Đà Nẵng: Những nỗi lo của sinh viên khi mùa mưa lại tới

Bải và ảnh: Nguyễn Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 31/10/2012

Trời Đà Nẵng đang chuyển mùa, mưa xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu lo lắng do những phiền phức do mùa mưa mang lại, nhất là các bạn sinh viên đang sống ở các khu nhà trọ.

Chịu cảnh nhà dột 

Phần đông SV đều xuất thân từ những miền quê nghèo lên thành phố để học tập, hoàn cảnh các bạn đa số là khó khăn. Các bạn phải tìm tới những nơi phòng trọ có giá rẻ cho đỡ tốn kém. Thế nên, chất lượng những khu nhà trọ rất thấp, mái nhà lợp bằng tôn đã cũ kỹ, thủng nhiều lỗ. Những khi mưa xuống thì dột khiến sinh hoạt của các bạn rất bất tiện. Phòng luôn trong tình trạng ẩm ướt, ướt cả sách vở, đồ dùng, càng đáng lo hơn khi thời gian này mùa mưa lại tới. 

Đà Nẵng: Những nỗi lo của sinh viên khi mùa mưa lại tới 1

Huỳnh Thị Dung (lớp Kế toán 05KD3.3, trường CĐ Thương mại), hiện đang trọ tại một phòng trọ nhà trọ giá trẻ đường Nguyễn Phước Nguyên, Q.Thanh Khê, than thở: “Đây là năm thứ hai mình ở đây, do nhà không có điều kiện nên phải chịu sống cảnh này, mỗi khi trời mưa là lại phiền phức vô cùng, nhà dột ướt mèm hết khắp phòng. Có khi đêm đang nằm, trời bỗng dưng mưa, vậy là phải bật dậy dời cái dường đi nơi khác tránh chỗ dột để nằm. Mình trải qua một mùa mưa ở đây rồi, giờ mùa mưa lại đang tới nữa, biết là bất tiện vô cùng,nhưng phải đành chấp nhận cho qua thôi”.

Lụt lội

Không chỉ có phòng dột, nhiều xóm trọ sinh viên ở hơi sâu trong kiệt và quá thấp so với mặt đường nên hễ cứ trời mưa to là ngập trong nước. Thế là các bạn phải chịu cảnh “sống chung với lũ” trong mùa mưa.

Đà Nẵng: Những nỗi lo của sinh viên khi mùa mưa lại tới 2
Mùa mưa là nỗi ám ảnh của sinh viên ở Đà Nẵng

Khu nhà trọ ở tổ 22, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) nằm khuất sau Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, là nơi có rất đông SV theo học các trường ĐH, CĐ quanh khu vực (chủ yếu là Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) lưu trú. Khu vực này bị ngập úng kéo dài từ nhiều năm nay. Chuyện lội nước đi học trong mùa mưa, bàn tủ, giường kệ trở thành nơi kê đồ, nền phòng trọ nước bì bõm là hình ảnh quen thuộc của các dãy phòng trọ.

“Trời mấy hôm nay mưa suốt, nước ngập băng đường, mình phải xăn ống quần lội nước đi học. Nghe anh chị đi trước bảo mùa mưa còn ngập sâu nữa, mình đang sợ nước sẽ ngập vào phòng, mà mùa mưa thì kéo dài nữa”- nỗi lo thể hiện trên khuôn mặt của Hoa (ĐHSP Đà Nẵng), trọ tại Tổ 22, kiệt 2, đường Phạm Như Xương, Q.Liên Chiểu.

Chuyện áo quần

Đây là chuyện dở khóc, dở cười nhất của các bạn sinh viên trong mùa mưa. Mưa kéo dài dai dẳng, khiến quần áo phơi cả tuần không khô, đến khi khô thì lại có mùi khó chịu, không kịp khô thì phải mặc đồ ẩm ướt khi hết đồ thay…

Hải Đăng (sinh viên ĐH Bách Khoa) thuê trọ ở 127, đường Phạm Như Xương (Q.Liên Chiểu) chia sẻ: “Mình là con trai nên không có nhiều quần áo để thay như mấy bạn nữ, đủ mặc thôi. Mới có mưa đầu mùa liên tiếp mấy ngày mà đã đủ phiền phức rồi. Phơi đồ thì lâu khô, nên đành chọn cách mặc đi, mặc lại, dù quần áo đã bẩn”.

Đà Nẵng: Những nỗi lo của sinh viên khi mùa mưa lại tới 3
Trời không nắng, khiến quần áo trở nên ẩm mốc.

Những xóm trọ diện tích rất nhỏ, không gian hạn chế, nên phơi đồ mùa mưa rất khó khăn. Đa phần các bạn phơi đồ trước phòng, tận dụng hết mọi ngóc ngách để phơi như cánh cửa, cửa sổ, làm mắc dây treo trong phòng, thậm chí tận dụng cả nhà vệ sinh. Những cơn mưa đến bất thường cũng khiến các bạn khó xử.

“Lúc trời tạnh mưa, có chút hửng nắng, cũng không dám đưa đồ ra phơi khi đi học, vì sợ có mưa bất chợt xuống thì treo trong phòng còn hơn” - Hiếu (ĐH Sư phạm) ở cạnh phòng Đăng góp chuyện.

Đối mặt với bệnh tật

Mùa mưa với nhiều loại bệnh tật đang “chờ”  SV. Phòng trọ luôn trong tình trạng ẩm ướt sẽ sinh ra đủ thứ bệnh tật, nhất là bệnh tim mạch, ho, đau đầu... Do việc bài tiết qua da bị hạn chế, các lỗ chân lông bí, không thoát hơi gây nên sự khó chịu, mệt mỏi, đau nhức.

Những vũng nước với rác thải bẩn, cả những nơi phơi quần áo ẩm lâu ngày cũng là nơi cho muỗi đẻ trứng, phát sinh nhanh, thường gây ra bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét…

Đà Nẵng: Những nỗi lo của sinh viên khi mùa mưa lại tới 4

Ngập nước trên con đường đi học, hễ đi ra khỏi nhà là lội nước. Nước thì nhiễm bẩn bởi các loại rác thải, sẽ gây nên bệnh ghẻ ngứa khó chịu nơi bàn chân, ngón chân cho sinh viên.

Ngoài ra, sinh viên còn lo sợ bị điện giật khi nước ngập vào phòng gây rò điện. Rồi chuyện nấu ăn, ngồi ăn khi nền nhà cứ ẩm ướt cũng đã đủ phiền phức.

Tất cả những khó khăn đó là chuyện thường tình trong mùa mưa. Thế nhưng, với số tiền ít ỏi trong tay ba mẹ cấp hàng tháng, các bạn sinh viên đành thở dài chịu đựng sống nơi phòng trọ giá rẻ khi một mùa mưa lại tới.