Chật vật ngày thi cuối với môn Địa và Ngoại ngữ quá dài

Bài và ảnh: Nami - Quỳnh Anh, Theo 10:43 10/07/2010

Không ít thí sinh khối C than phiền rằng đề năm nay quá dài, lại thêm vụ không được sử dụng Atlat làm các bạn phát hoảng... Tình hình cũng chưa sáng sủa lắm ở những thí sinh thi khối D.

Tại Hà Nội

Ghi nhận của chúng tớ về buổi thi cuối này tại điểm thi ĐH Công Đoàn, ĐH Thủy LợiHV Ngân Hàng.

Môn Ngoại Ngữ khối D

Kết thúc trước khối C những 90 phút nhưng áp lực mà các sỹ tử khối D phải chịu cũng không hề kém. Đề tiếng Anh năm nay được nhiều bạn đánh giá là không quá khó. “Đọc hiểu là phần mình sợ nhất. Tuy nhiên cả hai bài đọc hiểu năm nay đều không có quá nhiều từ mới nên mình đỡ choáng. Có điều khi làm bài lại phải suy luận nhiều hơn. Dù sao mình cũng làm khá tốt.”- Phương, THPT Việt Đức vui vẻ cho biết.

Nhiều bạn khi được hỏi đều bảo "làm bài bình thường", nhưng nét mặt thì không được tươi tắn lắm. Có lẽ teen vẫn còn hoang mang về môn thi mà mình vừa mướt mồ hôi mới vượt qua. Trong khi đó, không ít bạn lại than rằng đề dài quá. “Mình làm khá chật vật. Nói thật nhiều câu đành phải đoán mò”- Duy, THPT Hồ Tùng Mậu thật thà nói. “Chán lắm. làm thì làm được hết nhưng chả biết đúng hay sai nữa. Làm xong cũng vừa hết giờ, đầu tớ đau như búa bổ ấy”- bạn Viên thi Công Đoàn buồn bã nói. Viên chia sẻ thêm, trong ba môn tiếng Anh là môn bạn ấy làm kém nhất.


Đề tiếng Anh khối D kỳ thi ĐH 2010














Dài 7 trang, hix


Môn Địa khối C


Còn ở môn Địa, các teen đều chung ý kiến là đề năm năm nay dài, nhiều ý phức tạp. “Đề yêu cầu nhận xét và liên tưởng nhiều nên mình cũng hơi rối. Mình làm cũng tạm thôi”- Bạn Dương Thị Mùi, thi vào trường Nhân Văn chia sẻ. “Mình làm được. Câu biểu đồ dễ nhất nên mình làm đầu tiên, ăn chắc ba điểm rồi”- Bạn Mai quê Tuyên Quang phấn khởi cho biết.

Câu 1 tuy chỉ được hai điểm nhưng mình làm mất nhiều thời gian nhất vì phải tổng hợp nhiều kiến thức. Với mình thì khó nhất là câu hai. Do không chú ý thời gian nên ba mươi lăm phút cuối mình phải xoay mòng mòng với hai câu liền.” bạn Nguyễn Thị Lan, Hải Dương nói.

Môn Địa thường được coi là môn dễ chịu nhất trong ba môn thuộc khối C nên cũng nhiều teen tươi tắn sau khi ra khỏi phòng thi. Không như Văn-Sử, Địa ít nhiều đã vực dậy được chút tinh thần của các bạn thí sinh tại 3 điểm thi ở Hà Nội.

Làm Địa tàm tạm nên mình còn đỡ chứ hôm nay mà cũng bê xê lết như hôm qua chắc mình muốn… tèo luôn quá”- Ngọc Linh- Quảng Ninh bộc bạch. Linh nói thêm mọi người trong phòng bạn ấy đều làm được hai tờ, có bạn làm được tận ba tờ… Với không ít bạn thì làm càng dài tương đương với hi vọng điểm càng cao đấy! ^^

Hình ảnh về ngày thi cuối tại một số điểm thi ở Hà Nội




Bắt đầu có thí sinh ra về






Nét mặt này có lẽ do trời nắng nóng + tâm lý căng thẳng vì vừa trải qua môn thi dài


Nhìn chung các khuôn mặt sĩ tử không được tươi lắm


Tại TP. Hồ Chí Minh


Trường Colette là điểm thi của khối C, với môn Địa năm nay nhiều sĩ tử lặng lẽ ra về với nét mặt buồn và hối tiếc. Môn Địa chủ yếu phân bố rộng trong phần nội dung của phần địa lý Việt Nam, và được nhận xét rằng không quá khó. Tuy nhiên "với khoảng thời gian ít ỏi, lẫn áp lực tập lý, mà lại trúng cái đề năm nay thì tụi mình chỉ biết lẳng lặng cầu trời thôi" - tâm sự của thí sinh Hoàng Hoa Khải hiện ngụ ở Q1.


Một bạn nickname Zaynab (Ninh Bình) phản ánh rằng: "Tụi mình năm nay chết không phải vì đề khó, mà chết là vì đề quá dài, lắt léo. Mình ngồi đọc cái đề mà phát hoảng, thành ra đã sợ còn sợ hơn. Nếu bỏ 5 đến 6 câu thì còn may ra đủ thời gian. Nhiều câu nếu cho sử dụng Atlat thì cách tính toán, tìm đáp án cũng nhanh chóng hơn, đằng này lại không được sử dụng Atlat nên đề thì dài, lại mất thêm quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình nhắm chỉ làm được 65%."

Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của đợt thi tuyển sinh ĐH 2010. Rất nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi, người thì nằm, người ngồi đợi con ở trước cổng trường. Và cũng có nhiều người đã chuẩn bị hết tất cả hành lý chuẩn bị xuất phát về quê khi thí sinh thi xong. Đặc biệt là các bạn sinh viên tình nguyện cũng làm việc hăng hơn, để các bạn thí sinh có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và an toàn kết thúc kỳ thi đầy áp lực này.


Điểm thi tại trường Colette, TPHCM.


Phụ huynh mệt mỏi ngồi ngủ tại trên xe.


Người trên, người dưới cùng chung tâm trạng lo âu.


Chỗ nghỉ chân đầy khó khăn nhưng các bác phụ huynh vẫn phải trú tạm.


Hành lý của các chú đã được chẩn bị sẵn sàng. Chỉ việc đợi con thi xong là phóng liền xe đò về quê.


Nằm trên xe xem lại bài làm của con ngày hôm nay.








Lặng lẽ bước chân ra về.






Sinh viên tình nguyện của trường ĐH Mở, TPHCM hôm nay rất nhiệt tình, vì đã là ngày cuối cùng rồi.


Nắng chang chang nhưng vẫn cố giữ an ninh cho trường thi.






Tập thể đoàn sinh viên tình nguyện trường ĐH Mở, TP.HCM

Buổi thi cuối cùng cũng đã qua, teen hãy tạm quên đi những xì trét, lo âu để bắt đầu những ngày xả hơi tưng bừng bạn nhé.