Cậu học trò huyện miền núi đỗ thủ khoa “kép”

Dân Trí, Theo 16:57 06/08/2012

Không chỉ đỗ thủ khoa khoa Y, ĐHQG TP.HCM với 29 điểm, Trần Hữu Chí còn là 1 trong 3 đồng thủ khoa 25 điểm của khối V, ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Mấy ngày nay, tin cậu học trò nghèo Trần Hữu Chí, học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (cách TP.Quy Nhơn 80km) đỗ thủ khoa đại học đã làm xôn xao cả huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Đó không chỉ là niềm vui của Chí và gia đình, họ tộc mà là niềm vinh dự cho cả thầy cô giáo đang công tác ở ngôi trường có bề dày 30 năm. Đây là lần đầu tiên Trường THPT Vĩnh Thạnh có học sinh đỗ thủ khoa đại học.
 
Thi vào khoa Y, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trần Hữu Chí đạt 29 điểm (trong đó Sinh 9,25 điểm; Toán 10 và Hóa 8,75) và trở thành thủ khoa. Chí cũng là đồng thủ khoa cùng 2 thí sinh khác khi thi khối V, ĐH Kiến trúc TP.HCM với số điểm 25 (Toán 8,75; Lý 9,75 và Vẽ 6,5). 
 
 cau-hoc-tro-huyen-mien-nui-do-thu-khoa-kep
Thủ khoa “kép” Trần Hữu Chí. Không chỉ học giỏi, Chí còn là vận động viên bắn nỏ rất cừ.
 
“Lúc đầu nghe bạn bè nói mình đậu thủ khoa, mình rất vui nhưng không dám tin. Mình liền lên mạng tìm kiếm, khi thấy chắc chắn tên mình khi đó mình mới tin là sự thật” - Chí xúc động nói.
 
Để có thành tích ngày hôm nay đối với một cậu học trò ở trường huyện, lại là một huyện miền núi khó khăn như Vĩnh Thạnh thì thật là hiếm. Đạt thành tích đó là sự nỗ lực không ngừng, là kết quả của nhiều đêm thức đến 2, 3 giờ sáng học bài. Suốt 12 năm học, Chí luôn là học sinh giỏi toàn diện, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi Chí đạt 51 điểm.
 
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Chí tâm sự: “Ngoài lượng kiến thức học được từ thầy cô trên lớp, về nhà mình không ngừng tự học ở mọi lúc mọi nơi. Mình luôn đặt cho mình một lịch học cụ thể và cố gắng hoàn thành. Ngoài ra, mình lên mạng tìm các đề thi của các trường chuyên để giải và học hỏi thêm…”. 

Không chỉ học giỏi, thủ khoa Trần Hữu Chí còn là một vận động viên bắn nỏ rất cừ. Trong 3 năm THPT, Chí đã giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc môn bắn nỏ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, 2 huy chương Bạc môn bắn nỏ tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Định.

Được biết, bố Chí - ông Trần Hữu Chỉnh là giáo viên dạy môn Địa lý của Trường THPT Vĩnh Thạnh, mẹ làm nhân viên cấp dưỡng hợp đồng tại trường nội trú huyện Vĩnh Thạnh. Các anh chị của Chí đều học giỏi. Chị gái Trần Thùy Giang đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế TP.HCM, anh trai Trần Thạch Ý đang học năm 2 ĐH TDTT TP.HCM.
 
Với đồng lương giáo viên ít ỏi, hàng tháng bố Chí phải gửi 5 triệu đồng cho 2 con học ĐH tại TP.HCM nên kinh tế gia đình lại thêm khó khăn. Thấy hoàn cảnh khó khăn, ngoài giờ học Chí cũng cố gắng tranh thủ thời gian phụ giúp cha mẹ việc nhà.
 
 cau-hoc-tro-huyen-mien-nui-do-thu-khoa-kep
Thủ khoa Trần Hữu Chí và bố bên những tấm giấy khen mà Chí giành được trong 12 năm học phổ thông.
 
Ông Chỉnh tâm sự: “Biết con đậu thủ khoa, tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi và tự hào nữa nhưng vui bao nhiêu thì mình cũng lo bấy nhiêu. Phải lo cho 2 con đang học đại học ở xa nhà, đến giờ lại thêm Chí nữa nên vợ chồng càng lo lắng không biết sẽ xoay xở thế nào đây”.
 
Dù đang dạy trường gần nhà nhưng vì khó khăn nên ông Chỉnh mong muốn xin Phòng Giáo dục huyện, nhà trường chuyển công tác lên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện để được hỗ trợ thêm lương dạy ở trường miền núi.
 
“Có như vậy may ra mới đủ nuôi 3 đứa ăn học, chứ giáo viên dạy Địa chỉ có đồng lương thôi thì không đủ” - ông Chỉnh giãi bày.
 
Học khoa Y theo ý muốn của gia đình
 
Nói về sở thích, ngay từ hồi cấp 2, Trần Hữu Chí đã có ước mơ trở thành một kiến trúc sư để mang niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà với những công trình mới. Lên cấp 3 Chí càng nung nấu theo đuổi ước mơ đó. Tuy nhiên, mong muốn của cha mẹ và người thân muốn Chí theo nghề bác sĩ. Nhưng tôn trọng sự lựa chọn của con, bố mẹ Chí vẫn cho Chí nộp hồ sơ vào cả hai trường, khối V, ĐH Kiến trúc TP.HCM và khối B, Khoa Y, ĐH Quốc gia TP.HCM.
 
Đậu thủ khoa cùng lúc 2 trường, trước mắt chàng tân thủ khoa Trần Hữu Chí đang đứng trước sự lựa chọn đi ngành Kiến trúc theo đam mê hay là ngành Y theo nguyện vọng của cha mẹ.
 
Bà Nguyễn Thị Dần - mẹ Chí nói: “Mình luôn tôn trọng sở thích con nhưng dù sao nhà có bác sĩ sau này người thân có ốm đau cũng dễ dàng. Dù biết học y phải mất 6 năm tốn kém nhưng mình phải cố gắng”.
 
“Nguyện vọng của mình vẫn là ngành Kiến trúc nhưng cha mẹ, các bác các cô trong gia đình thì muốn theo học ngành Y nên mình đang đắn đo nhưng chắc mình sẽ theo học ngành Y để cha mẹ được vui” - tân thủ khoa “kép” Trần Hữu Chí chia sẻ.