Gặp lại các quán quân Tôi yêu lớp tôi 2011

Mc Jsn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/03/2012

Các bạn học sinh lớp 12 Anh trường Chu Văn An chia sẻ với chúng tớ rằng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp sau khi tham gia cuộc thi Tôi yêu lớp tôi đấy.

Xin chào lớp 12 Anh, các bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút về suy nghĩ và cảm xúc của các bạn sau cuộc thi không?

Suy nghĩ và cảm xúc về cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi mà năm ngoái bọn tớ tham gia thì chẳng bao giờ kể hết được đâu (cười). 

Với lại, trước khi đăng kí thi TYLT, lớp mình có khá nhiều bạn trầm tính, ít nói. Đến lúc tham gia xong, không tưởng tượng nổi nó lại có thể khiến các bạn thay đổi nhiều đến vậy. Mọi người sau đó năng động hơn, tình cảm bạn bè cũng khăng khít hơn. Đến bây giờ bọn mình vẫn không thể quên được những cảm xúc ấy! Lúc thì hụt hẫng vì số vote quá thấp, bất ngờ vì được BGK chọn vào vòng 2 và cuối cùng là niềm hạnh phúc không tưởng khi trở thành quán quân.


Vậy kỉ niệm đáng nhớ đó là gì vậy?

Ba ngày vote rơi đúng vào ba ngày thi học kì hai, vậy mà ngay cả những “mọt sách” của lớp còn cố thức đêm để kêu gọi mọi người bình chọn. Có những đêm bọn mình thức đến tận 2 - 3h sáng để nhờ vote “xuyên quốc gia”. Lúc đó cũng là mùa hè nên thời tiết rất oi bức, bọn mình phải ăn trưa vội vã để kịp làm ảnh. Rồi những ngày chụp ngoài trời như thế thực sự đã khiến cả nhóm rất mệt mỏi, nhưng ai nấy cũng rất cố gắng để thực hiện ý tưởng cho lớp một cách hoàn hảo nhất. Dường như biết được sự mệt mỏi đó, các bạn trai đã đi mua bánh mỳ cho cả nhóm. Món ăn tuy đơn giản nhưng thực sự lại ý nghĩa vô cùng (cười).

Nói đến ảnh, trong TYLT lần thứ nhất, các bạn đã tham dự bằng một tấm ảnh chụp theo phong cách Body Symbol – phong cách đang được các bạn trẻ rất yêu thích hiện nay. Điều gì đã giúp các bạn có được ý tưởng đó?

Ý tưởng của bức ảnh này được xuất phát từ trước khi bọn mình được xem Tumblr. Tuy nhiên, các Tumbler đều chụp ảnh bằng webcam nên vị trí các khuôn mặt không đều và không lấy được phần áo. Khi đó bọn mình hoàn toàn chưa biết đến ứng dụng Body Symbol nên tấm ảnh chỉ được làm bằng thủ công.

Một năm sau khi tham gia cuộc thi Tôi yêu lớp tôi, tình bạn của chúng tớ đã được gắn kết hơn.

Trong quá trình thực hiện tấm ảnh chắc hẳn các bạn có gặp nhiều khó khăn?

Có chứ! (cười). Vì thời gian gấp, không mượn được chân máy nên bọn mình phải xếp sách vở của cả một tổ lên bàn để giữ vị trí máy cố định. Máy móc lúc đó cũng rất hạn chế, cứ chụp xong cho một bạn lại phải cắm thẻ nhớ để xuất ảnh ra máy tính và cắt ghép ngay, nếu thấy không ổn lại lắp thẻ vào chụp tiếp. Chiều cao của các bạn, độ dài cánh tay… đều là những vấn đề khó khăn cần phải tính toán. Chỉ cần một bạn quay lệch tay một chút thôi là tấm ảnh lại hỏng.

Vì lực lượng hơn 30 người nên bọn mình phải chia nhỏ ra để lo những phần khác. Còn với ứng dụng Body Symbol thì chỉ cần ba người thực hiện, một người lên sơ đồ và chụp ảnh, một người chỉnh sửa tại chỗ và một người chỉnh màu tại nhà. Bọn mình còn nhớ hồi đó chụp xong có hơn 70 tấm ảnh lỗi, toàn bộ các công đoạn của tấm ảnh đều được thực hiện bằng Photoscape.


Lớp 12 Anh hãy chia sẻ một chút về hoạt động chung của các bạn sau khi trở thành quán quân của TYLT lần thứ nhất đi!

Trong đêm công bố kết quả của cuộc thi, bọn mình đã thức rất khuya để gửi lời cảm ơn trên wall của TYLT cũng như của Boo. Bọn mình ngay lập tức lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại từ số tiền thưởng của cuộc thi. Với sự đồng ý của ban phụ huynh nên cả lớp đã tổ chức một chuyến đi chơi xa và có một khoảng thời gian rất ý nghĩa bên nhau.

Ngoài ra với phiếu làm đồng phục từ nhãn hàng Boo, cả lớp cũng đã nghĩ ra một mẫu áo mới cho lớp. Thật sự bọn mình rất cám ơn Kênh 14 và nhãn hàng Boo bởi những phần quà rất thiết thực này. Nhờ vậy mà bọn mình đã có nhiều kỉ niệm rất khó quên.

Mọi người đã ngồi bên nhau, cùng trò chuyện, tham gia các trò chơi tập thể hết sức vui nhộn. Sau một năm gặp lại các bạn ấy, mọi người đều chia sẻ rằng tình cảm của các thành viên trong lớp đã dần khắng khít hơn.







Mặt sau của chiếc áo đồng phục năm ngoái (vàng) và năm nay (tím).

Còn đây là mặt trước! Cũng không thay đổi gì nhiều đâu các bạn ạ.

Mọi người cùng tham gia các tiết mục văn nghệ ngay tại sân trường.






Chúng tớ - 12 Anh, Chu Văn An thật sự rất cám ơn cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi. Một năm với toàn những kỉ niệm tuyệt đẹp!

Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày