Đề Toán ĐH Khối A, A1 2014: Câu giá trị lớn nhất làm khó nhiều thí sinh

Biệt Đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 04/07/2014

Đề thi môn Toán năm nay có cấu trúc thay đổi so với các năm trước, không có phần Nâng cao hay Cơ bản để các thí sinh lựa chọn.

Sáng nay, các thí sinh đã bắt đầu kỳ thi Đại Học năm 2014 với môn thi Toán. Hơn 9h, thí sinh đầu tiên tại điểm thi ĐH Quốc Gia HN bước ra khỏi trường thi sau khi hoàn thành xong bài thi và nộp bài sau khi kết thúc 2/3 thời gian thi theo quy định. 



Đề thi môn Toán khối A và khối A1 năm 2014.

Đề thi năm nay có cấu trúc thay đổi so với các năm trước, không có phần tự chọn Nâng cao hay cơ bản.

Em Hoàng Văn Quân (đến từ Vĩnh Phúc) là thí sinh thứ 2 bước ra khỏi hội đồng thi ĐH ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia HN. Em tỏ ra khá căng thẳng cho biết: "Đề khá khó, em chỉ làm được một nửa rồi nộp bài. Trong đề, em làm ưng ý nhất câu 1 và câu thứ 4 với nội dung khảo sát và số phức. Còn phần khó nhất trong đề năm nay theo em là câu hình học." 


Thí sinh bước ra nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh

Em Hoàng Văn Quân (Vĩnh Phúc) đăng ký thi khối A, Đại Học công nghệ (ĐH Quốc Gia Hà Nội).


10h15, thời gian làm bài của môn Toán đã hết. Các thí sinh bắt đầu lần lượt rời khỏi trường thi với nhiều tâm trạng khác nhau.


Có bạn thì trầm ngâm




Nhưng cũng có những nụ cười tươi rói.

Phỏng vấn nhiều thí sinh, các bạn cho biết đề thi năm nay có tính phân loại cao. Sự thay đổi cấu trúc đề thi cũng là một điểm mới khiến nhiều bạn bất ngờ. Câu khó nhất vẫn là câu tìm giá trị lớn nhất - câu 9. "Đây là câu dành cho học sinh giỏi nên sau khi loay hoay một lúc không được, em đã bỏ hẳn để tập trung vào những câu còn lại"  - Một thí sinh cho hay.






















Những gương mặt hớn hở khi làm tốt bài thi của mình.


So đáp án.

Tại Đà Nẵng

Cũng giống như đầu cầu Hà Nội, tại Đà Nẵng, không khí căng thẳng, hồi hộp diễn ra trước trường thi trong lúc chờ con em làm bài xong. Được biết, năm nay, để tham gia vào nhóm tình nguyện viên tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, các bạn sinh viên năm 1, năm 2 phải trải qua vòng phỏng vấn 1 chọi 6 để chọn ra chỉ 30 bạn tham gia chương trình này. Bên cạnh đó, năm nay cũng có nhóm tình nguyện ở chùa đến phát cơm chay miễn phí cho thí sinh và người nhà.

Và có vẻ như đề thi năm nay khá vừa sức với đa số thí sinh, thế nên từ rất sớm đã có bạn bước ra từ cổng trường với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Ngay khi thấy bóng dáng con em mình xuất hiện ở cổng, các vị phụ huynh đã vội vàng chạy tới khoác áo chống nắng cho con và hỏi han tình hình làm bài. 

Không khí ngoài trường thi xôn xao hẳn lên khi có bóng thí sinh từ trong bước ra. 

Thí sinh này nở một nụ cười rạng rỡ và thông báo mình làm bài tốt. 

Đội thanh niên tình nguyện của Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm nay phải trải qua kỳ tuyển chọn 1 chọi 6 để tìm ra những thành viên mới. 

Các bạn ấy ai cũng đều rất nhiệt tình với công việc của mình.  

Các thí sinh mang cả đề bài ra để so sánh kết quả và tham khảo với phụ huynh của mình. 


Hồi hộp chờ đợi con mình bước ra từ cổng trường. 


Đề thi Toán năm nay được đánh giá là không quá khó, vậy nên các thí sinh tỏ ra khá thoải mái sau giờ thi. 

Các bạn hầu hết đều khá tự tin về bài làm của mình. 

Các phụ huynh vội vàng chạy ra đón con và che nắng. Hôm nay, Đà Nẵng có nhiệt độ 35 độ C.
 
Đội tình nguyện ở chùa đến phát cơm chay miễn phí cho phụ huynh và các thí sinh. 


Tại TP. Hồ Chí Minh:

Khoảng hơn 10h thì các thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Hành chính Quốc gia bắt đầu ra về khá nhiều. Một trong những thí sinh ra về sớm nhất là Kiều Phát - đến từ Bình Dương cho biết: "Mình khá bất ngờ vì đề Toán năm nay không có phân ban. Bình thường trên lớp đã quen với dạng đề phân ban của mọi năm, nên khi nhìn vào đề này mình có hơi bối rối. Chắc cũng có lẽ vì thế mà mình cảm thấy đề Toán năm nay rất dài, mất thời gian."

Cũng đồng ý kiến đề Toán dài dòng, nhưng thí sinh Minh Hậu đến từ Đồng Nai cho biết thêm: "Mặc dù dài dòng, nhưng đề khá dễ, phải tập trung đọc kỹ đề, cố gắng tìm phương pháp giải sao cho nhanh và chính xác thì mới có thể hoàn tất được kịp giờ".


Các bậc phụ huynh nóng lòng chờ con.


Thí sinh lần lượt ra khỏi phòng thi.

Các sĩ tử mệt mỏi do buổi trưa, trời nắng gay gắt.


Một tình nguyện viên đã giúp đỡ, cho thí sinh mượn điện thoại để gọi báo tin về cho gia đình.


Một sư cô đưa con gái từ Vũng Tàu lên đây thi, cô cho biết rất lo lắng và vất vả vì đi lên đi xuống nhưng vì việc học hành, thi cử của con nên vẫn phải cố gắng.


Thanh niên tình nguyện trao đồ ăn miễn phí cho các sĩ tử.


Các thí sinh và phụ huynh tranh thủ ăn trưa ngay gần điểm thi.




Những hộp cơm được cha mẹ chăm chút của 1 bạn học sinh.

Đội thanh niên tình nguyện tích cực hoạt động giữa trưa nắng. 

Tại TP. Vinh

Sáng nay 28.245 thí sinh của 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tại cụm thi Vinh đã bước vào môn thi đầu tiên của kì thi Đại học – Cao đẳng 2014. Sau 3h đồng hồ "vật lộn" với đề thi, các sĩ tử ai nấy đều bước ra trường thi với tâm trạng hồ hởi. 

Tại điểm thi Đặng Thai Mai đến 10h15’ mới có thí sinh bước ra khỏi trường thi. Em Hoàng Ngọc Sơn (Hà Tĩnh) thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi với gương mặt khá tươi tỉnh cho biết: “Em làm xong hết đề nhưng cũng không biết đúng hay sai nữa. Nói chung em thấy đề thi năm nay mấy câu hỏi đầu giống đề thi tốt nghiệp hơn”. Em Nguyễn Quang Thanh (Quảng Trị) vừa bước ra khỏi phòng thi đã bật khóc nức nở “vì đề thi năm nay không quá khó với em, nhiều bạn trong phòng làm rất tốt nhưng em lại làm không được”.

Theo nhận xét của nhiều bạn tại cụm thi Vinh thì đề thi năm nay không quá khó, có sự phân tầng từ dễ đến khó và rất nhiều bạn cảm thấy tự tin với bài làm của mình.


Các thí sinh hoàn thành bài thi và trở về nhà.


Một số bạn khá vui vẻ vì hoàn thành tốt bài thi của mình.