Gặp gỡ chàng trai Nigeria cực giỏi tiếng Việt

., Theo Mask Online 08:00 29/08/2014

Igbokoyi Jesuloluwa là cựu sinh viên Khoa Quốc tế - ĐH FPT. Cậu luôn khiến người đối diện phải bật cười thích thú bởi khả năng nói tiếng Việt siêu phàm.

Năm 2012, chàng trai Nigeria quyết định dành số tiền tiết kiệm được từ việc kinh doanh ở mảnh đất quê nhà để đặt tấm vé đến Việt Nam, theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT. Và đất nước Việt Nam đã mang đến cho anh bạn những trải nghiệm bất ngờ, đáng nhớ.

Thời tiết Việt Nam sao mà nóng vậy, nóng kinh khủng”, Jesuloluwa nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống Hà Nội. Đến tận bây giờ, khi đã quá quen với thời tiết này, anh bạn thi thoảng vẫn trêu đùa mọi người “ở Nigieria, nhiệt độ lúc cao nhất cũng chỉ 31-32 độ C thôi, không nóng như ở đây đâu”.

Jesuloluwa (thứ 2 từ trái sang) trong lễ tốt nghiệp

Suốt 6 tháng đầu tiên, Jesuloluwa chỉ ăn được bánh mì và cơm rang. Mùi vị của những món ăn Hà Nội là nỗi ám ảnh bất tận với cậu. Phải mất một thời gian khá dài, Jesuloluwa mới dám thử những món ăn khác. Ấy thế mà sau 1 năm, anh chàng có thể tự hào vì đã “chén” được hầu hết các món ăn mới và lạ khác ở đất nước này.

Ngoài việc học tập, Jesuloluwa rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của Khoa Quốc tế nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung. Trong ảnh: Sinh viên Khoa Quốc tế tham gia giải đua xe đạp Le tour de FSOFT 2014 do Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) tổ chức.

Là sinh viên Khoa Quốc tế, Jesuloluwa được học hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng các thầy cô, bạn bè đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có khá nhiều sinh viên Việt Nam. Nhiều khi, các sinh viên Việt Nam trò chuyện, trao đổi bằng tiếng Việt khiến cậu rất tò mò không biết mọi người đang nói về cái gì? Đó là một trong những lý do khiến Jesuloluwa quyết tâm học thêm tiếng Việt để có thể trò chuyện với các sinh viên Việt Nam.

Không chỉ vậy, mình rất muốn được tìm hiểu và khám phá nhiều hơn về văn hóa, con người Việt Nam nên tự nhủ bằng mọi giá sẽ học thêm tiếng Việt”, anh chàng chia sẻ thêm.

Việc học tiếng Việt không quá khó khăn với Jesuloluwa khi cậu quen và yêu một cô gái Việt Nam. Bạn gái, sinh viên cùng lớp và các anh chị nhân viên đang làm việc tại Khoa Quốc tế là những người trực tiếp “dạy” tiếng Việt cho cậu. Chỉ sau nửa năm, khả năng nói tiếng Việt của anh chàng đã tiến bộ rõ rệt. Từ chỗ chỉ nghe loáng thoáng được vài từ tiếng Việt, hiện giờ Jesuloluwa có thể trò chuyện tự tin bằng tiếng Việt, thậm chí dùng nhiều từ khiến mọi người bất ngờ. “Tại sao anh có thể nói và hát tiếng Việt giỏi đến vậy?”, nhiều sinh viên khóa mới của Khoa Quốc tế đã hỏi Jesuloluwa câu ấy ngay từ lần trò chuyện đầu tiên.

Hiện tại, Jesuloluwa làm việc tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT

Tốt nghiệp Khoa Quốc tế, Jesuloluwa làm việc tại một công ty tư vấn du học với vị trí lập trình và thiết kế được một thời gian rồi quyết định tạm nghỉ. Cậu muốn thử sức và trải nghiệm bản thân mình ở những lĩnh vực khác. Với kết quả học tập tốt, khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Việt, Jesuloluwa được mời về làm việc tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT, nơi anh bạn đã theo học trước đó.

Hiện tại, mình đảm nhiệm vị trí Marketing trong nhóm Tuyển sinh quốc tế và phụ trách câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên trong Khoa. Công việc không quá khó khăn và hơn hết còn mang đến cho mình rất nhiều niềm vui cũng như các mối quan hệ thân thiết”, Jesuloluwa cười và nói.

Ngoài công việc chính tại Khoa Quốc tế, Jesuloluwa còn dạy thêm tiếng Anh tại 6 trường mầm non tại Hà Nội. Anh chàng hào hứng “mình vô cùng yêu thích công việc này vì được tiếp xúc và trò chuyện với các em bé rất dễ thương, đáng yêu”.

Mục tiêu lớn nhất của Jesuloluwa trong thời điểm hiện tại là có thể tạo dựng sự nghiệp của mình tại Việt Nam. “Mình hy vọng có thể mua nhà, sắm ô tô ở Hà Nội và có được mức thu nhập hàng tháng từ 50-60 triệu đồng. Muốn vậy, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới”, cậu tự nhủ.

Khoa Quốc tế: http://fbachelor.fpt.edu.vn/