Đề Địa mang tính phân loại cao

Siêu đội TN, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 03/06/2012

Các sĩ tử ở Hà Nội và Sài Gòn phần lớn là hoàn thành tốt bài thi, còn các sĩ tử ở Đà Nẵng thì lại nhận xét đề dài và khó.

Tại Hà Nội

Teen THPT Trần Phú và THPT Hoàng Diệu Victoria rất phấn khởi vì môn được xem là "khó nuốt" cũng được các bạn làm khá tốt. Mặc dù thời gian làm bài là từ 7h30 - 9h, nhưng lúc 9h kém, chúng tớ đã thấy nhiều bạn ra về trước ở Hội đồng thi THPT Trần Phú. 

Đề năm nay không quá dài như năm ngoái mà ngắn gọn hơn và "dễ thở" hơn. Những câu yêu cầu giải thích như "Việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng" được các bạn khen là hay. Phần vẽ biểu đồ cũng khá đơn giản. Nhiều bạn háo hức cho rằng mình sẽ được điểm 8, 9, còn về điểm 10 thì các bạn không chắc vì sợ bài làm của mình chưa chặt chẽ để được điểm tối đa. 



Khung cảnh trước giờ kết thúc bài thi.

Những thí sinh ra về đầu tiên.





Hớn hở vì làm bài tốt.






 

Các bạn so đáp án và vui mừng sau khi thi xong.


Chúng tớ cũng đã bắt gặp hot boy Tùng Tống ở hội đồng thi DL Văn Hiến.




Hot boy Tùng Tống vui vẻ chia sẻ: "Cũng giống như Văn và Hóa của ngày hôm qua, hôm nay mình làm Địa khá tốt, có lẽ cũng sẽ được 8 điểm trở lên. Trong đề không có câu nào quá khó. Hy vọng chiều nay đề môn Lịch Sử cũng dễ chịu như thế này."


Thi xong, một số bạn vẫn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tại TP.HCM

Đề thi năm nay được đánh giá là phải suy luận nhiều hơn sử dụng kiến thức thuộc lòng. Chính vì vậy, các bạn dễ dàng sử dụng kiến thức căn bản về môn Địa để áp dụng vào bài thi năm nay. Chỉ có câu đầu tiên là câu duy nhất nghiêng về phần thuộc bài. 

Tại hội đồng thi Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng bảo vệ và công an làm việc rất nghiêm túc để tránh tình trạng kẹt xe tại địa điểm thi. Đúng 9h, sau khi kết thúc môn Địa, các bạn sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng cực kỳ phấn khởi. 

Bạn Đức Anh, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Theo mình thấy năm nay thì đề thi khá dễ, không cần thuộc bài nhiều, chỉ cần kiến thức cơ bản là có thể làm được.” Có thể nói sau ngày thi đầu tiên vượt qua khá dễ dàng, teen 12 lại càng phấn khích khi hoàn thành tốt bài thi môn Địa.



Thí sinh tại miền Nam.










 


Một số trường dân lập có xe đưa đón học sinh.


"Chiến" xong môn thi thứ 3, nhiều bạn tranh thủ nạp ngay năng lượng cho mình.

Tại Huế

Chúng tớ có mặt tại trường THPT Nguyễn Huệ (Huế). Các bạn thí sinh nhận xét đề dài và đòi hỏi nắm chắc kiến thức, nhưng các bạn vẫn hoàn thành bài tốt. Các sĩ tử ở Huế ra về đều trong tâm trạng khá thoải mái. Thời tiết ở Huế những ngày này nắng nhưng không gắt, có gió mát dễ chịu khá thích lợp cho các sĩ tử làm bài.




Một bác phụ huynh đang chờ con thi xong.









Tại Đà Nẵng: Thí sinh "than" đề dài và khó

Trái với 2 Hội đồng thi tại Hà Nội và Sài Gòn, đề thi Địa được các bạn Đà Nẵng đánh giá là dài và khó. Rất nhiều bạn không kịp làm hết bài của mình. Có rất ít bạn ra sớm (vì lí do không làm được bài).








Nắng nóng và làm bài không tốt khiến các bạn mệt mỏi.


Có bạn ngao ngán vứt đề thi dọc đường đi.

Có bạn còn nhét tài liệu vào Atlat. Theo chúng tớ được biết thì sáng nay giám thị đã phải lập nhiều biên bản vì bắt được thí sinh đang dùng "phao".