Bỏ túi kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 06/03/2012

Cùng lắng nghe và học hỏi những chia sẻ từ bạn Trịnh Thị Ngọc Trâm nhé!

Hôm nay mình rất vui vì đã đậu visa lần 1. Hy vọng những chia sẻ của mình sau đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong kỳ phỏng vấn xin visa tại lãnh sự Mỹ nhé.
 



Cảm ơn các anh chị ở Tân Đại Dương đã hướng dẫn mình tận tình, những tình cảm của anh chị dành cho em. Mình là con một, nên đặc biệt được ba mẹ và gia đình cưng chiều. Đi đâu, làm gì cũng có bố chở và làm cho hết. Nên dù gần 20 tuổi rồi mà vẫn bị gọi là Ngố Tàu... Híc híc..

Xin giới thiệu lí lịch trích ngang nghen. Mình là ca sỹ “nghe dữ dội quá hen” nhưng mình mới đi hát và tham gia sinh hoạt văn nghệ mới hơn một năm nay thôi. Mình là em họ của ca sỹ Triệu Hoàng và mình qua Mỹ để học nghệ thuật. Gia đình mình nghe người quen bên Mỹ giới thiệu công ty Tân Đại Dương và được biết chị Ca Dao con của cô Thanh Thanh Tâm cũng đã làm hồ sơ qua công ty nên lên nộp hồ sơ luôn.

Mình có hồ sơ định cư, bên cạnh đó ông bà cũng ở bên Mỹ luôn. Và điều làm mình băn khoăn nhất là hơn một năm qua từ khi tốt nghiệp PTTH tới giờ. Mình đâu có làm gì ngoài việc đi hát nên nếu lãnh sự có hỏi em học gì thì chẳng lẽ trả lời em đi hát?

Hic... hic... cũng may là trong quá trình làm hồ sơ. Mình được những anh chị đi trước dặn là phải bám lấy anh Bảo Anh. Khi nào anh Bảo Anh rảnh thì nhảy ngay vào bắt dạy phỏng vấn. Bên cạnh đó mình thường xuyên vào trang web: www.tandaiduong.edu.vn để đọc những kinh nghiệm của những bạn đã đi trước và tự “lượm nhặt” cho mình ít bí kíp.

Có một điều bất ngờ, là những hướng dẫn của anh Bảo Anh đi ngược lại với tất cả những thông tin mà "giang hồ đồn", hay nhũng "thầy bói vườn" ở Đồng Nai truyền bá mình.

Anh Bảo Anh dặn mình hiên ngang mà khai hồ sơ định cư, không giấu như mọi người thân dặn. Để khẳng định lòng tin của mình, anh lên mạng in ra một đống luật, câu hỏi, giấy tờ của lãnh sự và nói như đinh đóng cột: “Hồ sơ định cư không phải là yếu tố bác bỏ hồ sơ du học. Hai cái này chẳng liên quan, quan trọng là em có ý muốn học thực sự không?”.

Chuyện gia đình có người thân bên đó, anh dặn khai hết, chẳng tội tình gì mà giấu, vì có giấu thì hồ sơ định cư lãnh sự đã nắm là họ biết hết. Chuyện bố mẹ chưa đi du lịch, anh kêu đi chơi đi cho vui. Sing, Mã, Thái vừa gần vừa rẻ, anh khuyên làm thêm một chuyến Campuchia cho đủ bộ. Chuyện nhà có xe hơi, nhiều "tiền của" cũng tìm cách mà "khoe".

Mình định mặc áo dài đi phỏng vấn thì được khuyên dặn "hãy là chính mình". Vậy là quyết định chơi luôn mấy "bộ đồ dân chơi quằn quại" của mình.



Anh Bảo dặn là nếu lãnh sự có vui tính kêu hát một bài thì cứ hát um sùm lên. Cái này mình không lo à, kêu mình nhảy mình còn nhảy được mà. Cuối cùng thì ngày phỏng vấn cũng đến. Mọi chuyên diễn ra y như dự đoán của Bro Bảo Anh. Không hiểu sao lãnh sự hỏi mình y hệt như anh đã từng hỏi, coi hồ sơ và done luôn, mình đậu visa, rất vui vẻ và nhẹ nhàng.

Em cảm ơn anh Bảo Anh nhiều nhen, chị Tuyến, chị An và anh Hoàng Anh nữa. Cám ơn các anh chị đã từng bước, từng bước giải tỏa tâm lí của em. Giúp đỡ em chọn trường, học phỏng vấn và đậu visa. Em đi học đây, Bro Bảo Anh tiếp tục là "thầy bói" thành công nhé! Hướng dẫn các bạn khác tận tình như đã hướng dẫn em. Chúc anh trẻ khỏe, đẹp trai và bớt khó chịu đi.



Xem clip giới thiệu Công ty Tân Đại Dương, bấm vào ĐÂY.

Tham gia ngay khóa học: Thành công không giới hạn - Bí quyết làm giàu từ tay trắng.
Ngày 18/03/2012 vào lúc 8h00 đến 12h00. Tặng vé miễn phí .
Giá chính thức: 1.300.000VNĐ
Xem hình khóa học tại ĐÂY.
Video clip tại ĐÂY.



Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương
ĐC: 148/1, Đường Trần Quang Khải, P.Tân định, Q.1, TP.HCM
ĐT:  (+84.8) 38 484 879
Hotline: 01665 157 271-  01679 599 338 - 01665 156 580 - 01677 773 972 - 01677 387 138 - 0989 006 890
Website: www.tandaiduong.edu.vnwww.hosoduhoc.com