Cô và trò cùng khóc trong ngày bế giảng tại trường Việt Đức

Mc Jsn, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 22/05/2012

Trời mưa tầm tã càng khiến buổi lễ bế giảng của teen Việt Đức thêm buồn hơn.

Sáng hôm nay (22/05), lễ bế giảng của teen THPT Việt Đức (Hà Nội) đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cho lắm. Thời tiết khá ẩm ướt và đôi khi lại có những cơn mưa liên tục đổ xuống gây không ít khó khăn cho những hoạt động của trường, đặc biệt là các bạn nữ mặc áo dài.
 
Bài phát biểu của thầy cô giáo gửi gắm cho học sinh của mình luôn là một phần không thể thiếu trong ngày bế giảng. “Phượng và bằng lăng đã nở rực trên các con đường. Thời khắc đã điểm, các em sẽ phải đối mặt với kì thi quốc gia đầu tiên. Sau này, mỗi người có một con đường riêng, người trở thành kĩ sư, người thành bác sĩ…” Lời nhắn nhủ cuối cùng của các thầy cô giáo đã khiến toàn bộ teen lớp 12 của trường òa khóc. 

Buổi sáng trời mưa lất phất làm không khí buổi lễ tri ân của trường Việt Đức buồn hơn rất nhiều.



Tiếng trống cuối cùng dành cho các học sinh lớp 12.






Thầy cô tại trường Việt Đức vẫy tay chia tay học trò











Các bạn nam không kìm được cảm xúc nên đành phải ôm nhau cho thêm mạnh mẽ.





Các bạn nữ thì khóc sướt mướt vì không nỡ chia tay mái trường này.





Cô và trò ôm nhau thắm thiết vì không nỡ xa nhau