Gặp cô thủ khoa khối B – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khánh Toàn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/07/2014

Tối 19/7, trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi của các thí sinh dự thi khối A, A1, B. Trong đó, Thu Thủy đạt kết quả thủ khoa khối B với số điểm 27,5. Hãy cùng trò chuyện với Thủy để hiểu thêm về cô thủ khoa xinh xắn này nhé.<br/>

Thu Thủy (trái) - cô thủ khoa khối B của trường ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay.

Chào Thủy, khi nhận được tin đỗ thủ khoa của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủy có cảm xúc như thế nào?

Cảm ơn các bạn đã tâm quan. Trước khi biết tin đỗ thủ khoa thì Thủy cũng đã tính qua được điểm của mình, nhưng có điều là không nghĩ sẽ đậu thủ khoa. Vì thế khi được các bạn cùng lớp thông báo thì mình bất ngờ lắm. Bên cạnh đó mình cũng rất vui, cảm thấy không phí công những năm học vất vả.

Để đạt được kết quả như thế này, Thủy có thể chia sẻ đâu là nguồn động lực của bạn không? 

Nguồn động viên lớn nhất giúp mình có thể đạt được kết quả tốt chính là gia đình. Mẹ rất tâm lý mà không hề tạo áp lực gì cả. Bên cạnh đó, bạn bè và thầy cô đã giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập, đặc biệt là nhóm bạn thân. Các bạn ấy đã cho mình những kỉ niệm rất khó quên của thời học sinh.



Thủy cùng với các người bạn thân của mình.



Thủy có thể chia sẻ về cách học của bạn được không? 

Mình cũng học tập theo những anh chị đi trước thôi. Với môn Toán thì mình không đi học thêm mà chỉ học ở trên lớp, sau đó về nhà làm các bài tập thầy cho. Mình nghĩ, kiến thức ở trên lớp đã đủ cho mình để có thể thi đại học rồi. Còn môn Hóa và môn Sinh thì mình chú trọng hơn vào lý thuyết, vì lý thuyết dễ nhầm lẫn và dễ sai sót. Mình cũng tự luyện đề ở nhà nữa. 

Về thời gian học thì mình gần như không bao giờ học quá 12 giờ đêm, vì thức khuya sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngày hôm sau. Lúc nào học mệt quá thì mình cũng dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Theo mình thì như vậy, việc học sẽ hiệu quả hơn.

Thủy cũng tham gia sôi nổi các hoạt động của trường.


Tại sao bạn lại chọn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, thay vì các trường đại học khác?

Mình chọn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội vì mình rất yêu thích các môn khoa học và mình cũng mong muốn có thể góp một phần nho nhỏ vào sự phát triển của nền khoa học nước nhà.

Thủy có gửi gắm gì đến các em học sinh lớp 12, sang năm sẽ bước vào kì thi đại học không?

Mình chỉ muốn nói với các em lớp 12 năm nay là các em đừng quá áp lực, cố gắng học tập và lựa chọn ngành học cho phù hợp với mình.


Cảm ơn bạn về bài phỏng vấn. Chúc bạn gặt hái nhiều kết quả tốt trên con đường mà mình đã chọn.