Gặp cô bạn nổi tiếng hơn hot girl sau cuộc thi "Chinh phục vũ môn"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/05/2015

Hoàng Mai Quỳnh Anh - Cô bạn đến từ đội tuyển Thừa Thiên Huế không chỉ xinh xắn, dễ thương, thân thiện mà còn học rất giỏi và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn (CPVM) toàn quốc lần thứ nhất năm học 2014 – 2015.

Sau khi tham gia cuộc thi CPVM, nhắc đến Hoàng Mai Quỳnh Anh là mọi người đều nhắc đến “Hoa khôi CPVM”, em thấy tên gọi đó thế nào?

Quỳnh Anh: Trong 2 ngày diễn ra cuộc thi, đội tuyển CPVM lúc nào cũng vui chơi, sinh hoạt, ăn uống cùng nhau, chính vì vậy tuy là “đối thủ” nhưng chúng em vẫn rất đoàn kết và yêu quý nhau như anh em một nhà vậy. Đấy là tên gọi vui các bạn đặt cho em khi chúng em chơi đùa và trêu nhau thôi chứ em chưa bao giờ nhận mình là “Hoa khôi CPVM” cả.

Quỳnh Anh (cầm mic) trong buổi thi Chung kết CPVM toàn quốc lần thứ nhất năm học 2014 - 2015

Các bạn gái thường không mấy quan tâm và có hứng thú với các trò chơi online, em có phải là trường hợp ngoại lệ không?

Quỳnh Anh: CPVM không phải là một game online bình thường như các trò chơi đang tràn lan bên ngoài như bây giờ. CPVM là một sân chơi giáo dục hấp dẫn, sôi động giúp chúng em kiểm tra, ôn luyện và hoàn thiện các kiến thức trong chương trình học, kiến thức hiểu biết xã hội, IQ… cho nên rất nhiều bạn nữ như em “kết” CPVM.

Điều gì ở CPVM khiến em thích nhất?

Quỳnh Anh: CPVM không những là hình thức “xả xì choét” sau những giờ học căng thẳng trên lớp mà còn là một phương pháp học tập hiệu quả, tự nhiên và gần gũi của em và các bạn. Cách chơi lại đơn giản, hình ảnh minh họa thú vị, hấp dẫn, thiết kế trẻ trung, dễ thương trên nền công nghệ 3D hiện đại đồng thời lại có thể chơi trên cả máy tính và các thiết bị di động, phù hợp với sự năng động của các bạn nữ bây giờ.

Khi biết mình phải dừng lại ở Top 10, em có cảm thấy buồn không?

Quỳnh Anh: Lúc đầu em cũng cảm thấy hơi buồn vì chưa đi được đến cuối con đường như mơ ước ban đầu nhưng nỗi buồn cũng nhanh chóng biến mất vì em biết em đã cố gắng hết sức mình, chắc là do em còn thiếu một chút may mắn nữa. Em muốn chia sẻ niềm vui đến tất cả các bạn: Tiến Dũng, Minh Long, Quốc Đạt, Ngọc Bội..., các bạn đều rất giỏi và xứng đáng với giải thưởng của mình. Thông qua cuộc thi này, em đã học hỏi được rất nhiều điều ở 34 bạn khắp mọi miền tổ quốc.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải Tiềm năng cho Quỳnh Anh.

Trong chuyến hành trình ra Hà Nội để tham dự vòng Chung kết CPVM, điều gì đáng nhớ nhất đối với em?

Quỳnh Anh: Huế quê em trầm mặc và hiền hòa còn Hà Nội sôi động và hiện đại. Được đến thăm lăng Bác Hồ, nghe kể những câu chuyện cảm động về cuộc đời của Bác rồi còn được tham quan công ty Egame và giao lưu với các anh chị trong Egame Studio thực sự là một niềm vui, là kỷ niệm không thể nào quên của em. Sau buổi đi tham quan, em cảm thấy rất ngưỡng mộ các anh chị trong công ty Egame bởi các anh chị đã mất rất nhiều công sức để tạo ra được một sân chơi trí tuệ CPVM bổ ích như thế này cho chúng em.

Cô bạn đã có một chuyến đi tham quan ý nghĩa đến lăng Bác và Egame Studio

CPVM sẽ diễn ra thường niên. Sang năm em có ý định tham gia nữa không?

Quỳnh Anh: CPVM là cuộc thi dành cho học sinh khối THCS. Năm nay em đang học lớp 9, sang năm lại lên lớp 10 rồi nên cho dù rất tiếc cũng không tham gia được nữa. Có lẽ em sẽ lại thử thách mình trong một cuộc thi kiến thức khác. CPVM là một phương pháp học tập rất hữu ích, sang năm không được “tranh tài” nữa thì em sẽ động viên, khuyến khích các em ở khóa dưới tham gia bằng cách chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm mà em đã học hỏi được cùng những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia cuộc thi lần này cho các em ấy.

Chúc em tiếp tục thành công sớm hoàn thành ước mơ của mình trong cuộc sống!

CPVM là cuộc thi được Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến Egame phối hợp tổ chức từ ngày 15/10/2014. Với hình thức thi trực tuyến, học sinh tham gia vào những chuyến phiêu lưu và chinh phục đỉnh cao tri thức qua các trò chơi sáng tạo. Cuộc thi đã thu hút 250.000 học sinh ở 63 tỉnh thành tham gia “tranh tài”.

CPVM mùa đầu tiên đã chính thức khép lại nhưng đây cũng là sự mở ra cho những cơ hội, phương pháp học tập mới với các em học sinh. Cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên và hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn và lý thú hơn nữa trong những mùa tiếp theo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày