh viên Cảnh sát thanh lịch lần thứ Nhất" cùng giải "Ứng xử hay nhất”.