5 "con sâu" trong một bức thư làm quen của học sinh

Quang Dương, Theo 00:01 07/01/2012

Cùng check để diệt ngay những "con sâu" này bạn nhé!

"Con sâu" chính tả

Đừng nghĩ là dở hơi khi nói với những chàng trai thông minh, sáng láng về vấn đề của… học sinh tiểu học. Bạn gái tớ đã nhận được một bức thư rất nắn nót và hay ho nhưng cuối cùng được kết thúc bằng “… ngày mai ấy có rỗi không? Tớ đợi ấy ở cổng trường nhé! Nếu đề nghị của tớ không quá đường đột thì tớ xin Thùy đừng có rận…” Tớ không dám nghi ngờ khả năng tiếng Việt của cậu này, có lẽ là do quá… xúc động mà bức thư của ấy đã có một cái kết vừa bi vừa hài! Ấy không hiểu sao mình đẹp trai ngời ngời, ga lăng, hào hoa đến thế mà chẳng khiến Thùy “rung rinh” chút nào cả. Còn lớp tớ được một mẻ cười vỡ cả bụng, bức thư trên từ đó cũng đã trở thành một giai thoại nổi tiếng ở lớp. Thậm chí sang năm học sau mình vẫn còn nhớ mãi bức thư của tuổi học trò này. (Anh chàng ấy mà biết thì liệu có “rận” không nhỉ?)

"Con sâu" chữ viết

Thư làm quen bao giờ chả được chăm chút cho thật đẹp, ấn tượng đầu tiên. Nhưng chữ đẹp quá chưa chắc đã tốt. Vô lí quá phải không? "Thằng Dũng bạn tớ mất cả buổi sáng cặm cụi viết thư cho cái Thủy lớp 12A. Nó mượn đâu cả đống bút nhũ để trang trí. “Ngày… tháng… năm…” viết bằng bút nhũ vàng, kí tên bằng nhũ màu xanh lá cây, chữ bình thường viết nhũ nâu, riêng chữ Thủy thì được ưu tiên viết bằng bút nhũ màu hồng. Bạn gái nào mà là Thủy nhìn vào bức thư chắc cũng phải ưu tiên cho Dũng vài phần." - NGH tâm sự. 

Nhưng khổ nỗi, Thủy chẳng đánh giá một cách quá dễ dãi đến như thế, nó cũng chẳng tận mắt được chứng kiến Dũng nắn nót viết thư. Bức thư của Dũng được phê là: chữ đẹp mà hay lượn, lòe loẹt thế này thì chỉ có là chữ của con gái, nếu không nhờ ai viết thì thằng này đúng là “con gái”(!!!) Xấu cũng chê mà đẹp cũng chê! Con gái là thế đấy!

"Con sâu" minh họa

Trang “khàn” là hoa khôi của trường tớ. Vừa vào năm học mới, nó đã đọc thư làm quen mệt nghỉ của tụi con trai trong trường, còn mấy đứa con gái bạn thân của Trang tha hồ bình luận thư này viết hay, thư kia viết dở. Có điều lạ là nhiều anh chàng nó còn chưa biết mặt mà trong thư toàn vẽ mấy trái tim to đùng, mũi tên bay tứ tung. Và dĩ nhiên mấy bức thư ấy bị Trang “khàn” (mà có lẽ đứa con gái nào cũng thế) loại ngay từ vòng gửi xe. Nó luôn khiến người nhận có cảm giác bất an, không an toàn và thiếu sự tin cậy. 



"Con sâu" sến

Đã viết thư là phải chân thành, tình cảm. Nhưng không ít tên con trai coi tình cảm là phải thật “sến”, thật mùi mẫn kiểu như “Tớ biết Hương xinh đẹp, lại học giỏi, tớ không xứng làm bạn của Hương. Nhưng dù biết sự thật phũ phàng ấy, tớ vẫn không thể không nuôi hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi như một giọt nước bé bỏng giữa sa mạc khô cằn”. Tên này đang viết một bức thư làm quen hay một kịch bản… cải lương vậy? Nếu bạn muốn bức thư của mình trở thành chuyện những chàng “củ chuối” cho tụi con gái cười mỏi mép thì hãy phát huy trình độ “sến” của mình nhé! Còn không thì bạn đã biết bản thân mình phải làm gì rồi đấy!

"Con sâu" nhân bản vô tính

Bà chị gái tớ khá xinh, nên ở trường đại học cũng có khá nhiều “vệ tinh”. Bà ấy đã từng nhận được đến 3 bức thư làm quen có câu kết giống nhau như đúc:

“Sun for day
Moon for night
And you, you for me”

Đến lá thư thứ tư của anh lớp trưởng thì có sáng tạo hơn một chút:

“Sun for day
Moon for night
Air for life
And you, you for me forever!”

Bà chị tớ khi đọc lá thư thứ nhất còn hơi hơi hí hửng. Nhưng đến lá thứ tư thì chị tớ chỉ thốt ra một câu: “Đúng là cừu Dolly”. Chuyện của bà chị tớ là cái gương "sáng choang" cho mấy tên đang lăm le trích sách nọ, thơ kia “soi” đấy!

Trên đây là 5 "con sâu" nguy hiểm nhất cho “nồi canh” thư của tuổi học trò. Nhưng dù nó có nguy hiểm thế nào thì con gái cũng đã có thuốc trừ sâu, “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” trong tay rồi. Chúc các bạn nam may mắn nhé!