Cú rẽ ngoạn mục của nàng thủ khoa

Mực Tím, Theo 16:00 25/07/2012

Cô nàng Phan Lê Thanh Trúc làm tất cả mọi người bất ngờ khi giành ngôi thủ khoa Đại học Ngoại Thương.

Học chuyên khối A nhưng cô nàng Phan Lê Thanh Trúc làm tất cả mọi người bất ngờ khi quyết định thi ĐH khối D và ngoạn mục giành ngôi thủ khoa Đại học ngoại thương… 

Lạ lùng nàng chuyên Toán 

Khi cả lớp chuyên Toán trường chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) gần ba chục bạn đều chọn thi khối A (Toán, Lý, Hóa) các trường ĐH để thử sức thì Thanh Trúc nhất quyết chọn khối D (Toán, Văn, Anh) trường ĐH Ngoại thương. 

Cũng có nhiều bạn thắc mắc trước sự lựa chọn ngược đời này của cô bạn mắt kiếng luôn nằm trong Top 3 những bạn học giỏi nhất lớp chuyên Toán nhưng Trúc chỉ cười cười trấn an bạn bè: “Ừ! Mình chỉ thử sức khối D xem sao chứ mục tiêu vẫn là khối A ĐH Kinh Tế mà…” 

Thanh Trúc tiết lộ: thật ra từ năm lớp 10, bạn đã nuôi ước mơ thi đỗ vào trường ĐH Ngoại thương còn ĐH Kinh tế chỉ là phụ. 

Với một số bạn, quyết định của Trúc có thể quá liều vì dám “bỏ sở trường lấy sở đoản” nhưng với một số thầy cô và bạn chơi thân hiểu mình thì quyết định của bạn "lạ mà không lạ". 

Mặc dù thi đậu vào lớp chuyên Toán trường chuyên danh tiếng nhưng nhiều năm qua Trúc không bao giờ xem nhẹ hai môn yêu thích từ nhỏ của mình là Văn và Anh Văn vì bạn hiểu rằng sau này khi ra đời hai môn này luôn luôn cần thiết cho bất kì ai muốn tiến thân và thành công trong cuộc sống sau này. 

Không chỉ toàn tâm toàn ý cho khối A để luôn luôn đứng hàng Top của lớp, thậm chí vừa qua, bạn còn “ẵm” luôn Giải Ba Toán cấp TP, riêng hai môn Văn và tiếng Anh của Trúc cũng luôn đứng hàng Nhất nhì của lớp. 

  Thanh Trúc từng giành rất nhiều giải thưởng. 

Có dịp xem học bạ của Trúc từ cấp 1 đến nay, ắt hẳn các bạn sẽ “mắt chữ O miệng chữ A” vì chưa từng có môn nào dưới 9,0, thậm chí có năm cuối cấp 2 môn Toán của bạn là con số ấn tượng 10,0 tròn trịa, một thành tích có thể xếp vào hàng “độc nhất vô nhị”. 

Chuyến tàu về quê nội nhiều cảm xúc 

Mẹ Trúc kể: sau khi thi xong mặc dù khá tự tin với bài làm của mình khi kiểm tra đáp án nhưng bạn vẫn không yên tâm lắm vì Toán và Anh Văn thì tốt nhưng Văn thì vô chừng, khó lòng đoán được điểm số. 

Một mặt, cô nàng chuyên Toán cũng lo lo nhỡ mà… rớt thì không biết bạn bè sẽ nghĩ gì về sự liều của mình. 

Nghe tin nội ở Hà Tĩnh già yếu lắm khó qua khỏi, Trúc cùng mẹ và anh trai đón tàu thăm nội mà vẫn bồn chồn ngóng trông mong sao kết quả thi thật mỹ mãn để làm quà cho bà vui. 

Trên con tàu vun vút qua dãi đất miền Trung, Trúc nhận được tin nhắn của bạn "đã có kết quả Ngoại thương" mà lo đến chảy nước mắt. Khi nhận được tin nhắn thứ 2 báo tin Trúc đỗ thủ khoa, mẹ vẫn không tin cứ sợ bạn bè trêu Trúc. 

Đến khi anh trai chạy khắp tàu nhờ một anh có laptop xem chính xác kết quả thi Thanh Trúc đỗ thủ khoa với điểm số 27,5 (Toán 10, Anh Văn 9,25 và Văn 8,0) thì cả nhà quá sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng trên tàu khiến các hành khách đi chung cũng thấy vui lây. 

  Trúc vui mừng trong vòng tay mẹ, một cán bộ ngành CA.

Về đến nhà, nội đã yếu lắm nhưng nghe tin cháu đỗ thủ khoa bà vui lắm nở nụ cười tươi và vuốt tóc cháu. Bà cháu đều xúc động đến rơi nước mắt. 

Kể lại câu chuyện này, mắt Trúc đỏ hoe: “Mình hi vọng món quà ý nghĩa này sẽ làm nội vui và khỏe hơn…”

Điểm 10 hoàn hảo 

Không chỉ nổi danh ở trường, ở lớp là người chuyên trị điểm 10 các môn học, ở nhà Trúc còn rất nhiều điểm đáng quí. 

Mẹ kể: từ lúc bé xíu đến giờ chẳng bao giờ Trúc vòi mẹ bất thứ thứ gì, thậm chí những khi mẹ dắt ra quán ăn sáng, bạn cũng thủ thỉ: “con thấy mình ăn cơm nguội đi học là đủ no rồi mẹ ạ.”. 

Nếu như các bạn tuổi teen tranh nhau quần áo đẹp thì Trúc luôn cảm thấy hài lòng với những bộ quần áo, giày dép bình thường. Cho tới giờ, Trúc cũng chưa từng biết đến bất cứ món gì gọi là “hàng hiệu”. 

Liên tục những năm cấp 2, cấp 3, năm nào Trúc cũng cố gắng giành học bổng để san sẻ bớt gánh nặng cho ba mẹ. 

Mẹ kể thêm: có lần thấy con gái căng thẳng, mẹ hỏi thì Trúc bảo “con sợ năm nay cấp Ba căng thẳng, mất học bổng thì mẹ lại vất vả hơn”. 

Nghe con gái nói thế, mẹ ứa nước mắt bảo Trúc ba mẹ không khá giả nhưng cũng ráng lo được, con cũng đừng quá lo mà ảnh hưởng việc học. 

Ấy vậy mà suốt ba năm học ở trường Lê Hồng Phong, Trúc chưa từng “rơi” học bổng. Tất cả học bổng, tiền thưởng học sinh giỏi, hai mẹ con bàn nhau đem gửi tiết kiệm để sau này đậu ĐH sẽ sắm cho Trúc một chiếc laptop mơ ước bấy lâu nay. 

  Chăm chỉ học tập, Trúc đã gặt hái kết quả đáng tự hào.

Đến nay quyển sổ tiết kiệm của Trúc sau ba năm dành dụm đã có một số vốn kha khá đủ cho bạn sắm một chiếc laptop và chuẩn bị cho ngày bước vào giảng đường Đại học. 

“Mơ ước từ nhỏ của mình là được trở thành một cô giáo, một giảng viên ĐH…” - Cô nàng thủ khoa dễ thương nheo nheo đôi mắt trong veo sau đôi kính cận.