Sáng nay, 18/5, thầy trò trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2010 – 2013. Với sự tham gia của các thầy cô trong cấp ủy, BGH, công đoàn và thầy cô giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khối 12 và hơn 1.100 học sinh khối 12, buổi lễ đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ, khép lại thời học sinh, ba năm học cấp 3 với nhiều kỉ nhiệm của các bạn học sinh lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi.
Không chỉ dừng lại ở những nghi thức lễ, những tiết mục văn nghệ, buổi lễ còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người tham dự, bởi những tình cảm chân thành của tình thầy trò, của tình phụ tử, tình mẫu tử...
Trong bài phát biểu của mình, thầy Trần Trung Kiên, hiệu trưởng nhà trường đã nói
“Ông bà, bố mẹ và thầy cô đang kì vọng rất nhiều ở các em. Phải luôn thành công nhé, các em có đồng ý như thế không?” Không phải là một sự áp đặt, mà là sự lắng nghe chân thành, để nhận lại những lời đồng ý dõng dạc, những tràng pháo tay hứa hẹn những cố gắng to lớn trong tương lai.
Còn hơn 1 tuần nữa là xa ngôi trường mang tên Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, tất cả học sinh của khối 12 đều mang trong mình tâm trạng háo hức, cùng nhau ôn lại kỉ niệm của ngày hội ẩm thực, của ngày hội trại, dã ngoại, cắm trại,... cùng nhau.
Bạn Lê Dương Linh, lớp 12A10 đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 phát biểu cảm nghĩ, gửi lời tri ân đến ba mẹ, thầy cô, trường lớp, bạn bè. Khi nói về công ơn của những bậc sinh thành, của những người đã có công dạy dỗ, Linh đã không kìm được lòng mình và bật khóc. Linh chia sẻ:
“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu”.
Một phần khác của lễ trưởng thành năm nay là việc bốc thăm trả lời những câu hỏi thử thách sự trưởng thành của mỗi người. Các bạn đều có những suy nghĩ chín chắn, đều thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình.
Thế nhưng, sự trưởng thành của mỗi người lại không nằm ở những câu hỏi thử thách mà nằm ở phần chia sẻ, tâm sự những hoàn cảnh riêng, những câu chuyện riêng. Một bạn nam đã kể, mình từng làm mẹ khóc vì quậy phá nhiều, nhưng sau đó mình thấy thất vọng về bản thân và cố gắng rất nhiều để được... hoàn hảo như bây giờ. Một câu nói tếu táo, nhưng đằng sau là cả sự nỗ lực vì không muốn mẹ buồn lòng. Một bạn nữ đã gửi lời cảm ơn đến cô giáo dạy văn của mình, nhờ cô, bạn ấy đã nhận ra
“Mọi thứ xung quanh đều có giá trị của nó, chỉ cần biết cách nhìn nhận.” Bạn khác gửi lời cảm ơn ông bà ngoại, người đã thay bố mẹ nuôi lớn và dạy dỗ bạn. Bạn khác gửi lời cảm ơn mẹ mình, bạn ấy đã khóc vì không biết mẹ đã tảo tần và vất vả bao nhiêu để nuôi lớn bạn. Người bạn đó là Hồng Phước, 12A10. Mẹ của bạn ấy tâm sự
“Chủ nhật tuần trước, ngày của mẹ, Phước đã ôm mẹ và hát Mẹ yêu”. Cậu con trai đã lớn nhưng vẫn khóc như mưa khi ôm mẹ. Đó là lúc ta biết mình đã lớn thật rồi.
Các bạn dành tặng những nhánh hoa thay lời cảm ơn cuối cùng đến với thầy cô của mình. Các bạn học sinh khối 12 năm nay còn được đón một niềm vui lớn khác, khi nghe bản ghi âm cảm nghĩ của thầy Bùi Trí Hiệp – phó hiệu trưởng và thầy Trước – tổ trưởng tổ bảo vệ, những người luôn tự nhận mình đóng “vai ác để âm thầm giữ bình yên cho ngôi trường”, những người đã yêu quý gọi các bạn học sinh là thế hệ vàng. Giọng thầy trầm ấm, những lời chúc âm vang, và “nói theo ngôn ngữ của thầy, chúc các em đánh đâu thắng đó, thi đâu đậu đó!”
Cuối buổi lễ, trường đã tổ chức cho các lớp mặc áo lễ tốt nghiệp để chụp ảnh lưu niệm với bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt còn lem nước mắt. Câu hát “Tạm biệt” lại vang lên. Chia tay nhé, rồi ngày mai, ta gặp nhau.
Buổi lễ tri ân còn là dịp để các bạn học sinh cảm ơn những công lao của ông bà, cha mẹ đã lo lắng cho mình suốt 12 năm đến trường.Gương mặt ai đó có chút đượm buồn.Không hiểu sao nước mắt cứ mãi rơi và lòng thì buồn rười rượi vì chẳng nỡ xa ai.
Một phụ huynh xúc động và muốn được chia sẻ cảm xúc của mình với các em học sinh.
Một cái ôm dành tặng cho mẹ nhân ngày tri ân đặc biệt này.
Có bạn còn dành bài hát để tặng cho mẹ
Những người cha vốn cứng cỏi, nhưng vẫn có chút nghẹn ngào trước tình cảm của con.Vài bạn gái thì chỉ biết cúi gằm mặt, để giấu giọt nước mắt cám ơn mẹ hiền.Các bạn nam cũng bật khóc trong ngày lễ đầy ý nghĩa này."Với tôi những ngày này đọng lại rất nhiều cảm xúc"