"Bắt sóng" với cậu bạn có khả năng "nuốt" môn Văn cực tốt

Thùy Dương; Ảnh: Duy Anh, Theo 00:10 04/10/2011

Không chỉ giỏi Văn, Phạm Danh Hùng còn cực năng nổ trong các hoạt động xã hội và thể thao nữa đấy! Thử xem qua cách để bạn ấy biết yêu môn Văn như thế nào nhé.

Họ và tên: Phạm Danh Hùng

Birthday: 24/11/1995

Học sinh lớp 11 Văn - THPT chuyên Nguyễn Huệ

Thành tích:

+ Giải ba Văn cấp Thành phố

+ Giải ba Văn cấp trường

+ Giải nhất cầu lông cấp quận

+ Giải nhì cuộc thi Đại Sứ Thể Thao Học Đường lần I

Sở thích: Cầu lông, viết thư pháp, tham gia các hoạt động xã hội...



Chào Hùng, mùa hè vừa rồi của bạn như thế nào nhỉ!?

Mình thì cũng giống như tất cả bạn bè đồng trang lứa thôi! Đến hè là khoảng thời gian thú vị với đầy ắp những dự định và kế hoạch cho những hoạt động ngoại khóa. Trong hơn hai tháng hè vừa qua, mình đã tham gia vào khá nhiều hoạt động bổ ích. Nhưng hè năm nay đặc biệt hơn một chút khi mình tham dự cuộc thi “Đại sứ thể thao học đường 2011” và may mắn đạt được giải nhì của cuộc thi này.
 
Xin chúc mừng bạn nhé. Thế tham gia nhiều hoạt động như vậy, bạn có dành thời gian để đi học thêm không?

Tớ bật mí là cuộc thi “Đại sứ thể thao học đường 2011” được tổ chức với sự kết hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể nói, đây là sân chơi thư giãn, mang tính giao lưu cao, và có rất nhiều hoạt động giúp mình luyện tập thể thao lẫn trí óc, để khi vào năm học mới sẽ tỉnh táo hơn. Mình nghĩ đây cũng là một cách tốt để chuẩn bị cho năm học mới.

Nhưng không vì thế mà mình bỏ học hay không dành thời gian ôn tập lại bài vở. Ở nhà mình rất thường xuyên bài, giải lại các bài toán khó, đọc lại các bài Văn đáng lưu ý của năm học trước và còn phải định hướng lại cách học mới sao thật cụ thể và hợp lý. Mình cũng có chỉnh lại một chút thời gian biểu để tránh bị nhàm chán với phương pháp học cũ của năm trước.


Hùng là một người rất năng động và thích các hoạt động xã hội nữa đấy!

Được biết bạn còn rất "Pro" Văn!?

(Cười) Cũng tàm tạm thôi àh. Nhưng chắc cũng đủ xài í! Được cái mình là người có khả năng cảm thụ Văn cực tốt, học thuộc nhanh các bài thơ cũng như nắm được ý nghĩa, nội dung của thơ và Văn rất nhanh chóng. Suốt quãng thời gian đi học, môn Văn đã chiếm của mình rất nhiều tâm huyết và cũng mang lại cho mình rất nhiều niềm vui.

Hùng đã đạt được những thành tích gì với bộ môn Văn?

Mình có may mắn tham gia vào kì thì Văn của Thành phố và đạt giải ba. Hiện tại, mình cũng đã đạt giải ba Văn cấp trường và đang cố gắng để có thể có tên trong danh sách đội tuyển Văn Quốc gia.

Với một teen boy, việc cảm nhận tác phẩm Văn học là "không dễ nuốt". Vậy bí quyết học của bạn là gì?

Mình thường đọc kĩ tác phẩm vì đây là bước tiếp cận cực quan trọng lúc ban đầu. Nhưng không phải đọc lướt qua rồi để bên tai này lọt qua tai nọ đâu nhé! Trong quá trình đọc mình còn tập phân tích tổng thể bài văn, nắm cốt truyện rồi phân tích từng nhân vật. Điều này giúp mình nhớ cực lâu! Sau đó, nếu thấy vẫn chưa hiểu thấu đáo thì có thể tham khảo các tài liệu trên mạng hay sách, nhưng quan trọng nhất chính là những lúc thầy cô giảng bài phải chăm chú nghe giảng rồi tranh thủ ghi chép lại ý chính, những điều nổi bật hoặc đặc biệt trong tác phẩm đó. Mặc kệ hiểu hay không cũng phải ghi lại hết! Vì mình còn có thể đi "thỉnh giáo" thầy cô sau mà.



Dành nhiều thời gian, tâm huyết với Văn như thế bạn không sợ sa sút các môn khác?

Nghe kể thì có vẻ nhiều, nhưng đây là cách học từ trước đến giờ của mình nên việc thực hiện nó mình không mất quá nhiều thời gian. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mình còn khá nhiều thời gian để học các môn khác, chứ không phải chỉ thấy bản thân giỏi môn nào là học môn đó. Sau này đi thi Đại học đâu phải cứ 10 điểm Văn là đậu!? (cười)

Tạm gác việc học, bình thường bạn còn có năng khiếu hay giỏi môn thể thao nào nữa không?

Năng khiếu thì mỗi Văn ra chắc không còn gì nữa đâu! (cười lớn). Chứ nói đến thể thao thì mình còn 3 môn tủ là cầu lông, bơi lội và đá bóng. Duy mỗi cầu lông là mình chơi lâu nhất, suốt 7 năm rồi đấy!



Vừa có đam mê với các môn thể thao vừa yêu thích tham gia các hoạt động xã hội. Bạn làm thế nào để vừa đảm bảo việc học mà vẫn không "xếp xó" những thú vui của mình?

Quan trọng nhất chính là niềm đam mê và lòng hăng say tập luyện. Nếu đã có được những điều đó thì chúng ta luôn có thể sắp xếp, bố trí thời gian thật khoa học để có thể làm những gì mà mình yêu thích! Học tập cũng cần phải có tình yêu, lòng say mê với nó thì bạn mới có nghị lực để học thật tốt. Với mình, trong chuyện học không thể cứ ép buộc bản thân vào khuôn mẫu nào đó. Cứ làm những gì mình thích, miễn nó có ích cho định hướng cuối cùng là được!


Nếu có niềm say mê và tình yêu thì việc gì bạn cũng có thể hoàn thành tốt!