Du học sinh Việt tại Thái nhớ về cha mẹ mùa Vu lan

Dân Trí, Theo 08:41 01/09/2012

Rục rịch chuẩn bị cho sự kiện từ khá lâu, nhóm sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức tưởng nhớ công đức sinh thành của cha mẹ tại chùa Quảng Phước ở thủ đô Bangkok vào một ngày cuối tháng 8.

Thúy Hà - cựu SV ĐH Hà Nội cùng những người bạn của mình tập hợp những du học sinh Việt đang sinh sống và học tập ở thủ đô của đất nước chùa Vàng cùng kết hợp với chùa Quảng Phước - ngôi chùa do cộng đồng Việt Kiều cùng cúng tiến xây dựng, tổ chức lễ Vu Lan 2012.
 
Không chỉ tiến hành theo nghi lễ, du học sinh Việt còn giúp chùa Quảng Phước chuẩn bị đồ chay hay bàn tiệc. Không ngần ngại xắn tay áo rửa rau, cuốn nem, rán nem bày tiệc, các bạn trẻ còn hăng hái cắm hoa, bày hoa trang trí tại sảnh chính của chùa.
 
du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan
Các bạn trẻ Việt làm lễ tưởng nhớ ơn sinh thành tại chùa Quảng Phước (Bangkok, Thái Lan)
 
Ai nấy đều háo hức chuẩn bị áo dài, quần âu, sơ mi trắng tinh tươm cho ngày lễ trịnh trọng và không quên cài những bông hoa lên áo bởi ngày nay trong Vu Lan tháng hội, người Việt ta có một "quy ước": Nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng. Người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở, sẻ chia, không bao giờ quên ơn cha mẹ. Người được hoa hồng sẽ sung sướng vì biết rằng mình còn có mẹ.
 
Đỗ Phan Anh, sinh viên tại đại học Chulalongkorn, Bangkok, người tỉ mỉ ghi lại từng khoảnh khắc của buổi lễ xúc động chia sẻ: “Đây là một ngày ý nghĩa để nhớ về mẹ, để thương mẹ, để biết ơn và để hối lỗi với mẹ…”
 
Thiều Bình, SV Học viện Công nghệ Đông Nam Á thì nghẹn ngào tâm sự: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất là còn được cài trên ngực bông hồng đỏ... Mong những điều bình yên và hạnh phúc nhất cho Nội, cho Mẹ...”

du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan
 
Không kìm nổi xúc động tại nghi lễ “bông hồng cài áo” là Phan Hồng Tươi, cô sinh viên đang theo học tại ĐH Chulalongkorn. Những tâm sự được Hồng Tươi chia sẻ trên Facebook cá nhân khiến bất cứ ai vào đọc nó đều không thể kìm được nước mắt:
 
“Lần đầu tiên trong đời con dự lễ Vu lan. Bạn con và mọi người cài hoa màu đỏ. Tay con run run chọn bông hoa màu trắng cài lên ngực áo. Với con, kí ức chưa bao giờ nguôi ngoai. Mẹ hiền ơi, con nhớ quá!”
 
Vu lan - mùa lễ báo hiếu cha mẹ luôn khiến cho ý nghĩa nhân văn của nó làm rung động trái tim hàng triệu con người.

du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan

Không chỉ tham gia buổi lễ tạ ơn công sinh thành của cha mẹ, các du học sinh Việt còn tự tay chuẩn bị những món ăn chay để có thể hiểu thêm về ngày Vu lan này.

du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan

du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan

du-hoc-sinh-viet-tai-thai-nho-ve-cha-me-mua-vu-lan