Đậu đại học nhưng muốn... ôn thi lại, nên không?

Thanh Hằng, Theo 00:01 01/11/2010

Khoác lên mình hai chữ sinh viên chưa được bao lâu thì nhiều teen đã rơi vào tình trạng chán nản, mất phương hướng. Vì thế những SV này đã quyết định ôn thi lại trong sự phản đối của nhiều người.

Phát hiện ngành học không hợp

Một số bạn lúc trước vì không làm chủ được lập trường của mình nên đã đăng kí theo bạn bè hoặc theo ý muốn của gia đình nên học ngành mình không thích. Qua 1 tháng, các bạn ấy đã nhận ra rằng ngành mình đang học không thích hợp với bản thân, không tìm thấy được niềm vui, sự đam mê trong đó nên đã quyết định ôn thi lại.

M.Chi (SV năm 1 ĐH Mở) đã quyết định nghỉ học trong sự phản đối kịch liệt của gia đình: “Lúc trước mình thích ngành quản trị kinh doanh lắm nhưng gia đình mình vốn có truyền thống Y học nên bắt mình phải thi Y. Mình cũng nhắm mắt học liều nhưng qua 1 tháng mình nhận thấy mình chẳng có một chút hứng thú vào ngành này. Làm sao mình có thể học ngành mình không thích trong suốt 6 năm trời được?"


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Học để có danh dự

Không chịu nổi sự thật rớt đại học nhiều teen đã tìm đến NV2 để học, may mắn là những teen ấy đã đậu. Danh hiệu đậu ĐH ban đầu khiến cho teen cảm thấy hãnh diện nhưng sau 1 tháng học các teen ấy đã nhận ra rằng danh dự không giúp ích gì cho việc học cả.

T.Tuấn (SV năm 1 ĐH Ngoại ngữ) chia sẻ: “Mình mong là SV lâu lắm rồi nhưng lại rớt NV1, gia đình mình bảo nộp NV2 vào ngành gì cũng được chứ ở nhà ôn thi lại rồi lông bong, ăn chơi nên mình học đại. Cái ngành này mình chẳng thích chút nào nhưng mà cũng ráng học vì gia đình lỡ khoe với mọi người mình đã đậu ĐH. Mình quyết định học một học kì rồi nghỉ học để tập trung ôn thi lại.”

Còn T.Lam (SV năm 1 ĐH Quốc tế) cho biết: “Vì nhà mình gần trường này nên mình vào đây học, ban đầu cứ tưởng rằng học với các phương pháp giáo dục tiên tiến ở nước ngoài sẽ rất tốt nhưng chưa thấy tốt thế nào thì mình đã phải chạy đua để hiểu họ nói gì chứ chưa nói gì đến việc thi cử. Ngôn ngữ họ dùng toàn là tiếng anh mà mình thì lại dốt nữa. Mình chạy theo trường này không nổi”.

Bài học được rút ra

Như các teen thấy đấy, việc chọn ngành học là rất quan trọng vì nó gắn kết với mình suốt 4 năm và hơn thế nữa nên chúng ta không thể nào chọn bừa được. Có nhiều anh chị khi đã học năm 2, năm 3 vẫn quyết định ôn thi lại vì nhân thấy mình không thể gắn kết với môn này được. Chính vì thế ngay từ bây giờ teen hãy có những suy nghĩ, lựa chọn đúng đắn để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Với các bạn năm 1 thì ban đầu, các môn học đại cương thường khá... nhàm chán nên bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết tâm ôn thi lại. Nếu như đã quyết định ôn thi lại thì hãy chắc chắn rằng mình sẽ học tập chăm chỉ nếu không hai bên sẽ chẳng được bên nào cả.

Nếu như teen có hơi sợ thì hãy thử học 1 năm xem sao, biết đâu được thời gian sẽ giúp teen thích nghi với ngành học đó. Hãy tự mình chỉnh đốn lại phương pháp học tập xem sao. Còn nếu đã xác định là mình thi lại thật sự thì hãy dành nhiều thời gian cho 3 môn chính để có kết quả tốt nhất.