Du học sinh Việt Nam chết bí ẩn tại Singapore

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 14:13 03/10/2012

Một du học sinh Việt Nam 17 tuổi tại Singapore đã được phát hiện tử vong trong phòng kí túc xá vào tuần trước.

Sinh viên này được xác nhận là sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên danh tính của cậu vẫn chưa được tiết lộ. Cậu được phát hiện đã chết trong lúc ngủ tại khu kí túc xá Oldham Hall của trường quốc tế ACS trên đường Barker.

 Trong 1 bức thư gửi tới cha mẹ của sinh viên vào thứ 3 vừa qua, hiệu trưởng P Ker Filton-Peeles tâm sự rằng cái chết của nam sinh viên này quả thực là 1 cú shock lớn bởi trước đó, cậu không hề có dấu hiệu bị ốm đau, bệnh tật gì.

Cái chết của cậu sinh viên trẻ đã được thông báo tới toàn trường vào ngày thứ 2 vừa qua. Và nhà trường đã tổ chức các buổi tư vấn dành cho những người có liên quan.

du-hoc-sinh-viet-nam-chet-bi-an-tai-singapore
KTX Oldham Hall, trường ACS

Khi được hỏi về chi tiết thông tin cá nhân của sinh viên, nhà trường từ chối tiết lộ và cho biết sự bảo mật danh tính của cha mẹ sinh viên này là rất cần thiết.

Trò chuyện với tờ TODAY, tổng giám đốc trường Oldham Hall, ngài David Chua cho biết ban lãnh đạo nhà trường không hề hay biết về tình hình sức khỏe của cậu sinh viên này.

Ngài Chua đã nhận xét nạn nhân như 1 sinh viên xuất sắc và là người yêu thích âm nhạc, piano. Cậu ấy thích đọc sách và “lúc nào cậu ấy cũng cầm 1 quyển sách trên tay.”

1 buổi lễ đã được tổ chức để tưởng niệm sinh viên xấu số tại Hội trường Oldham, đồng thời 1 buổi lễ tương tự cũng sẽ được tổ chức tại trường dành cho những sinh viên khác trong trường.

Cảnh sát đã xác nhận đây là cái chết rất kì lạ, bởi vậy, vụ việc vẫn đang được điều tra kĩ lưỡng.

Được biết bố mẹ của sinh viên xấu số đã đưa thi thể cậu về quê mai táng.