Gặp gỡ đôi bạn cùng lớp đồng thủ khoa ĐH Y Hà Nội

Phạm Lê Ngọc, Theo 00:01 01/08/2011

Thái Quỳnh Trang và Trần Đình Anh, học sinh lớp A1 trường THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh, là hai trong bốn thủ khoa của ĐH Y Hà Nội năm nay với 29,5 điểm.

Trong 4 thí sinh có điểm vào cao nhất của Đại học Y Hà Nội năm nay có hai bạn học cùng lớp với nhau. Đó là Thái Quỳnh Trang và Trần Đình Anh, học sinh lớp A1 khóa 08-11 của trường THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hai bạn đã sở hữu sổ điểm “khủng” là 29,5 điểm. Một điều thú vị nữa đó là thầy giáo Thái Công Anh, chủ nhiệm của lớp cũng chính là bố của bạn Quỳnh Trang đấy!

Họ tên: Thái Quỳnh Trang

DOB: 26/11/1993

12 năm liền là học sinh giỏi

Giải nhỉ môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm lớp 10

Giải nhất môn Toán toàn Tỉnh năm lớp 11

Giải Nhì môn Toán toàn Tỉnh năm lớp 12

Là lớp phó học tập của lớp, Ủy viên của BCH Chi đoàn nữa nhé!

 

Họ tên: Trần Đình Anh

DOB: 06/01/1993

12 năm liền là học sinh giỏi

Giải Nhì môn Toán toàn Tỉnh năm lớp 10

Giải Nhì môn Hóa toàn tỉnh năm lớp 11

Giải Nhì môn Hóa toàn Tỉnh năm lớp 12

 

Đình Anh và cô Bích Hằng dạy môn Hóa.


Quỳnh Trang bên góc học tập.

Về cảm xúc khi nhận tin về kết quả khối B, Trang giản dị: Mình rất vui, ngay lập tức mình đã chia sẻ tin mừng này với bố. Bố mình cũng vui lắm.” Còn Đình Anh thì nói: “Mình thấy khá may mắn và rất vui. Mình đã báo với Mẹ đầu tiên.”

Được biết, tại các kỳ thi thử trước kỳ thi đại học, hai bạn vẫn “thay phiên nhau” giành vị trí thủ khoa ở các khối A và B. Vì vậy đối với mọi người, thành tích của hai bạn rất đáng mừng nhưng quá không bất ngờ.

Làm bài với tâm lý thoải mái

Đình Anh chia sẻ: Mình cũng đã làm bài khối A tốt, nên khối B không gây cho mình nhiều áp lực lắm. Nhưng vì mình xác định khối B là khối chính nên đã rất cố gắng hết sức cho phần thi lần này”. Còn Trang thì nhẹ nhàng hơn:Mình khá thoải mái vì đã hoàn thành rất ổn phần thi của khối A rồi. Mình chỉ nghĩ nên phấn đấu để đạt kết quả tốt là được.”


Tâm sự về khoảng thời gian ôn thi vất vả và chia sẻ về kinh nghiệm học tập, cả hai bạn đều rất nhiệt tình. Cả hai bạn đều không đặt quá nặng vấn đề kết quả, chỉ phấn đấu làm bài hết mình. Đình Anh nói:Mình thấy Hóa khó nhất nhưng vì đã tập trung học từ đầu nên bây giờ cũng tàm tạm (cười). Cấu trúc Toán có 9 bài đã được dạy rất kỹ trên lớp, còn 1 câu khó nhất là Bất Đẳng Thức thì phải cố gắng tự tìm tòi để phát triển khả năng tư duy thôi”. Với Trang, do đã chung với khối A 2 môn Toán và Hóa, Trang chỉ cần tập trung học thêm Sinh. Cô nàng vui vẻ: Mình chủ yếu học trong SGK và để ý thầy cô dạy trên lớp nữa”. Đình Anh cho biết bạn học cả 3 môn chia làm 3 buổi cho dễ tiếp thu. Cả hai bạn đều tận lực học hành, nhưng đến gần với kỳ thi thì giảm cường độ học xuống,  chỉ tranh thủ đọc lại và nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động giải trí để đầu óc thư giãn.


Trang (ngoài cùng bên trái) và các bạn trong lớp.

Khi được hỏi việc bố cũng là GVCN lớp có gây áp lực gì cho Trang không? Bạn tươi cười nói không hề. Trang còn xem đó là động lực để thúc đẩy mình học tập tốt hơn.

Thầy Thái Công Anh cho biết, kết quả của 2 bạn là niềm vui cho mọi người và các giáo viên, bạn bè trong trường, lớp.


Thầy giáo Thái Công Anh cùng các bạn lớp 12A1.

Đồng điểm tại ĐH Ngoại Thương (KV Miền Bắc)

Một điều đặc biệt nữa là cả 2 bạn đều có số điểm ngang nhau và cũng rất “khủng” khi dự thi vào ĐH Ngoại Thương (KV Miền Bắc) là 28 điểm. Trang cho biết bạn đang phân vân giữa 2 trường, còn Đình Anh sẽ theo học tại ĐH Y Hà Nội vì ước mơ từ lâu của bạn là làm một bác sĩ tốt. Nói về dự định của mình, Trang thân thiện: “Gần nhất thì mình chỉ dự định cố gắng học thật tốt trong những năm Đại Học”. Cuối cùng, là học sinh cùng lớp và có số điểm ngang nhau ở cả 2 khối, khi được đề nghị nhận xét về nhau, cả 2 đều rất cởi mở. “Đình Anh rất cẩn thận, chữ viết của bạn đẹp lắm. Ngoài ra bạn còn vui tính và hát hay nữa. Bạn đã từng đóng góp cho hoạt động văn nghệ của lớp trong những năm học THCS đấy!” – Trang cười. Còn Đình Anh thì cho biết Trang khá hiền lành và hơi ít nói.  Bạn ấy học giỏi, cẩn thận và rất chắc chắn.

Vậy là mái trường THPT Minh Khai tiếp tục đón nhận 2 thủ khoa mới. Năm ngoái, cùng dưới mái trường này, chàng học trò nghèo Trần Trọng Biên cũng đã dành thủ khoa Đại Học Dược Hà Nội. Chúc cho các bạn sẽ có những năm tháng ĐH thật tươi đẹp để sau này có thể đóng góp và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.