Đề thi tiếng Anh vừa sức, đề Hóa "khó nhằn"

Đất Việt, Theo 12:57 10/07/2010

Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của đợt thi ĐH thứ hai. Đề thi Hóa sáng nay được đánh giá là rất khó, nhiều bạn "khoanh" liều vào bài thi. Ngược lại, đề tiếng Anh khiến nhiều thí sinh phấn khởi.

Sáng nay, các sĩ tử bước vào thi môn cuối cùng của kỳ thi ĐH đợt 2 năm 2010 trong thời tiết dễ chịu hơn so với những ngày trước ở cả miền Bắc và miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, ngày hôm nay tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong kì thi ĐH 2010, đây là buổi thi đầu tiên các sĩ tử được làm bài trong thời tiết mát mẻ.


Thời tiết mát mẻ "ủng hộ" các thí sinh trong ngày thi cuối.

Hôm nay, khối C  thi Địa, khối D thi Tiếng Anh, khối B thi Hóa và khối V thi Vẽ. Tại Hội đồng thi của ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn, các thí sinh vào phòng thi trong tâm trạng khá tốt vì môn Địa sáng nay là cơ hội để gỡ điểm so với hai môn thi “khó nhằn” ngày hôm qua.

Tuy nhiên, phần lớn các thí sinh dự thi khối B đều cảm thấy “bất an” vì thường đề Hóa khối B sẽ “xương” hơn so với khối A. Nguyễn Văn Bắc, thí sinh của Học viện Y dược Cổ truyền, chia sẻ: “Môn Hóa khối A em đã thấy cũng tương đối rồi, Hóa khối B chắc phải khó hơn nhiều, em nghĩ sẽ có nhiều bạn mất điểm trong môn thi sáng nay”. 

Các thí sinh của khối V sẽ là những thí sinh cuối cùng ra khỏi phòng thi trong đợt thi ĐH năm nay. Tại hội đồng thi của ĐH Kiến Trúc, 6h30 các thí sinh có mặt tại phòng thi như các trường khác nhưng thay vì làm bài trong thời gian 90 phút thì thời gian làm bài môn Vẽ của thí sinh khối V kéo dài từ 7h15 đến tận 15h.

Các thí sinh tại trường Kiến Trúc được phép mang đồ ăn và tự phục vụ trong phòng thi. Sự khác biệt này khiến không ít phụ huynh phải lo lắng. “Cháu nhà tôi mang bánh mì và nước lọc vào phòng thi, ăn uống như thể không biết có đủ sức khỏe để làm bài hay không nữa, ngồi những 7, 8 tiếng đồng hồ trong đó, tôi lo lắm”, bác Nguyễn Thị Thái, ở Tuyên Quang nói.

Sẽ có nhiều bài thi môn Anh đạt điểm 6 - 7

Kết thúc giờ thi ngoại ngữ, nhiều thí sinh ở Hà Nội có tâm trạng phấn khởi và nhận định đề vừa sức.

Theo thí sinh Lê Thị Dung, thi Học viện Ngân hàng, đề thi nằm trong chương trình, chỉ có một số câu đòi hỏi thí sinh phải nhớ chính xác từ vựng. “Với đề thi tiếng Anh này thí sinh nắm vững kiến thức có thể đạt được điểm 6 - 7 nhưng nếu đạt được điểm tối đa thì thí sinh phải có vốn từ vựng rộng”, Dung nói.

Đồng quan điểm, Nguyễn Thế Tình, thí sinh dự thi Học viện Ngân hàng cũng cho rằng, số câu hỏi khó chiếm khoảng 30 - 35% đề thi.

Tại Đà Nẵng, các thí sinh ở nhiều điểm thi cũng tỏ ra vui vẻ vì đề thi môn Anh năm nay không hóc búa lắm. Thí sinh Thanh Thảo (THPT Phan Châu Trinh) thi tại HĐT CĐ Công nghệ cho biết, đề thi khối D nhìn chung dễ hơn năm ngoái. Phần kiến thức chuẩn đều nằm trong chương trình học. Riêng phần nâng cao thì hơi khó, nhưng thí sinh học lực khá cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, tại các hội đồng thi, hầu hết các thí sinh  đều “tận dụng” hết 90 phút làm bài của mình chứ không ra khỏi phòng thi sớm. Thí sinh Ngô Thị Thanh Uyên (Đà Nẵng) thi vào ĐH Sư phạm cho biết thêm: “Với em đề năm nay cũng không dễ, bởi hầu như các câu hỏi ra đều mang tính đánh đố cao. Em không làm được bài lắm, chỉ được phần kiến thức chuẩn thôi”.

Đề Hóa khó, nhiều thí sinh khoanh... liều


Các thí sinh khối D có một buổi làm bài thi thoải mái vì đề thi Anh không quá khó.

Đúng như nhận định, đề thi Hóa sáng nay được nhiều thí sinh đánh giá là rất khó. Khác hẳn với tâm trạng sau khi kết thúc bài thi hai môn ngày hôm qua, Lê Thị Tuyến, thí sinh dự thi ĐH Y Hà Nội buồn rầu chia sẻ: “Hai môn thi ngày hôm qua em làm khá tốt nhưng đề thi Hóa hôm nay khó, em chỉ làm được 50% đề, còn lại em khoanh liều”.

Đây cũng là tâm trạng của thí sinh Cao Thị Yến. Yến cho biết, khối thi chính của em là khối A nhưng em thấy đề Hóa khối B năm nay còn khó hơn đề Hóa khối A. “Đề Hóa hôm nay dài và số câu khó phải chiếm 30% đề”.

Bùi Thanh Thủy, thí sinh dự thi vào ngành Xã hội học, cho biết: “Em rất hy vọng vào môn Địa vì Văn và Sử ngày hôm qua em làm không tốt, môn Địa thường là môn cũng dễ ăn điểm”. Đối với khối D, môn Anh sáng nay cũng là môn sở trường của các thí sinh nên hầu hết các thí sinh dự thi khối D đều không mấy lo lắng.

Tại Đà Nẵng, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các tuyến đường ra cửa ngõ phía bến xe trung tâm tê cứng. Tuyến cửa ngõ phía ra Ngã ba Huế chạy qua trung tâm thành phố tắc cứng vào khoảng 10h. Đường quốc lộ 1A đoạn qua ĐH Bách khoaSư phạm cũng trong tình trạng tương tự.

Sáng nay, đủ loại tờ rơi quảng cáo đã biến nhiều cổng trường thi ở Đà Nẵng thành… bãi rác. Trong ngày đầu thi ĐH đợt 2, hàng loạt ĐH, CĐ, trung cấp… đã cho nhân viên tiếp thị đổ xô đến trước các trường thi để phân phát tờ rơi quảng cáo cho phụ huynh, thí sinh.

Thí sinh Phạm Hồng Linh cho hay, không chỉ em mà nhiều thí sinh khác đều không thích hình thức quảng cáo này. Vì vậy, khi bị ấn tờ rơi quảng cáo vào tay, nhiều thí sinh chẳng buồn đọc mà ném thẳng xuống vỉa hè, lòng đường. Hậu quả là sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, rất nhiều cổng trường thi như THCS Kim Đồng, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Thượng Hiền… tràn lan đủ loại tờ rơi quảng cáo do các phụ huynh, thí sinh xả ra. 

Đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2010 tại Đà Nẵng, hàng nghìn tình nguyện viên tiếp tục được huy động đóng chốt tại các điểm trường thi, phối hợp cùng lực lượng an ninh giữ trật tự xung quanh trường thi và sẵn sàng hỗ trợ ngay khi thí sinh cần. Đặc biệt, đã có thêm nhiều điểm tiếp sức mùa thi tại các hội đồng thi ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, CĐ Công nghệ… nhận giữ điện thoại di động giúp thí sinh, hỗ trợ thí sinh gọi điện thoại và truy cập mạng miễn phí trước và sau khi thi.