Đừng choáng nhé... lớp 10 ơi!

Quang Dương, Theo 00:01 06/01/2012

Bạn đã vào lớp 10 rồi, nghe cũng oai đấy chứ nhỉ? Nhưng oai thì kệ oai, chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba, bạn vẫn bị nhiều thứ gây choáng lắm! Hãy cùng chúng tớ khám phá nhé!

Trường tớ… luật ghê quá!

Mấy hôm tập trung đầu năm học hầu như lớp 10 nào cũng có một buổi gọi là học tập nội quy trường lớp. Còn theo như lời “biến tấu” của những bậc đàn anh đàn chị đi trước thì đây gọi là những giờ học thử tim. Bởi các teen lớp 10 nhà mình sẽ được dặn dò đủ thứ, từ những chuyện xưa như trái đất như đi học đúng giờ, tới lớp phải học và làm bài đầy đủ đến những chú ý đặc biệt như nghỉ học quá ba ngày phải có đơn xin phép ban giám hiệu, bị điểm kém sẽ “được” gọi điện thông báo về tận nhà cho phụ huynh… Nghe thôi cũng đủ khiến teen nhà mình toát mồ hôi hột rồi! 

Như lớp tớ ngày xưa còn được phát hẳn mấy tờ giấy khổ A4 đặc kín chữ với ti tỉ những điều lệ mà theo như lời cô giáo chủ nhiệm “dọa” là: “Về nhà nghiên cứu kỹ không đến lúc phạm lỗi mà “em có biết đâu ạ cô” là không được đâu đấy nhé!”

Nhưng theo kinh nghiệm của một cựu "thỏ non" lớp 10, tớ xin được bật mí thế này: thật ra thì các thầy cô cũng “nắm thóp” được cái sự lơ ngơ, bỡ ngỡ của tụi cừu non lớp 10 nên cũng “tung hỏa mù” chút xíu để teen chúng mình ngoan ngoãn chấp hành thôi!

Ấy thế mà không có nghĩa là trường cấp ba “hiền” đâu các bạn ạ. Nói thật là các trường cấp ba còn nghiêm hơn nhiều. Riêng chuyện đồng phục thôi cũng đủ khiến teen nhà mình choáng nặng rồi! Như trường tớ trước kia chẳng hạn: quy định chỉ được mặc áo sơ mi trắng dài tay, có phù hiệu, không may bó quá + quần tím than, may theo kiểu đồng phục chứ không được côn quá! Bạn nào thử diện quần jean loang lổ xem, hay chỉ là quần vải đen thôi, cũng phải về thay hết! Bác giám thị đứng canh ngay ở cổng trường, tên nào mặc sai là đừng mơ mà vào trường dù chỉ nửa bước thôi nhé! Tuy nhiên các teen nhà mình cũng đừng sợ quá vì ghê đến mấy thì dần dần cũng quen thôi mà.

Lớp tớ “bè phái” quá...

Mới vào lớp 10, tớ cũng choáng nặng và buồn cực kì vì chuyện này. Lớp mới rõ ràng không vui, không đoàn kết như hồi lớp 9. Nhóm nào chơi nhóm ấy. Tệ hơn như lớp tớ: chỉ có mười thằng con trai (trong đó có tớ) và chúng tớ thì gần như là một nhóm hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh. Thường thì tình trạng “loạn 12 sứ quân” này sẽ kéo dài hết học kì đầu. Lớp nào ít “chất xúc tác” có khi phải mất hết cả năm lớp 10 cơ. 

"Xúc tác" là gì á? Là những buổi tham quan này, hoặc là một hoạt động tập thể gì đó. Càng nhiều “xúc tác” lớp sẽ càng đoàn kết hơn. Như lớp tớ trước kia ấy, lớp 10 cũng chán nhưng sau đợt lớp đăng kí thi văn nghệ ở trường thì khác hẳn. Lớp tớ đoàn kết hơn và bỗng dưng tớ thấy mình quen nhiều bạn nữ hơn! Thậm chí tớ còn thấy các bạn ấy cũng dễ thương ra phết đấy.



Tớ có nên học lò không?

Câu trả lời ở đây là “Có!”. Vấn đề là ta nên học thế nào cho hiệu quả thôi. Theo tớ, các teen lớp 10 nên hỏi ý kiến của những anh chị lớn hơn để xem “lò” nào chất lượng, thầy cô nào dạy hay. Để “chắc ăn”, teen nên học thử ở nhiều nơi nhưng chỉ nên theo học ở một lớp tốt nhất mà thôi nhé!

Điều quan trọng là bạn phải cực kì tự giác: phải chú ý nghe giảng, chăm làm bài về nhà, chịu khó đi sớm để ngồi ở đầu. Có thế các teen mới học “lò” có hiệu quả được vì “lò” khác lớp học của mình nhiều lắm: số lượng người học lớn hơn, thầy cô giảng nhanh hơn vì thời gian có hạn mà lượng kiến thức lớn và nâng cao hơn rất nhiều.

Những teen siêu hơn có thể tự nghiên cứu ở nhà cũng rất tốt nhưng nếu có điều kiện, các bạn nên đi học thêm. Vì các thầy cô sẽ cho chúng mình nhiều kinh nghiệm và phương pháp hay, hệ thống và khoa học hơn. Mà theo kêu ca của những cựu học sinh lớp 10 thì hai môn được xếp vào hàng gây choáng nhất là Ngữ Văn và Vật lí với hàng loạt những tác phẩm văn học dài và những bài tập khó nhằn từ một khối lượng kiến thức không hề nhỏ. Ai nhìn tới quyển sách Vật lí Nâng cao lớp 10 dầy cộp hơn 300 trang cùng những dạng bài tập lạ hoắc, mới toanh cũng không khỏi ngán ngại. Cẩn thận với “chúng” đấy!

Tớ đã… iu được chưa?

Vấn đề này tế nhị đây! Vâng, vì nó tế nhị quá nên rất khó để trả lời. Tớ chỉ có thể nói thế này: khi còn học THCS chúng ta nghĩ rằng THPT là một cái gì đó rất to tát và rất người lớn. Nhưng thực tế, nếu "dấn thân" vào vấn đề tế nhị này, chúng ta cũng không "người lớn" hơn được bao nhiêu đâu. Tức là chưa đủ chín chắn để iu đâu, các teen nhà mình nên tập trung vào học hành cho tốt đi, tạo tiền đề, nền tảng cơ bản, vững chắc cho việc thi vào trường đại học mà mình chọn sau này nhé. 

Nhưng mà có lẽ chỉ thinh thích, mên mến thôi thì không sao đâu các teen nhỉ? Một nụ cười kết thúc để chúc các bạn học giỏi, vui vẻ và sẽ có một cái gì đó trong sáng và lãng mạn. Chúc các teen nhà mình vượt qua một năm lớp 10 đầy thử thách, khó khăn và có những nền tảng cơ bản tốt nhất để tạo tiền đề cho những thành công trong tương lai nhé!