Đầu năm học, teen sứt mẻ tình bạn vì chỗ ngồi

Thanh Hằng, Theo 00:01 16/09/2010

Năm học mới, có lẽ ai cũng muốn tìm một chỗ ngồi thật tốt. Những teen mới chuyển cấp có thể còn chưa chú trọng lắm việc ngồi với ai nhưng những teen 11, 12 thì vấn đề tìm chỗ ngồi thích hợp là một điều rất quan trọng.

Gian nan tìm chỗ ngồi 

Việc quyết định cho mình một chỗ ngồi thật thuận tiện hóa ra lại rất gian nan. 9 người 10 ý nên nếu thầy cô giáo cho teen quyền tự quyết định chỗ ngồi thì đó sẽ là một cuộc hỗn chiến. Ai cũng muốn mình có được một chỗ ngồi tốt nên nhất quyết không chịu ngồi bàn đầu. Cứ như thế người này năn nỉ người kia nhường chỗ ngồi cho mình, chẳng mấy chốc cả lớp náo loạn hẳn lên. 

Trong một lớp học, nếu như vì điều kiện đặc biệt như bị cận thị nặng thì mới lên bàn đầu ngồi, còn không thì hầu hết teen đều không thích ngồi đối diện với thầy cô. Bởi một lý do rất đơn giản là teen rất sợ thầy cô chú ý đến mình, với lại ngồi bàn đầu không thể “hành động” trong khi kiểm tra được. Do đó, rất ít teen thích ngồi vị trí đầu, đa số đều thích ngồi bàn giữa hoặc cuối vì ở đó teen có thể dễ dàng làm việc riêng mà thầy cô khó phát hiện được. 

Những teen mới chuyển cấp thường được thầy cô ưu ái,  cho teen tự do chọn chỗ ngồi, việc chọn chỗ ngồi với những teen 10 sẽ là bước đầu tiên giúp teen thêm nhiều bạn mới, vì thế teen cũng có thể bắt chuyện trước để tìm cho mình một cạ cứng cùng bàn. 


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sứt mẻ tình bạn vì chỗ ngồi 

Cũng vì chỗ ngồi mà nhiều lớp đã xảy ra những cuộc hỗn chiến tranh giành, nhiều teen đã thấy được một phần tính cách của bạn mình. 

T.L lúc trước là một học sinh học ở mức bình thường, vốn không ưa gì mấy bạn học trong lớp nhưng năm nay đột nhiên lại thay đổi chóng mặt. Bạn bè vô cùng ngạc nhiên khi thấy L chủ động đề nghị bạn lớp phó ngồi cùng mình, lại tranh thủ nói chuyện mua đồ ăn nữa. Từ từ, mọi người mới đoán được ý của L là để lợi dụng sức học của lớp phó nên cả lớp chẳng ai ưa nổi L.

Để tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp đã là một chuyện khó nhưng càng khó hơn nếu teen ngồi không hợp với bạn cùng bàn, sự không ăn ý hay mỗi người mỗi tính khiến cho tình bạn có nguy cơ sứt mẻ hơn bao giờ hết.

Q.H chia sẻ: “Vì là teen 12 nên việc chọn chỗ ngồi rất quan trọng với mình, mình không thể ngồi bàn đầu vì ở chỗ đó dễ bị thầy cô gọi đứng dậy trả lời lắm, mình cũng không thích. Chỗ ngồi lý tưởng của mình là ở dãy bàn giữa. Cô giáo mình sắp xếp trai gái xen kẽ với nhau thành ra chỗ của mình thật khó chịu, mình chẳng ưa gì hắn mà năm nay tự dưng lại ngồi cùng bàn nên 2 đứa suốt ngày cãi lộn làm mình chẳng thể tập trung được. Mình đã nhiều lần xin cô đổi chỗ mà cô chẳng cho.” 

Nếu là teen 10, 11 thì việc sứt mẻ tình bạn vẫn có thể được hàn gắn lại nhanh chóng vì teen vẫn có nhiều thời gian vui chơi cùng với lớp. Thế nhưng mất đoạn kết với teen 12 thì đó sẽ là một kỉ niệm buồn. Chính vì thế, teen hãy vì tập thể lớp mà giữ vững tình bạn, tình bạn là một điều rất thiêng liêng với teen 12 vào năm học cuối này. 

Thế nên...

Dù có ngồi ở chỗ nào thì teen cũng phải biết chấp nhận, đừng nghĩ rằng bạn đó khó ưa mà không dám nói chuyện. Biết đâu qua một thời gian teen sẽ phát hiện ra nhiều điểm tốt của bạn ấy thì sao? Vì thế, dù thầy cô có phân chia chỗ ngồi như thế nào và ngồi với ai thì teen cũng nên cố gắng thích nghi với người bạn đó. Đừng vì để chuyện chỗ ngồi nhỏ nhặt mà mất đi tình bạn cao đẹp nhá teen.