Bức thư của chàng trai nghèo mê lập trình game
Sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn, cha già yếu, mẹ mắc bệnh ung thư, nhưng Nguyễn Hoàng Duy vẫn không ngừng vươn lên để theo đuổi niềm đam mê của mình.
Trên đây là những dòng trích trong bức thư mà cậu học trò nghèo Hoàng Duy gửi tới VTC Academy. Sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn, cha già yếu, mẹ mắc bệnh ung thư, nhưng Nguyễn Hoàng Duy vẫn không ngừng vươn lên để theo đuổi niềm đam mê của mình, đó là góp sức đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu game tốt nhất trên thế giới. Và giấc mơ của Duy đã không còn xa vời khi bạn được Quỹ Đầu tư và Phát triển Giáo dục VTCA xét duyệt cho vay học phí.

Được thành lập xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực ngành Công nghệ Nội dung số, VTC Academy đã trở thành điểm đến tin cậy để các bạn trẻ gửi gắm ước mơ của mình về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Tháng 6 vừa qua, VTC Academy đã chính thức thành lập Quỹ Đầu tư và Phát triển Giáo dục VTCA nhằm tạo điều kiện cho các bạn đam mê CNTT được tiếp cận công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực nội dung số và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho chiến lược xuất khẩu Game ra 10 nước châu Âu. Quỹ ra đời nhằm thực hiện những chức năng nhiệm vụ sau: Trao học bổng đa dạng cho học viên dựa trên các tiêu chuẩn: điểm số đầu vào, thành tích học tập trước đó, thành tích hoạt động xã hội. Đồng thời, để hỗ trợ về mặt tài chính cho học viên, Quỹ đầu tư và phát triển giáo dục VTCA còn đem đến chương trình “Cho vay học tập”. Theo đó, học viên khi trúng tuyển vào VTC Academy nếu muốn được hỗ trợ về mặt học phí có thể đăng ký tham dự chương trình “Cho vay học tập” này. Mức vay tối đa cho một học viên theo học một khóa dài hạn là 50% học phí tính bằng VNĐ. |
Dưới đây là nội dung bức thư của Duy đã khiến ban lãnh đạo VTC Academy cảm động:
“Từ nhỏ, em đã đam mê lập trình game, nó là máu thịt, là nghệ thuật, là quá khứ, hiện tại và tương lai của em. Em đã khao khát trở thành nhà lập trình game, sáng tạo nên những sản phẩm mang đẳng cấp và hơi thở của người Việt. Khát khao đó đi cùng em đến ngày đăng kí thi đại học. Nhưng lúc đó là những năm 2007, ngành sản xuất game Việt Nam chưa có những tín hiệu lạc quan như bây giờ, game trong mắt mọi người vẫn là cái gì đó trẻ con, thậm chí chưa có một chương trình đào tạo chính qui về game. Bản thân em lại bị cận thị nặng nên ba mẹ không muốn em vào ngành công nghệ thông tin. Em đã phải chọn học ngành Hóa để chờ đợi một tín hiệu"
Suốt 5 năm học, em không tìm thấy niềm vui và hứng khởi. Đã có lúc em muốn từ bỏ vì khó khăn liên tiếp xảy đến: mẹ bị ung thư, em bị cận thị ngày càng nặng. Tưởng như đã buông xuôi tất cả, nhưng nhờ hi vọng và niềm tin (dù nhỏ nhoi) nên em vẫn tiếp tục cố gắng: niềm tin rằng ngành công nghiệp game Việt Nam sẽ cất cánh.
Tháng 8/2011, qua website của VTC Academy, em đã biết đến khóa học Game Development và hiểu rằng giấc mơ của mình đã sắp thành hiện thực. Ngày hôm đó em như quên đi tất cả vì niềm vui và sung sướng tột cùng. Lần đầu tiên, ước mơ tưởng chừng đã chết của em sống lại.
Tháng 2/2012, sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp tại ĐH Bách Khoa HCM, em đăng kí thi tuyển đầu vào tại VTC Academy. Đến lần thi thứ hai em mới lọt vào danh sách phỏng vấn học bổng. Trong thời gian chờ đợi phỏng vấn, em đã dồn hết mọi tâm huyết vào bài thuyết trình của mình, chăm chút, hoàn thiện dự án mà em đã ấp ủ bao lâu nay. 15 ngày liên tiếp em sống trong hạnh phúc, 15 ngày liên tiếp em luyện tập thuyết trình từ sáng đến trưa, chiều lại tìm hiểu và cải tiến dự án, đó là 15 ngày đáng nhớ nhất của em.
Bạn Nguyễn Hoàng Duy tại buổi phỏng vấn học bổng của VTC Academy
Đã một tuần trôi qua, em đếm từng ngày một với niềm hi vọng khấp khởi. Vừa sáng nay, em đã nhận được kết quả phỏng vấn, em không cầm được nước mắt, em đã được học bổng 50%, nỗ lực của em đã được đền bù. Nhưng 50 % còn lại, em tìm đâu ra đây ? Em vừa mới tốt nghiệp, chưa xin được việc làm. Gia đình đã quá khó khăn, nợ nần rất nhiều, ba mẹ sau khi nghe em trình bày cũng đành bất lực. Bạn bè, người thân cũng không giúp gì được. 35 triệu còn lại là con số quá lớn với kinh tế gia đình. Đã đến nước này, chẳng lẽ em lại phải chờ đợi nữa hay sao ? Những gì chất chứa suốt 5 năm qua chực trào ra dù em cố kìm nén. Em bật khóc vì tức giận chính mình đã vô tình đè thêm gánh nặng lên cha mẹ, em khóc vì đã gần như chạm được vào giấc mơ để rồi cuối cùng lại không đủ sức níu giữ. Em không muốn tin mình đã cố đi đến nước này để rồi lại nhìn giấc mơ biến mất một lần nữa.
Em viết bức thư này cho các anh chị mong được sự trợ giúp từ VTC Academy, dù là trợ giúp tài chính rồi trả sau khi tốt nghiệp, hay làm việc vặt trong trường để trả tiền học phí… bất kì hình thức nào. 5 năm qua, em đã sống cuộc đời của một người khác, xin hãy giúp em để ít nhất một lần trong đời, em được sống với ước mơ của chính mình.”