Cùng vote cho những “góc khuất” trong trường học

Hồng Hạnh, Theo 01:00 02/10/2011

Vẫn biết trường học là nơi hoàn toàn kỷ luật và khắt khe, nhưng ở đâu đó vẫn có những “góc khuất” cho bọn nhất quỷ nhì ma của tụi mình nghịch ngợm đấy. Cùng vote trên thang điểm 5 cho các “địa điểm” thú vị này nhé.

Cantin

Là nơi tụ tập của các tín đồ ăn uống, lỡ đi trễ - cantin, đang học lỡ… đói bụng – cantin và thậm chí lỡ… chán học cũng cantin nốt. Vừa trốn được tầm kiểm soát của thầy cô vừa có cơ hội ngồi nhâm nhi chút đỉnh nạp năng lượng cho tiết học sau. Cantin được đánh giá là thiên đường của học sinh. Thiên Minh (Gò Vấp) hớn hở: “Chỗ relax thoải mái nhất chắc chắn là cantin rồi, cantin trường mình lúc nào cũng đông vui. Đôi khi lười quá lẻn xuống đã thấy chiến hữu ngồi đầy một góc!”.

Rate: Vote 5 sao cho điểm hẹn tuyệt vời này teen nhé.

Phòng y tế

Phòng y tế lại là nơi dành cho các bạn, đặc biệt là các cô nàng hay kiếm cớ trốn tiết… thể dục. Đây cũng là nơi được các tín đồ chơi games thâu đêm suốt sáng ngó nghiêng. Kịch bản có thể là đang tiết Văn, một “nhân” trong lớp bỗng dưng kêu ầm lên hoặc gục mặt xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt chất chứa đau khổ. Rồi một lúc sau sẽ có bạn cùng lớp dìu “nạn nhân” vào phòng y tế và cùng đánh một giấc tới hết tiết và trở lên lớp với khuôn mặt tỉnh táo trong tiếng xì xầm “ghen ăn tức ở” của “hàng xóm láng giềng”. 

Rate: Do khả năng thành công mức độ thấp, lại có nguy cơ bị cô y tá “phát hiện” ra chân tướng nên chỉ vote cho 3 sao thôi.

Nhà để xe

Nhà để xe là nơi lãng mạn dành cho các cặp đôi được dịp sóng bước cùng nhau mỗi khi trước hoặc sau giờ học. Cũng là nơi hẹn hò cho một trận quyết đấu nào đó, có thể là đấu bóng rổ, đấu cầu lông hoặc là đấu… võ, đấu khẩu… chẳng hạn!? Minh Hoàng (Đăk Lăk) kể: “Ngày xưa mình để ý cô bạn lớp 12E bên cạnh mà nhát quá nên không dám mở lời, mãi sau mới có cơ hội thổ lộ tình cảm nhờ 1 lần sửa hộ xe cho cô ấy. Bây giờ cô ấy vẫn là bạn gái của mình nè”.

Rate: Vote 4 sao cho độ lãng mạn, teen thấy có được không?



Góc lớp

Đây có thể gọi là một ví dụ điển hình của câu nói “Dưới giá cắm đèn lại là nơi tối nhất”. Bạn có thể dễ dàng “hoạt động” trong giờ kiểm tra hơn ở bàn đầu rồi, chưa kể đó là nơi có thể chuyền những bức thư “mật” hẹn hò nhau cuối giờ ở tụ điểm nào đó, hoặc đó là nơi “xóm nhà lá” ngồi xôm tụ với nhau từ giờ này qua giờ khác để rồi bị thầy cô tia mắt xuống. Đó cũng là nơi những cái nắm tay được trao vụng trộm cho nhau, là nơi các cô cậu học sinh say giấc nồng. Cũng có thể là nơi để các đồng chí ngồi chơi carô hoặc lén lút đọc truyện và những trò “trời ơi đất hỡi” mà chỉ có học sinh mới có.

Rate: Vì nguy cơ bị cho vào sổ đầu bài là rất lớn nên mặc dù rất nhiều trò thú vị nhưng góc lớp chỉ được 4.5 sao thôi nhé.

Trường học đâu chỉ là nơi học tập phải không teen nhỉ, đó còn là nơi để các bạn cùng nhau chia sẻ những phút giây hạnh phúc của cuộc đời học sinh nữa. Hãy cố gắng tận hưởng từng phút giây vì sau này có muốn quay lại cũng không được đâu teen ạ.