Học đại học mà không đi quân sự là thiếu sót đáng tiếc nhất, nếu bạn không tin thì clip sau sẽ chứng minh điều đó

Sam, Theo Helino 22:06 14/10/2018

Clip ghi lại đêm gala tổng kết kỳ quân sự của sinh viên Trường Cao đẳng Thực hành FPT khiến ai cũng muốn được trở lại "doanh trại" một lần nữa.

Lên Đại học, mỗi khi được nhà trường thông báo kế hoạch đi học quân sự, tất cả sinh viên đều có chung một nỗi lo lắng giống nhau: xa nhà, thiếu thốn vật chất, sinh hoạt tập thể nhiều rắc rối, kỷ luật quân sự khắt khe,...

Thế nhưng khi đi quân sự về rồi, ai cũng phải thừa nhận đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của 4 năm sinh viên. Chưa bao giờ mọi người trong khóa, trong trường gắn kết và thân thiết với nhau đến vậy. Cùng ăn, cùng ở, cùng tập, cùng nhau quậy phá đủ trò, cùng chịu phạt và cùng san sẻ vô vàn những kỷ niệm.

Đi quân sự còn là những đêm gala văn nghệ rộn rã, những tiết mục chuẩn bị kỹ lưỡng cũng có, nghiệp dư cũng có, nhưng điều tuyệt vời nhất là mấy trăm sinh viên cùng nhau ca vang khắp cả doanh trại.

Nếu bạn vẫn chưa tin, thì clip dưới đây sẽ chứng minh điều đó!

Học đại học mà không đi quân sự là thiếu sót đáng tiếc nhất

Đoạn clip quay lại đêm gala tổng kết khóa quân sự của các sinh viên Trường Cao đẳng Thực hành FPT sẽ khiến chúng ta phải thừa nhận một điều rằng: "Học đại học, cao đẳng mà không được đi quân sự đúng là thiếu sót lớn nhất".

Clip được bạn Phan Lê Phát Triệu, sinh viên Trường Cao đẳng Thực hành FPT ghi lại và chia sẻ. Ngay sau khi xuất hiện trên Facebook, clip đã nhận được những phản hồi nồng nhiệt và lượng chia sẻ rộng rãi.

Một lượng bình luận rất lớn đã bày tỏ sự nhớ nhung những ngày học quân sự đã qua, một số khác thì khá ghen tỵ vì không được đi học quân sự như các trường khác.

Bạn có nick Facebook Kusa Yuki chia sẻ: "Chỉ cần ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ tạo nên những điều vô cùng đẹp".

Một bạn khác có tài khoản mang tên Thành Hưng thì cho biết: "Lúc học cấp 3 chỉ đợi lên đại học để đi quân sự vì nhìn các anh chị chụp ảnh, quay clip đã quá. Thế mà trường thông báo không được đi. Ôi khóc ròng".

Dù chúng ta có là công chúa hay hoàng tử chốn thành phố thì đều sẽ trở thành những người lính giản dị ở trường quân sự. Quãng thời gian không dài nhưng quý giá vì những tình cảm đáng trân trọng, vì bạn trưởng thành hơn và hiểu rõ bản thân hơn. Đôi khi kỳ quân sự còn giúp ai đó tìm được nửa còn lại của mình.