Đề Văn khối C, D khiến nhiều thí sinh bất ngờ

Siêu đội Cá chép 2014, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 10/07/2014

Các thí sinh dự thi khối C và D vừa hoàn thành xong bài thi môn Văn vào sáng ngày hôm nay (10/7). Đề Văn năm nay bàn về sức mạnh chân chính của mỗi quốc gia.


Đề thi Văn khối C năm 2014.

Đề Văn khối D năm 2014.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các thí sinh tại HV Báo chí vừa hoàn thành xong 2/3 thời gian làm bài thi và đang bước dần ra khỏi trường.

Ghi nhận bài làm của 1 thí sinh đến từ Bắc Ninh, em Nguyễn Lan Anh (THPT Hàn Thuyên) cho biết: "Đề Văn tương đối dễ, phù hợp với sức học trung bình của các thí sinh. Nếu để kiếm điểm 6, 7 thì trong tầm tay, còn các bạn học giỏi Văn sẽ phải làm được 8 - 8,5. 

Em làm hài lòng nhất với các câu kiến thức chung (câu 1, 2), riêng câu 5 thì làm không được tốt lắm vì tác phẩm này đã học từ đầu lớp 12, cô giáo không cho ôn kỹ. Em chỉ viết được 2 tờ, hết chữ nên nộp bài sớm ạ".

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi tại hội đồng thi Học viện Báo chí và tuyên truyền.









Dù chưa hết giờ làm bài thi nhưng nhiều thí sinh đã nộp bài và ra khỏi phòng thi.

TP.HCM: Hội đồng thi trường Đại học KHXH&NV

Đề Văn năm nay ở câu số 3 hiện đang khiến rất nhiều học sinh cảm thấy bối rối. Một bạn thí sinh nhận xét: "Câu số 3 mới đầu đọc mình không hiểu gì, phải đọc đến mấy lần sau thì mới có thể hình dung ra câu hỏi.

Ngoài việc phải làm đáp ứng được câu hỏi đề ra, thì thí sinh còn phải tự hình dung, nhớ lại toàn bộ đoạn thơ Đàn ghi ta của Lor Ca nữa thì mới có thể làm được".

Vì là câu khó mà lại chiếm hết nửa số điểm, vì thế nhiều thí sinh cảm thấy khá lo lắng, nếu không làm được, khả năng mất luôn 5 điểm là rất cao.

Tuy nhiên nhiều bạn lại nhận xét rằng: "Đề Văn như được báo trước là dạng đề mở, khác hẳn với mọi năm. Theo mình câu số 3 này mặc dù không nhớ thơ, miễn có thể nhớ được loáng thoáng, làm theo cảm nhận của riêng mình thì chắc chắn cũng sẽ có thêm điểm. Khi chấm thi môn Văn này, thầy cô cũng không có một barem cố định, không có khuôn mẫu hay cần đúng đáp án như các môn khác. Vì thế em cứ làm hết sức mình, làm theo cảm nhận của bản thân".


Một thí sinh hồ hởi chạy ra khỏi phòng thi.






Một số bạn lại khá căng thẳng.

Tại ĐH Đà Nẵng

Nhiều thí sinh cũng đã bắt đầu rời khỏi phòng thi. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều thí sinh và phụ huynh vô cùng mệt mỏi.