Cô bạn thủ khoa "học để tự khẳng định mình"

Nguyễn Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/07/2012

Cô bạn thủ khoa nhà nghèo vượt khó với mục đích: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình!”

Với số điểm 24 (điểm từng môn: Văn 8.5, Sử 7, Địa 8.5 ), Thân Thị Thư (SN 24/10/1992, lớp 12C13, trường THPT Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng) đã đạt thủ khoa khối C, trường ĐHSP Đà Nẵng, với mơ ước trong tương lai sẽ trở thành cô giáo dạy Văn.

Họ và tên: Thân Thị Thư

SN: 24/10/1992

Học sinh lớp 12C13, trường THPT Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng

Thành tích:

Ba năm cấp 3 là học sinh khá giỏi của trường

Giải khuyến khích môn Lý cấp thành phố năm lớp 9

Giải Nhì cấp thành phố môn Địa lý năm lớp 11

Giải Nhì cấp thành phố môn Địa lý năm lớp 12


Đọc đến đây, chắc nhiều người cứ tưởng Thư thi lại hai lần, vì bạn ấy sinh năm 92 mà. Nhưng không phải thế đâu, năm nay là lần đầu Thư thi ĐH, do hoàn cảnh gia đình, lúc nhỏ Thư đã phải chuyển vào Nam sinh sống, rồi khi lên cấp 2, lại trở về Đà Nẵng học tiếp. Mỗi lần như thế, bạn ấy lại gặp những rắc rối về giấy tờ, thế là bị chậm mất hai năm.

Thư không được may mắn như các bạn khác, gia đình bạn ấy rất khó khăn. Mẹ thì đi làm thuê, ba đạp xích lô vất vả nuôi Thư ăn học, nhà có ba chị em, vì nhà khó khăn nên chị cả sớm nghỉ học để đi làm giúp gia đình. Nhà chỉ còn mình Thư đi học, nên bạn ấy luôn chăm chỉ học hành để làm vui lòng tất cả mọi người. Giờ Thư đã đậu thủ khoa của trường ĐHSP Đà Nẵng là một món quà không thể tuyệt vời hơn.
 
co-ban-thu-khoa-hoc-de-tu-khang-dinh-minh
Thủ khoa khối C ĐHSP Đà Nẵng: Thân Thị Thư
 
Tiếp xúc với Thư, cô bạn rất thân thiện, dễ mến này khiêm tốn chia sẻ niềm vui khi trở thành tân thủ khoa khối C:Khi nghe đứa bạn thân báo tin đạt 24 điểm thì mình rất vui, còn nghe tin đạt thủ khoa thì tới giờ này mình vẫn còn chưa dám tin”.

Lúc nghe tin đậu, bạn ấy đã nghĩ ngay tới mẹ, muốn mẹ là người đầu tiên biết điểm và muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ lúc đó. "Nhưng mình biết là mẹ đang rất vui và lo lắng nữa vì sắp tới mình sẽ là sinh viên ĐH, nhà sẽ khó khăn hơn. Mình chọn nghành Sư phạm Văn, vì xuất phát từ lời hứa với người thầy dạy Văn mình từ những năm cấp 2. Người mà mình rất yêu quý, đã định hướng cho mình đi theo khối C, đó là thầy Sơn, hiện giờ thầy đang dạy ở trường THCS Lê Thị Hồng Gấm".

Về câu châm ngôn về việc học mà bạn yêu thích, thì Thư trả lời bạn ấy rất yêu thích câu để xướng về mục đích của việc học của tổ chức UNESCO và bạn ấy luôn xem đó là kim chỉ nam cho việc học của mình, đó là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

co-ban-thu-khoa-hoc-de-tu-khang-dinh-minh
Thư và bạn bè trong lớp cùng cô giáo

Chia sẻ về bí quyết học tập các môn khối C, cô bạn nở nụ cười tươi cho hay: “Theo mình thì phải có thời gian học tập hợp lý, chia thời gian học cho từng môn và phải quý trọng những khoảng thời gian đó, không được để nó trôi qua lãng phí. Người học phải nắm được phương pháp làm bài của từng môn học, sau đó có thể bổ sung thêm kiến thức nâng cao mà mình học hỏi thêm. Nắm vững kiến thức từ sách giáo khoa luôn là nguyên tắc học đầu tiên của mình, rồi tham khảo thêm những kiến thức từ sách nâng cao. 

Đối với Văn thì khi làm bài không nên quá cảm tính, nên biết làm chủ cảm xúc của mình để bài Văn không bị sa vào một khía cạnh của vấn đề, người làm nên khai thác vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau của nó. 

co-ban-thu-khoa-hoc-de-tu-khang-dinh-minh

Với môn Sử thì mình không quá học thuộc một cách máy móc. Mình thường tìm ra mối liên quan đó để mở rộng vấn đề cũng như giúp nâng cao kiến thức.

Còn môn Địa thì mình thì mình luôn lưu ý tới biểu đồ, nó không khó, chỉ là làm nhiều bài tập về biểu đồ thì mình sẽ thấy có chìa khóa riêng của nó. Dựa vào từ chìa khóa mà mình có thể xác định đúng dạng biểu đồ mà đề ra, và cần kết hợp với atlat để mở rộng tư duy. 

Điều cuối cùng là mình không bao giờ dám chủ quan học tủ môn nào cả. Ai thi khối C cũng cần có sự đầu tư nhiều về thời gian, dù hơi vất vả, nhưng như lời một người thầy của mình đã nói “cực trước thì sướng sau” thôi các bạn à !”
(cười).

Hoàn cảnh gia đình không cho phép Thư đi học thêm nhiều như các bạn khác, nhưng chính từ cái khó mới ló cái khôn, cô bạn đã rút ra được những phương pháp học hiệu quả như vậy đó các bạn. Liên tiếp hai năm học lớp 11 và 12, Thư đều đạt giải Nhì môn Địa lý trong hai lần thi học sinh giỏi cấp Thành phố Đà Nẵng và giờ là thủ khoa khối C trường ĐHSP. Thật đáng để học tập đúng không các bạn.