Cụ ông
Siegfried Weinthal đã được Hội đồng Giáo dục thị trấn
Pittsford mời tới
Trường Phổ thông trung học
Pittsford Mendon hôm thứ 2 vừa rồi (14/2) để nhận
bằng tốt nghiệp phổ thông. Cụ
Siegfried được nhận bằng là do đề nghị của Phòng
Lao động và Thất nghiệp
New York cấp bằng tốt nghiệp cho những người đã rời
trường học trước khi tốt nghiệp để tham gia phục vụ trong chiến tranh thế giới
lần thứ II, trong chiến tranh
Hàn Quốc và
Việt Nam.
Cụ ông Siegfried Weinthal tỏ ra rất vui mừng khi nhận được bằng tốt
nghiệp phổ thông (Nguồn: Democratandchronicle) Hiệu trưởng Trường phổ thông trung học
Pittsford Mendon Karl Thielking cho biết:
“Đây là lần đầu tiên nhà trường nhận được đề nghị như vậy. Chúng tôi đã ngay lập
tức liên lạc với cơ quan chức năng để sớm giải quyết vụ việc".
Cụ ông
Siegfried đã mặc một chiếc áo choàng và đội chiếc mũ màu hạt dẻ để tới
nhận bằng tốt nghiệp. Tại lễ trao bằng tốt nghiệp, cụ
Siegfried xúc động nói:
“Đây là điều mà tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Được nhận bằng tốt nghiệp sau hơn 60
năm rời ghế nhà trường là một bất ngờ lớn nhất đối với tôi”.
Cụ
Siegfried cũng cho biết cụ không có ý định lấy bằng tốt nghiệp trung học sau
khi rời quân đội vì cụ đã có việc làm trong ngành vận tải đường bộ.