2 lần gặp xui trước kỳ thi, vẫn quyết lên kinh "ứng thí"

Infonet, Theo 17:13 03/07/2012

Lỡ hẹn với kỳ thi ĐH năm ngoái vì mổ ruột thừa, năm nay Xuân Bách lại bị vận xui đeo bám, nhưng chàng trai không nản chí. Bách chỉ lo "mai đi thi, không mặc quần dài chỉnh tề thì các thầy cô có cho vào làm bài không".

Bị gãy chân đúng một tuần trước ngày thi

Sáng nay (3/7), Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 1993, vừa tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Trường Thuý, Xuân Trường, Nam Định đã có mặt tại phòng thi số 63, trường ĐH Thuỷ lợi, Hà Nội để làm thủ tục dự thi.

Hoàn cảnh của Bách khá đặc biệt nên gây chú ý cho cả giám thị và các thí sinh khác trong phòng. Bách đến trường xem số báo danh và làm thủ tục báo danh với sự hỗ trợ của người bố bởi một chân bị gãy, bó bột mới được một tuần.

Thí sinh này cho biết, em đăng ký dự thi khối A, khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Thuỷ lợi.
Gặp hai bố con Bách ngồi phía trước cổng trường chờ người thân tới đón, Bách cho biết tai nạn bất ngờ đã đem lại không ít rắc rối và phiền não cho gia đình.


Nguyễn Xuân Bách với chiếc chân bó bột và bố (ngồi bên trái) đợi người nhà tới đón trước cổng trường ĐH Thuỷ lợi.

Bách và bố lên Hà Nội chưa lâu, hiện đang trọ tại nhà người thân ở gần nghĩa trang Thịnh Liệt, khá xa trường ĐH Thuỷ lợi. Hàng ngày, hai bố con Bách bắt xe ôm để di chuyển giữa trường thi và chỗ trọ. Tuy nơi ở không mấy thuận tiện nhưng do người thân nhiệt tình giúp đỡ nên bố con không có ý định chuyển tới gần trường thi.

Chàng trai bộc bạch: "Sáng nay vào phòng thi nghe phổ biến quy chế ai cũng nhìn em, em phải trình bày hoàn cảnh với giám thị. Nhưng em đang lo mai đi thi, không mặc quần dài chỉnh tề thì các thầy cô có cho vào làm bài không. Vì chân em bó bột thế này, không mặc quần dài được".
Nỗi niềm chân thật của Bách khiến bố em cũng phải bật cười, trấn an.
Thí sinh này cho biết, em bị gãy chân đúng một tuần trước. Thời điểm đó, sau mấy tháng ròng "cày cuốc" bài vở, để giảm căng thẳng, nhóm bạn của Bách rủ nhau đi đá bóng, vận động cho thoải mái đầu óc thì bất ngờ tai nạn xảy ra. Biết chuyện, cả nhà lo lắng, bố khuyên Bách bỏ thi, ở nhà cho cho đến khi chân lành lặn rồi đợi năm sau mới thi.

Đau đớn và hoang mang nhưng Bách vẫn tỏ ra cứng rắn, thuyết phục bố đưa đi thi trường Thuỷ lợi. "Em không muốn thi vào năm sau. Giờ em đang tự tin vào sức học của mình, đợi một năm kiến thức rơi nhiều thì rất khó" - Bách nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bách được 53/60 điểm. Bách học khá đều nhưng giỏi nhất là môn Hoá. Hai môn Toán và Lý, em cũng đã dành nhiều thời gian để rèn luyện, học thêm, thử giải nhiều đề thi các năm trước. Do đó, dù chân còn rất đau khi di chuyển và thậm chí là ngứa ngáy khó chịu về đêm, Bách vẫn khá lạc quan và không chịu nhiều áp lực.

Về phía gia đình, bố của Bách tỏ ra khá vui vẻ. Bác tin tưởng vào con trai nhưng không tạo áp lực mà chỉ nỗ lực để con làm được điều mình muốn.

Không sợ vận xui

Khoảng tháng 4-5 năm 2011, khi đang trong giai đoạn nước rút, học ôn cho kỳ thi tốt nghiệp và thi ĐH, Bách bị đau ruột thừa, phải mổ và nằm viện cả tháng ròng, sao nhãng bài vở. Hậu quả là, cậu bạn này phải học lại lớp 12 cùng các bạn sinh năm 1994, năm nay mới tốt nghiệp cấp 3.

Lần này, trước kỳ thi lại bị gãy chân, Bách cho rằng mình khá xui xẻo vì hai lần bị nạn đều đúng vào dịp thi cử. Nhiều người mê tín nói rằng "cháu không có duyên với khoa bảng đâu". Gia đình Bách cũng đâm lo, mới khuyên Bách bỏ thi. Tuy nhiên, Bách vẫn tự tin vào học lực và sự nỗ lực rèn luyện trong một năm qua, kiên trì thuyết phục bố đưa đi thi. Cuối cùng, gia đình đã đồng ý đưa Bách lên Hà Nội dự thi.

Với cái chân bị bó bột và quyết tâm của mình, Bách không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ, người thân mà còn được các bạn tình nguyện viên trường Thuỷ lợi quan tâm, giúp đỡ. Hiện nay, thí sinh này cho biết bạn khá thoải mái về tâm lý và sẵn sàng đối mặt với thử thách đầu tiên là môn Toán dành cho khối A vào sáng mai 4/7.