Buổi lễ bế giảng toàn bột mì của học sinh Hoàng Hoa Thám

K.T; Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/05/2015

Nhờ màn tung bột này mà buổi lễ chia tay của các bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tất cả đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Thay vì bồi hồi và rơi nước mắt khi đến giây phút chia tay bạn bè và cả thời học sinh thì hôm qua (25/05), các bạn học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám đã có một ngày hết sức vui vẻ cùng nhau. Tại buổi lễ tổng kết này, ngoài việc được thưởng thức các tiết mục âm nhạc ra thì các bạn còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác như chụp ảnh và thú vị nhất là trò tạt bột mì vào nhau. Một trong những trò chơi kinh điển của thời học sinh đã được các bạn sử dụng trong ngày này như là cách để ghi nhớ và tạo kỷ niệm về nó.

Nhưng cũng nhờ vì thế mà buổi lễ chia tay của các bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tất cả đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.





Các tiết mục "cây nhà lá vườn" nhưng không kém phần chất lượng.



Tác phẩm nghệ thuật này thật khó đỡ



Các bạn tranh thủ chụp lại ảnh kỷ niệm cùng với các thầy cô của mình.





Thầy giáo tớ cũng "xì - tin" lắm đấy chứ.

Và màn tung bột mì chính thức được bắt đầu.







Có bột mì thì dĩ nhiên không thể thiếu nước rồi nhỉ!?




Một trong những trò chơi không thể thiếu của thời học sinh.