Chu Văn Tạo - thủ khoa khối A Đại Học Quốc Gia Hà Nội

website trường CSP, Theo 08:50 31/07/2011

Chu Văn Tạo - học sinh lớp Toán 2 K42, trường THPT chuyên ĐHSPHN - là thủ khoa khối A duy nhất của ĐHQG Hà Nội với số điểm xuất sắc 29.

Họ tên: Chu Văn Tạo

Biệt danh: “Tạo chun” (do bạn bè trong kí túc xá đặt cho)

Ngày sinh: 01/03/1993

Quê quán: Bắc Ninh

Sở thích: Nghe nhạc, đá cầu, đọc truyện, xem phim…

Chào Tạo, là thủ khoa khối A duy nhất của ĐHQG HN, cũng là thủ khoa ĐH đầu tiên của Trường THPT Chuyên ĐHSP, Tạo cảm thấy thế nào?

Tớ thấy bất ngờ, vì những lần thi thử ở trường tớ chỉ được khoảng 27 điểm thôi, đến khi thi thật lại nhảy vọt lên 29. Và bây giờ thì tớ rất vui mừng.

Đề khối A năm nay được đánh giá là khá dài và khó, Tạo có thể chia sẻ cách học và cách làm bài của mình được không?

Thì chỉ cần nắm vững SGK, rồi đọc thêm một số sách về phương pháp giải nhanh, nhớ các công thức là được. Tập làm thêm một số đề thi thử để tăng kĩ năng làm bài nữa.


Bạn Chu Văn Tạo.

Trước khi thi, Tạo có bị áp lực không? Còn động lực giúp bạn cố gắng là gì?

Thực sự thì, tớ không bị áp lực gì cả, vì qua các lần thi thử tớ đã tự tin là mình sẽ đỗ. Còn động lực là gì tớ cũng không rõ nữa, tớ chỉ cố gắng hết sức để sau này không phải hối hận thôi.

Tại sao bạn lại chọn ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội?

Tớ đã tham khảo những người trong gia đình, dựa vào tính cách và sở thích của mình để quyết định chọn ĐHCN. Người có ảnh hưởng nhất trong chuyện học tập và định hướng là anh trai tớ, anh em hay nói chuyện và dễ hiểu nhau

 Đối với bạn, CSP có ý nghĩa như thế nào?

Đây là ngôi nhà thứ hai của tớ, nơi đó có thầy cô, bạn bè, những người luôn quan tâm giúp đỡ tớ trong những tháng ngày xa nhà. CSP ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của tớ.


Tạo và bạn bè.

Dự định trong tương lai của Tạo là gì?

Tớ sẽ cố gắng học tốt để trở thành một kĩ sư CNTT giỏi, kiếm thật nhiều “money”. Hehe

Cám ơn bạn rất nhiều. Bạn còn điều gì muốn chia sẻ không?

Nhân đây, tớ cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã vất vả nuôi dưỡng tớ, thầy cô trường chuyên Sư Phạm (CSP) đã dạy dỗ tớ suốt bao năm qua để hôm nay tớ may mắn trở thành thủ khoa.

Nhận xét của bạn bè, thầy cô:

Cô Quách Phạm Thùy Trang- Chủ nhiệm lớp Toán 2 K42 nhận xét: “Tạo là một học sinh ngoan, gương mẫu và hòa đồng với bạn bè. Về học tập thì Tạo là một học sinh thông minh, có ý thức học tập rất tốt và luôn muốn học hỏi, tìm tòi các vấn đề mới, chịu khó học từ thầy cô và bạn bè. Tạo không ngại hỏi những vướng mắc và không giấu dốt. Nhờ cố gắng, em luôn nằm trong top đầu của lớp và top 10 của Trường trong các kì thi thử. Tuy vậy trong lớp em luôn tỏ ra khiêm tốn, có phần hơi ít nói nữa”.

Không chỉ học giỏi, Tạo còn tập luyện thể thao và có sức khỏe rất tốt. Cậu bạn này được nhận xét là rất hòa đồng với bạn bè nữa. Một bạn cùng lớp kể: “Hồi đầu thì chỉ thấy Tạo trông hay hay, ngộ ngộ thôi, chơi rồi mới biết Tạo hiền và tốt bụng, rất quan tâm đến bạn bè. Ở lớp Tạo học rất giỏi và ở kí túc xá thì nổi tiếng về khả năng đá cầu cực siêu. Tạo còn là vô địch… vật tay toàn kí túc xá đấy”. Một bạn khác thì kể lại những kỉ niệm hay hay của Tạo như là rất giống với người yêu của cô dạy quân sự này, rồi giờ tiếng Anh đứng lên tự giới thiệu về bản thân “I’m Tao” khiến cả lớp được một trận cười no bụng… Thật là một cậu bạn dễ thương, nhỉ?