"Hoàng tử lai" Samuel đến Việt Nam: “Tôi cảm thấy hơi sợ khi một số fan chen lấn, xô đẩy ở sân bay”

Angus; Ảnh: Hữu Dương; Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 02/04/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của "hoàng tử lai" Samuel khi lần thứ 2 đến Việt Nam tham gia "Nhạc hội song ca".

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào sáng nay, "hoàng tử lai" Samuel đã có những chia sẻ thú vị xung quanh lần thứ 2 sang Việt Nam để tham gia chương trình "Nhạc hội song ca" mùa 2.

Hoàng tử lai Samuel đến Việt Nam: “Tôi cảm thấy hơi sợ khi một số fan chen lấn, xô đẩy ở sân bay” - Ảnh 2.
Hoàng tử lai Samuel đến Việt Nam: “Tôi cảm thấy hơi sợ khi một số fan chen lấn, xô đẩy ở sân bay” - Ảnh 3.

Samuel Kim

Chào Samuel, lần thứ 2 sang Việt Nam tham gia "Nhạc hội song ca" bạn cảm thấy như thế nào?

Đây là lần thứ 2 tôi sang Việt Nam nhưng mỗi lần sang đều có tâm trạng khác nhau. Lần thứ 2 thì tôi cảm thấy mọi thứ thân thiện hơn và được tham gia những sự kiện như thế này thì tôi rất hồi hộp xen lẫn chờ đón.

Tôi cũng đã chuẩn bị 1 số tiết mục như "Uptown Funk" và mong là sẽ trình diễn tốt nhất cho mọi người xem tại "Nhạc hội song ca".

Bạn có trình diễn ca khúc mới nhất "One" trên sân khấu của "Nhạc hội song ca" không?

Tôi sẽ trình diễn theo lịch trình sắp xếp trước nhưng nếu có cơ hội thì tôi hi vọng sẽ được gửi đến khán giả ca khúc mới nhất.

Điều gì khiến bạn cảm thấy thân thuộc nhất khi lần thứ 2 trở lại Việt Nam? Bạn có ý định tổ chức fan meeting tại Việt Nam hay không?

Việt Nam có rất nhiều thứ để lại ấn tượng trong tôi nhưng nhắc đến Việt Nam thì tôi nghĩ ngay đến món phở. Trước đây, tôi đến Việt Nam 1 lần rồi và cũng mong muốn được ăn thử nhưng do lịch trình bận rộn quá nên chưa có cơ hội ăn phở, nếu như có cơ hội và điều kiện cho phép thì tôi cũng muốn được ăn thử một lần.

Lần thứ 2 trở lại Việt Nam thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy quen thuộc và các bạn fan thì cũng rất thân thiện. Về việc tổ chức fan meeting thì không phải tôi muốn là được nhưng nếu có điều kiện cho phép thì tôi cũng mong được tổ chức ở Việt Nam.

Hoàng tử lai Samuel đến Việt Nam: “Tôi cảm thấy hơi sợ khi một số fan chen lấn, xô đẩy ở sân bay” - Ảnh 4.
Hoàng tử lai Samuel đến Việt Nam: “Tôi cảm thấy hơi sợ khi một số fan chen lấn, xô đẩy ở sân bay” - Ảnh 5.

Bạn có theo dõi các ca sĩ ở Việt Nam không? Nếu có cơ hội song ca thì bạn muốn hát chung với ca sĩ Việt Nam nào?

Thật sự tôi cũng không biết nhiều về các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam nhưng tôi cũng có quan tâm và xem các tiết mục mà nghệ sĩ Việt Nam trình diễn. Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn được trình diễn cùng các ca sĩ Việt Nam để trao đổi, học hỏi thêm cho sự nghiệp của mình.

Cảm xúc của bạn khi có nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí chen lấn, xô đẩy khi đi đón bạn ở sân bay tối qua?

Với tư cách là 1 nghệ sĩ trong làng giải trí, khi đến sân bay được các bạn fan chào đón nồng hậu thì tôi rất vui. Nhưng có một số bạn chen lấn, xô đẩy, thậm chí còn bị té thì tôi cũng cảm thấy xót xa vì các bạn ấy đến vì mình mà lại bị như vậy. Thứ hai là tôi cũng thấy hơi sợ nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì những hành động ấy cũng xuất phát từ tấm lòng mà các bạn fan đã yêu mến mình nên tôi cũng rất cảm ơn các bạn.

Nổi tiếng từ năm 10 tuổi thì bạn có thể chia sẻ những khó khăn về việc tham gia showbiz quá sớm được không?

Tôi bắt đầu tham gia vào làng giải trí từ năm 10 tuổi nên cũng được mọi người biết đến ít nhiều, hiện tại thì tôi đã được 16 tuổi rồi. Trong khoảng thời gian đó thì cũng có những khó khăn, trăn trở khiến tôi phải suy nghĩ vì tôi không được lớn lên và phát triển như các bạn bình thường mà phải luyện tập thật chăm chỉ.

Tuy nhiên, bên cạnh tôi luôn có gia đình, người thân, quản lý và cả những người yêu mến như các bạn fan luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ tôi. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc và đang nỗ lực hết mình để đem tiếng hát đến với mọi người.

Cảm ơn những chia sẻ của Samuel!